Trang chủ Loa Phường Người Buôn Gió thừa nhận Loa Phường chửi hắn đúng!?!

Người Buôn Gió thừa nhận Loa Phường chửi hắn đúng!?!

283
0

Trong bài viết “Người Buôn Gió – sự tởm lợm của một tay bồi bút” –Loa Phường đã bình phẩm về sự trắng trợn của Hiếu Gió khi thừa nhận “Không có mà bịa ra là có hai phe, thế mới vui” để viết khoác lác về nhân sự Đại hội Đảng XII của Bùi Thanh Hiếu, hay bài Trang “Phúc Phản Phúc” là sản phẩm của zận chủ kiểu Người Buôn gió- Loa Phường cũng bình phẩm trình độ sản xuất chuyện nhằm bôi nhọ Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc của trang Phúc Phản Phúc chỉ đạt trình độ của Người Buôn gió vừa đăng lên, đã được Bùi Thanh Hiếu – Người Buôn Gió đón nhận nhiệt tình, bệ nguyên văn lên blog và facebook của ông ta, thậm chí còn “nổ” kiểu, mình đang được đánh giá là tác giả của tất cả các trang tin đánh phá nhân sự Đại hội Đảng (!)

Chẳng ngại gì việc mình bịa chuyện bị phanh phui, trên facebook của mình, Bùi Thanh Hiếu còn thừa nhận bài viết “Người Buôn Gió – sự tởm lợm của một tay bồi bút” chửi hắn là đúng:

“Bọn nó nói cũng đúng, dạo này mình chả buôn bán kính, đồng hồ gì cả. Ngồi chỉ sản xuất bài các kiểu thôi.”

Người Buôn Gió thừa nhận Loa Phường chửi hắn đúng!?!

Người Buôn Gió thừa nhận Loa Phường chửi hắn đúng!?!

Nhìn loạt bài trong hai tháng nay, chỉ riêng trên blog “Yêu quê hương Việt Nam, thích uống trà mạn” của ông ta, đã có đến 30 bài viết dài chỉ chuyên bình luận về việc phe nọ đấu với phe kia, thậm chí có bài dài kỳ, kịch tính hấp dẫn kiểu “bình luận bóng đá” hay phim Tàu.

Khôi hài và trắng trợn là phong cách của bồi bút lưu manh. Khi đang say sưa bảo vệ “Bộ Tứ” và ca tụng Huy Đức, bôi nhọ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, lại hóng hớt được tin vịt rằng ông Nguyễn Tấn Dũng không được tái cử thì hắn ta bình phẩm theo kiểu: “Anh Dũng toi rồi, giờ bênh anh ấy mới vui”, hay “đời phù suy mới là đáng phục”!

Người Buôn Gió thừa nhận Loa Phường chửi hắn đúng!?!

Chỉ tội cho đám dân Việt thích hóng hớt chuyện nhân sự trên các trang lề trái gặp toàn hạng lưu manh như Người Buôn gió, nhập sọ toàn tin vịt, rồi lại “tâm tư” về lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Tội nhất là các cụ lão thành cách mạng, cán bộ nghỉ hưu ngồi nhà, hóng toàn tin “giật gân” về tài sản, về tiền bạc, về đấu đá nội bộ, rồi hoang tưởng, lo lắng cho “vận nước lâm nguy”, rồi kiến nghị, tố cáo đủ kiểu, thậm chí “tổng hợp” lại hết các tin vịt để đòi “Tổng Bí thư, Bộ Chính Trị, Ủy viên Trung ương” phải “xử lý” vị lãnh đạo này, người đứng đầu kia, thậm chí còn tự xưng là mình đại diện cho các lão thành cách mạng khác đến mức bị họ tố ngược không liên quan nữa, rằng cụ dựng chuyện, bịa đặt….đúng là đến bó tay chấm com. Hẳn khi ngồi trong phòng lạnh ở đất nước xa xôi, đọc được thư tố cáo của mấy cụ kiểu này, Hiếu Gió hẳn đắc thắng và hãnh diện lắm, khi góp phần tạo ra sự nghi kỵ thiếu căn cứ ngay trong nội bộ Đảng.

Nguồn: Loa phường