Trang chủ Chính trị Quốc khánh 02/09 và lời hứa sắt son 100 năm sau về...

Quốc khánh 02/09 và lời hứa sắt son 100 năm sau về tương lai của đất nước

135
0

Có thể nói rằng, trong những trang lịch sử hào hùng của dân tộc, ngày 02/09/1945 được nhắc đến như mốc son không thể thiếu của lịch sử dựng nước.

75 năm trước, tận dụng thời cơ từ những thắng lợi liên tiếp của Cách Mạng tháng 8 cũng như nhanh chóng nắm được những diễn biến của thế giới, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã linh hoạt chọn ngày 02/09 để tuyên bố độc lập. Muôn triệu trái tim cả nước ngày ấy, hướng về quảng trường Ba Đình lịch sử, để chứng kiến, để tận hưởng thời khắc lịch sử mở ra những bước ngoặt mới. Về một nước Việt Nam được định danh, về lần đầu tiên, người dân Việt Nam có quyền ngẩng cao đầu tự hào mình đã trở thành công dân của một nước tự do và độc lập.

Quốc khánh 02/09 và lời hứa sắt son 100 năm sau về tương lai của đất nước

Với những người được may mắn chứng kiến ngày Quốc khánh đầu tiên ấy, họ hiểu cả dân tộc đã bước sang một trang sử mới. Đó là một niềm hạnh phúc vô biên, bởi chỉ cách đó ít ngày vẫn đang ở vị thế người dân mất nước. Và chỉ có những ai đã trải qua thân phận nô lệ thì mới cảm nhận hết được giá trị của cái ngày Quốc khánh khắc cốt ghi tâm ấy. Và từ động lực ấy, mỗi người dân, nhất là thế hệ thanh niên mang trong tim một lời thề về ngày thống nhất đất nước. Với trái tim hừng hực, tinh thần quyết chiến, họ bước vào cuộc kháng chiến chống Pháp. Và nhờ đó mà đến năm 1975, đất nước hoàn toàn thống nhất, thỏa mãn cái khát vọng, cái ước mơ mà bao thế hệ anh hùng đã dùng xương máu để đánh đổi.

Sự kiện này phải gọi là kỳ tích, ghi dấu ấn đậm nét về sự lãnh đạo tài ba của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bởi ngay đầu tháng 9 năm 1945, ta nhận được tin quân Đồng minh sẽ vào Việt Nam để tước vũ khí của phát xít Nhật. Và chúng ta đã đánh dấu mốc ấn tượng bằng việc chọn 02/09/1945 là ngày mà lá cờ ở Tokyo của Phát xít Nhật bị hạ xuống, thì cũng chính là thời điểm, chúng ta kéo lá cờ đỏ sao vàng 5 cánh của Việt Nam lên. Để khẳng định rằng, Việt Nam đã giành được chính quyền từ tay phát xít Nhật chứ không phải từ tay thực dân Pháp. Thời điểm ấy, theo hiệp định Potsam thì các nước Đồng minh sẽ đến rải rác quân Nhật trên đất nước Việt Nam, nếu chúng ta chậm thì ngay lập tức Việt Nam mất chủ quyền và phải chịu sự sắp đặt theo yêu cầu của các tổ chức quốc tế. May mắn thay, dưới sự dẫn dắt của Bác Hồ, Việt Nam đã kịp thời tuyên bố độc lập. Và chúng ta đương nhiên trở thành những chủ nhân và đón tiếp quân Đồng minh để khẳng định chủ quyền của đất nước. Hằng năm, sau khi tổ chức kỉ niệm ngày Quốc khánh thì cũng là buổi tiếp đại sứ các nước, như một lời khẳng định rõ ràng về chủ quyền, về hòa bình mà Việt Nam đang có.

Từ trước đến nay tự do và độc lập luôn là mục tiêu hướng đến của mọi quốc gia trên thế giới. Thực tế cho thấy, thế giới đã bước sang thế kỉ 21 nhưng nhiều nước trên thế giới vẫn chìm đắm trong xung đột liên miên, những nội chiến đẫm máu vẫn diễn ra ở nhiều nơi, khiến hàng triệu người rơi vào cảnh ly tán hoặc mất người thân. Hàng triệu người cũng đã phải rời bỏ quê hương vì đất nước luôn ở trong tình trạng bất ổn và hỗn loạn. Thảm cảnh của bao con người ở những quốc gia đang có nội chiến hoặc có sự can thiệp của nước ngoài đang là một trong những nỗi đau nhức nhối của thế giới về giá trị của hòa bình. Và nhìn vậy để thấy quý giá hơn giá trị của sự tự do, độc lập và hòa bình mà dân tộc Việt Nam đã phải hy sinh biết bao xương máu trong những cuộc chiến khốc liệt.

Quốc khánh 02/09 và lời hứa sắt son 100 năm sau về tương lai của đất nước
Nhân kỷ niệm Quốc khánh 2-9, sáng 1-9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67 trong khu di tích tại Phủ Chủ tịch.

Rất đáng mừng, hòa trong không khí hào hùng của ngày kỉ niệm để nhắc nhớ về thời khắc lịch sử ấy thì mới đây, ngày 01/09, chúng ta một lần nữa vui mừng thông báo, đất nước đã khống chế được dịch bệnh Covid-19 lần 2, Việt Nam chữa khỏi 735 ca bệnh. Không còn ca lây nhiễm trong cộng đồng, các khu vực cách ly cũng đã được rỡ bỏ, những y bác sĩ đã tạm biệt điểm nóng Đà Nẵng để trở về. Phải nói rằng, đây là một món quà rất lớn, để đất nước chào mừngngày Quốc khánh 02/09.

Và tuyệt vời hơn nữa, chiến thắng giặc Covid -19 lần thứ 2 sẽ là bước nối tiếp, giúp chúng ta tiến tới Đại hội XIII với nhiều hy vọng về một quốc gia hùng cường. Với các mục tiêu quan trọng: Đến năm 2025: Là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp. Đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng: Là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao.  Đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập Nước: Trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Nhắc nhớ ngày kỷ niệm lịch sử, để thắt chặt trong tim lời thề sắt son, như lời hứa mà các vị cha anh đã dành trọn cho đất nước trong ngày này 75 năm về trước, thế hệ con cháu xin thề 100 năm nữa, Việt Nam sẽ mạnh mẽ, không thua kém ai và có thể tự tin sánh vai với bất kỳ cường quốc năm châu nào trên thế giới.

Thu An


Nguồn: Cánh cò

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây