Trang chủ Từ Facebook Trương Huy San – Con tinh trùng khuyết tật của xứ Nghệ

Trương Huy San – Con tinh trùng khuyết tật của xứ Nghệ

236
0

Càng gần ngày trọng đại để cả dân tộc tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh, càng lộ ra nhiều kẻ mất dạy, không xứng đáng mang trong mình dòng máu Lạc Hồng. Trước kia, có anh ăn cơm miền Bắc XHCN, được cử sang nước ngoài du học. Đến khi trở về, cả dân tộc chào đón, đúng ngày 19/5, anh nhõn ra một câu mà bị cả dân tộc chửi không tiếc lời: “có quý mến ai thì mong họ sớm thoát khỏi vòng luân hồi, đừng bắt họ sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta”.

Và đến ngày hôm nay, đúng 130 năm sinh nhật của Người, lại có anh cựu nhà báo, nghe nói cũng có tiếng nói trên mạng, công khai phát biểu: “Lãnh tụ là nhu cầu của những người mang tâm thế nô lệ, về lâu dài, nó thường gây chia rẽ thay vì đoàn kết”.

Tôi chẳng hiểu tâm thế nô lệ mà anh nói là gì, nhưng khi anh phát biểu vậy, là anh đang miệt thị cả dân tộc Việt Nam và tình cảm mà họ dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh. Việc tưởng nhớ, biết ơn Người đó không phải là mệnh lệnh hành chính, không phải sự cưỡng ép, mà xuất phát từ tình cảm tự nhiên, trong sáng trước những công lao của Người cho dân tộc Việt Nam, thứ tình cảm mà một kẻ phản phúc, vô ơn như anh không bao giờ hiểu được. Mà khi là tình cảm tự nhiên thì chẳng kẻ nào có thể thay đổi, xuyên tạc được.

Một kẻ mà coi việc “đánh đuổi thực dân Pháp là đánh đổ một nền văn minh” thì việc phỉ báng lãnh tụ, bôi xấu lịch sử dân tộc là điều hoàn toàn có thể hiểu được. Anh mới chính là nỗi nhục của dân tộc, mang trong mình tư duy của một kẻ nô lệ mà thôi

Trương Huy San - Con tinh trùng khuyết tật của xứ Nghệ

Nguồn: Mặt trận thanh niên chống phản động

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây