Trang chủ Loa Phường Bàn tiếp về phong trào ca ngợi tập thơ thiếu nhi của...

Bàn tiếp về phong trào ca ngợi tập thơ thiếu nhi của lãnh tụ Trần Huỳnh Duy Thức

188
0

Từ hiện tượng ca tụng tập thơ thời thiếu nhi “Thương ơi là thương” của Trần Huỳnh Duy Thức trong làng zân chủ mà Loa Phường đã đề cập trong bài trước đang được làng zân chủ phía Nam đua nhau ca tụng Trần Huỳnh Duy Thức như là một tấm gương về tình yêu thương, lòng bao dung và trí tuệ, mà thiếu nhi Việt Nam nên học tập. Thực sự thì Thức có đáng được ca tụng đến thế hay không. Chúng tôi xin bàn tiếp về chủ đề này.

Bàn tiếp về phong trào ca ngợi tập thơ thiếu nhi của lãnh tụ Trần Huỳnh Duy Thức

Trước hết, chúng tôi xin trích đăng một số lá thư mà Thức gửi gia đình, để độc giả tự cảm nhận, rồi tự trả lời câu hỏi đó.

Về tình thương, trong bức thư đề ngày 09/07/2014, Thức đã tự hào kể về một trò chơi yêu thích của mình hồi nhỏ, như sau:

“…Hồi nhỏ lúc hơn 10 tuổi, ở ngoài ruộng anh Bé Kẹt đi chăn bò, em rất thích chơi trò điều khiển đàn kiến. Em hoàn toàn có thể tạo ra trước những “định mệnh” cho chúng: muốn chúng phải dời tổ từ nơi nay đến nơi khác được định trước, muốn chúng phải gặp “hỏa hoạn” hay “lũ lụt” hoặc “bão tố” thì thật dễ dàng, bắt con kiến chúa rồi điều khiển nó để buộc cả đàn kiến theo ý mình. Em có thể tạo ra những quy tắc mà cả đàn kiến phải tuân theo…”.

Về trí tuệ, ông Thức từng dùng sấm Trạng Trình để dự đoán tình hình kinh tế, chính trị của Việt Nam. Chẳng hạn, trong cùng bức thư vừa nêu, ông viết:

“…Sau khi em đọc quyển tiểu thuyết lừng lẫy thế giới: “Mật mã Da Vinci” của Dan Brown thì nó truyền cảm hứng cho em về cách thức giải mã thông điệp cũa người xưa từ sự liên kết các biểu tượng, ngôn ngữ, lịch sử, tôn giáo, … Nhờ đó em tìm ra được một cách thức riêng của mình để giải mã những thông điệp trong sấm Trạng Trình.

(…) Bức tranh đầy đủ cho toàn bộ Sấm còn chứa đựng những vấn đề toàn cầu hóa, đáng kinh ngạc hơn nhiều . Có những ý tưởng em đã nghĩ ra trước rồi tìm thấy sự tương đồng trong Sấm. Nhưng cũng có những ý tưởng mà nhờ Sấm em mới phát sinh ra…”.

Dựa vào sấm Trạng Trình, Trần Huỳnh Duy Thức từng đoán rằng kinh tế Việt Nam sẽ sụp đổ vào năm 2010. Khi đó, Thức và Lê Công Định sẽ “phất cờ” nổi dậy, để trở thành “minh chủ” của cuộc cách mạng thay đổi thể chế. Mới đây, Thức lại dự đoán rằng chiến tranh thương mại Mỹ – Trung sẽ khiến Trung Quốc sụp đổ, khiến cả thế giới phải thay đổi thể chế chính trị theo ý Mỹ, và khiến Việt Nam phải thả Thức trước thời hạn… Tuy nhiên, vì những dự đoán này đều không thành hiện thực, dường như trí tuệ của Thức có lỗ hổng nghiêm trọng.

Nhiều người trong đó có ông tiến sỹ Nguyễn Quang A từng hết lời ca ngợi tài năng kinh doanh, trí thức giàu sáng tạo, thành đạt ở Việt Nam. Nhưng chính ông Nguyễn Ngọc Lập, cựu binh VNCH, bạn vong niên với Thức gần đây đã tố cáo Thức đã ăn cắp sáng chế của ông để làm giàu trắng trợn ra sao, gia đình Thức đã cướp nhà trắng trợn của cựu tướng VNCH thế nào, đã “giết người diệt khẩu” để bịt bằng chứng ra sao. Clip này lan truyền rất rộng trên mạng xã hội.

Còn việc ông A và giới zân chủ từng ca tụng Thức sớm đưa công nghệ gọi điện “Một kết nối” của Thức giảm giá thành liên lạc từ Mỹ và nước ngoài về Việt Nam làm “lợi cho dân” thế nào và bị chính quyền dựa vào đó điều tra, bắt Thức “bẩn thỉu” ra sao, thì thực tế hóa ra về bản chất đây chỉ là sao chép công nghệ đang phổ biến ở Mỹ đưa về VN đầu tư và là kế hoạch đầu tư cực lớn của Nguyễn Sỹ Bình và băng đảng Đảng nhân dân hành động với mục đích tạo dựng kinh tài ở Việt Nam đã mất trắng cả vốn lẫn liếng đau đớn đến thế nào!!!

Khi biết lãnh tụ Trần Huỳnh Duy Thức vừa viết một tập thơ thiếu nhi, được giới chống Cộng đồng loạt ca ngợi, tôi chợt nhớ đến cảnh Mộ Dung Phục làm vua của đám trẻ con. Không biết thiếu nhi Việt Nam có thích thơ của Thức không, hay chỉ các ông bà chống Cộng mới thích. Có lẽ họ cần rất nhiều thứ đại loại như tập thơ, cuốn sách, bài viết…để xây dựng biểu tượng cho Thức và cho chính họ, để không nản lòng, không đau lòng hay nhụt chí trước sự bết bát của phong trào dân chủ hiện nay

Nguồn: Loa phường