Trang chủ Mõ Làng Đạo đức nghề nghiệp đang dần xuống cấp

Đạo đức nghề nghiệp đang dần xuống cấp

183
0

Đang trên ngôi vị ông hoàng dòng nhạc bình dân Việt Nam với những phát biểu gây sốc kiểu: “Tôi muốn mình trở thành tấm gương cho tất cả thanh niên Việt Nam chưa ngoan noi và sống theo những gì tôi đã làm. Tôi muốn sự nghiệp của mình bằng cả Elvis Presley, Whitne Houston, Madonna…cộng lại” hay: “Tôi muốn trở thành huyền thoại của âm nhạc Việt Nam, tên tuổi lúc nào cũng được mọi người nhắc đến. Tôi muốn trở thành người đào tạo ra các ngôi sao hoàn hảo“; rồi đến những tuyên bố mà chỉ Đàm Vĩnh Hưng dám nói: “Tôi chẳng bao giờ muốn làm ông hoàng này, ông hoàng kia gì hết. Vì đã là ông hoàng là phải có ngôi vị, rồi lại nhanh chóng bị truất ngôi bởi triều đại khác. Tôi chỉ muốn làm mặt trời thôi. Vì mặt trời thì chỉ có một.” Và người ta cũng không bất ngờ với những câu phát ngôn lạ và có phần kệch cỡm, hiếu thắng bỗng chốc nam xa sỹ này bị dội một gáo nước lạnh lên chính niềm tự hào của chính mình. Lúc trước, Đàm Vĩnh Hưng phát ngôn vậy nhưng chưa động chạm ai, chưa xúc phạm bất cứ một con người nào cụ thể và khi đó anh còn được công chúng và những người dõi theo chấp nhận anh như việc vị tha cho một thần tượng mà mình ngưỡng mộ. Nhưng tiếc rằng, Đàm Vĩnh Hưng không biết cho mình một điểm dừng thực sự, không biết điều gì thì nên nói, điều gì thì không nên nói. Đàm Vĩnh Hưng đang làm cho hình ảnh mình xấu đi, thiếu thiện cảm với độc giả qua sự việc phản biện lại những câu nhận xét của bậc cha chú, bậc đàn anh trong lĩnh vực mà Đàm Vĩnh Hưng theo đuổi đó chính là Nhạc sỹ tài hoa Nguyễn Ánh 9….. 

Khi trả lời phóng viên về nhận định nền âm nhạc hiện nay với những tên tuổi nổi bật của làng Showbis Việt thì chính nhạc sỹ Nguyễn Ánh 9 đã có những lời nhận xét khá thẳng thắn về giọng hát của những ngôi sao nổi tiếng nhất của giới showbiz Việt hiện nay như Mỹ Linh, Thanh Lam, Đàm Vĩnh Hưng, Mỹ Tâm, Hồ Ngọc Hà…Trong đó, nhạc sỹ Nguyễn Ánh 9 đã có những lời nhận xét mà nếu xét cho kỹ thì rất bất lợi cho một ngôi sao đang lên như Đàm Vĩnh Hưng. Ông nói: “Hồi xưa, Đàm Vĩnh Hưng mà đi hát thì chỉ xứng là ca sĩ loại C hát lót chứ không được vào hạng ca sĩ chính của phòng trà đâu!”. Kỳ thực với một người mà lâu nay giành được không ít sự ưu ái của khán gỉa như Đàm Vĩnh Hưng thì câu nói đó đánh rất mạnh vào lòng tự ái bình thường lẫn những sự tự ái mang tính nghề ngiệp nghệ sỹ….Đứng trước câu nói của Nhạc sỹ Nguyễn Ánh 9 những người yêu quý và giành cho Đàm Vĩnh Hưng những tình cảm yêu quý nhất định cũng hi vọng thần tượng trong họ có cách hành xử phù hợp với tư cách là kẻ hậu bối, người mà tuổi đời có khi chưa bằng tuổi nghề của nhạc sỹ Nguyễn Ánh Chín. Âu đó cũng là thử thách thực sự để Đàm Vĩnh Hưng chứng minh giá trị của mình và định hình ổn định và lâu dài trong lòng công chúng và độc giả yêu chuộng anh. Nhưng người ta cứ ước mong trong khi Đàm Vĩnh Hưng lại hành động ngược lại.

Đạo đức nghề nghiệp đang dần xuống cấp

Ai cũnng biết rằng, khi người ta nói về mình dù hay hoặc không hay thì chuyện phản biện lại là chuyện hết sức bình thường và hợp lý, điều mà người ta căn cứ vào để đánh giá người này người kia là cách mà họ đưa ra những lời phản biện của mình. Điều này Đàm Vĩnh Hưng chưa thể làm được, thậm chí qua cách mà Đàm Vĩnh Hưng phản biện người ta có quyền dấy lên một cuộc xem xét lại nhân cách, đạo đức nghệ sỹ của chính Hưng. Bị nhạc sỹ Nguyễn Ánh 9 chê, mà đâu chỉ có chê mỗi Hưng và trong khi những người nghệ sỹ khác chưa có ý kiến phản hồi chính thức thì Đàm Vĩnh Hưng lại phản biện với những tuyên bố gây sốc: “Nguyễn Ánh 9 là ngụy quân tử!”

Và điều khác với những tuyên bố gây sốc lần trước lần này, Đàm Vĩnh Hưng phản biện với cách viết “tâm thư” cho Nhạc sỹ Nguyễn Ánh 9 với những dòng đầu tiên với những ngôn từ lễ phép, đạo đức thường thấy: – “Thưa Chú! Với một người tài hoa như Chú, “ hiền lành” như chú trong mắt anh chị em nghệ sĩ bấy lâu nay…” Đàm Vĩnh Hưng nói tiếp: “Lẽ ra, Hưng sẽ im lặng. Đã muốn làm vậy nhưng thật khó, khó không phải cho Hưng, vì Hưng. Mà vì khán giả của Hưng. Những bức xúc tột cùng của Fans ở khắp mọi miền, sự tức giận của những khán giả lớn tuổi, hoang mang của các fans nhí và hơn hết, là danh dự của những “ giải thưởng” chất ngất trong căn phòng đang lưu giữ những vẻ vang của nghề nghiệp của Hưng, buộc Hưng phải lên tiếng“. 

Đến khi Đàm Vĩnh Hưng nói được những câu như: “Thưa Chú! Với một người tài hoa như Chú, “ hiền lành” như chú trong mắt anh chị em nghệ sĩ bấy lâu nay thì không biết lần này chú có bị “cài” hay “ dẫn dắt” bởi người viết bài hay không? hay bài viết đã bị sửa chữa? cắt ghép như lần “ tai nạn” của chị Bảo Yến? Đàm Vĩnh Hưng vẫn mong chú bị rơi vào trường hợp này!” tôi nghĩ bài viết này của không có gì phải bàn và Hưng vẫn sáng trong trong mắt công chúng nhưng tiếc là Hưng không còn tiếp theo những mạch cảm xúc ban đầu. 

Từ những lời tâm sự theo đúng nghĩa đàn cháu, đàn em đi sau với lớp nghệ sỹ gạo cội, thành danh và có tuổi thì Hưng lại buông ra được những lời thóa mạ vô tình và có phần hỗn láo: “Nhưng nếu đó là những lời chú phát biểu thì thật tiếc cho chú với hình ảnh đẹp dễ thương, hiền lành trong suốt bao nhiêu năm qua chú mải công “giữ gìn” nay tan biến và Đàm Vĩnh Hưng cho đó là hình ảnh của Ngụy Quân Tử thưa chú. Và nếu đúng, thì cũng đã đến lúc chiếc mặt nạ đó phải được tháo xuống bởi chính chú!” Trên nhiều chiều cạnh
câu nói này của Đàm Vĩnh Hưng không chỉ là một lời thách thức cho bậc cha chú như Nhạc sỹ Nguyễn Ánh 9 mà đó thực sự là sự xúc phạm lớn lao vào chính nhân cách cao đẹp của một người nghệ sỹ tài hoa được nhiều người kính trọng như nhạc sỹ Nguyễn Ánh 9. Nói đến đây dù những dòng tiếp theo là những lời phân trần cái đúng, cái sai của nhạc sỹ Nguyễn Ánh 9 với những dọng điệu có phần mềm hơn nhưng cái ấn tượng trong cả bài viết ban đầu cũng khiến công chúng khó mà chấp nhận. Bởi càng là nghệ sỹ thì họ càng phải có những phát ngôn thận trọng để giữ hình ảnh của chính mình trước công chúng. Những phát ngôn bừa bãi sẽ khiến hình ảnh và công sức vun vén bao lâu bị hủy hoại……

Chúng ta không thể trách Nguyễn Ánh 9 bởi lâu lắm rùi chúng ta mới thấy một người nghệ sỹ gạo cội như ông dám lên tiếng về những cái không được của nền âm nhạc hiện đại. Nhạc sỹ Nguyễn Ánh 9 không tham gia vào những dự án âm nhạc lớn và lâu lắm rồi cũng không thấy ông sáng tác song điều chúng ta trân trọng ở ông là trách nhiệm và lương tâm của một người nghệ sỹ sống trọn vẹn với nghề. Ông biết nhận xét thật như vậy sẽ động chạm đến người được nhận xét và công chúng sẽ đánh giá sai về ông song điều mà ông muốn là sự nhìn nhận khách quan, công bằng….những nghệ sỹ hiện nay thay vì tự ái thì hãy nhìn lại chính mình để định hình cho mình một lối đi phù hợp với xu thế phát triển để nghệ thuật thực sự là Nghệ thuật, không phải một cái gì đó na ná, nhờ nhờ như vậy….Tiếc rằng, Đàm Vĩnnh Hưng không nhận ra điều đó, không thấy được những khiếm khuyết thuộc về bản thân mình. Đàm Vĩnh Hưng chỉ biết nói là nói, không biết mình đứng đâu trong nền nghệ thuật đích thực hiện nay.

Nguồn: Mõ làng