Trang chủ Luận bàn - Phản biện Vụ “con điên”: Chơi sòng phẳng đi xem nào?

Vụ “con điên”: Chơi sòng phẳng đi xem nào?

144
0

Vụ

Mình nghĩ mấy cậu báo đào chuyện này sâu quá nên lệch hướng rồi. Viết thế này khẳng định như rác. Từ đầu đến cuối, anh chị em báo chí chỉ có thể bắt bẻ được đúng 2 chữ “con điên” của vụ việc thế mà bôi ra lắm luận cứ thế?

Ai bảo mụ nghèo hay thống khổ? Hoàn cảnh gia đình của mụ là do nhà báo vẽ ra rồi nhét vào mồm dư luận tạo sự đồng cảm bolero mà thôi. Nếu thật sự công bằng thì hãy bắt lỗi cả 2 phía và lấy cái luật mà xét đoán.

Hai câu hỏi nhà báo đặt ra, mình đánh giá là như cứt. Muốn dẹp hàng rong, chợ cóc mà anh chị bảo im lặng mà làm, dùng cái tình mà phục thì các anh chị tắt máy lạnh đi rồi ra ngoài cho thoáng đầu óc. Im lặng lừ lừ bỏn lại bảo sao không nhắc nhở, khinh thường dân.

Cuối cùng phải nói là các anh chị lấy quyền hạn gì và căn cứ vào đâu để đòi cắt cơm người ta? Mình có thấy vài clip nhà báo mạt sát đồng nghiệp nơi công cộng này, còn văng cả phụ khoa ra mà vẫn chìm nghỉm đóng cửa bảo nhau nữa cơ. Thật là vãi các anh chị tiêu chuẩn kép.

Mời xem ảnh chụp màn hình:

Vụ

Vụ

Vụ

Chúc vui vẻ.

Phuong Truong

Nguồn: Tre làng

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây