Trang chủ Luận bàn - Phản biện Blog Dân làm báo đến cái chết của một người cũng...

Blog Dân làm báo đến cái chết của một người cũng không tha!

233
0

Bạn đọc nhất là những người độ tuổi trung niên hẳn không ai không biết đến diễn viên Nguyễn Chánh Tín với vai diễn “để đời” kỹ sư Nguyễn Thành Luân trong bộ phim “Ván bài lật ngửa” dựa trên bộ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Trần Bạch Đằng. Đây là một trong những bộ phim điệp viên thuộc hàng “kinh điển” của Việt Nam và nhân vật do diễn viên Nguyễn Chánh Tín thủ vai chính là hình mẫu của Đại tá tình báo Quân đội nhân dân Việt Nam Phạm Ngọc Thảo. Việc diễn viên Nguyễn Chánh Tín qua đời là một sự tiếc nuối, thương cảm của không chỉ người thân trong gia đình mà còn là đông đảo người dân mến mộ. Tuy nhiên, những ngày vừa qua, một số trang mạng đã lợi dụng sự việc này để đưa tin tuyên truyền, xuyên tạc bóp méo sự thật nhằm mục đích bôi nhọ, hạ uy tín của Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước ta. Tiêu biểu trong số đó là trang Blog Dân làm báo với bài viết “Nguyễn Chánh Tín, hồn ma Lê Văn Tám” đăng ngày 07/01/2020.

Blog Dân làm báo đến cái chết của một  người cũng không tha!

Tạo hình kỹ sư Nguyễn Thành Luân của diễn viên Nguyễn Chánh Tín trong phim Ván bài lật ngửa; Ảnh: Internet

Nội dung chính của bài viết nêu trên của blog Dân làm báo ngoài chuyện nói về cái chết của diễn viên này còn tập trung đưa ra những thông tin không được kiểm chứng nhằm mục đích tuyên truyền, xuyên tạc sự thật. Theo đó, bài viết này phản ánh: “Vì không phải là “cây cột đèn” để chôn chân, cam chịu sống với ác đảng CS, NCT vượt biên năm 1982, rất may ghe vuợt biên NCT không bị Công An Nhân Dân, Quân Đội Nhân Dân, nã đạn tàn sát, được ưu ái “khoan hồng”, nên NCT không bị thủy tán, như hơn nửa triệu thuyền nhân, phải bỏ mình trên hành trình vượt biển tìm tự do, mà được trở thành tù biên (tù vượt biên, không phải tù binh). Trước NCT đã có ai đó, đóng vai Nguyễn Thành Luân, nhưng không đạt, nhờ nổi danh trước 1975 chế độ CS buộc lòng nhờ tù biên NCT đóng, với lời hứa: “Đóng được sẽ được ra tù”, vì vậy NCT học kịch bản ván bài lật ngữa (VBLN) từ trong nhà lao, buổi sáng ra đóng phim tối vào tù. So ra NCT còn khổ hơn “bác” trong tức cảnh Pắcbó: “Sáng ăn cháo bẹn, tối vào hang”!!!”. Quả thật không hiểu sự ngây thơ, non nớt trong suy nghĩ của tác giả bài viết đó đến đâu khi luồng thông tin được đưa ra hầu như xuất phát từ việc cóp nhặt thông tin về đời tư của diễn viên trên các trang mạng sau đó cố tình nhào nặn để cho ra những lời bịa đặt một cách vô căn cứ như vậy. Đành rằng là xuyên tạc sự thật nhưng cần phải có sự hợp lý chứ như những gì mà bài viết này thể hiện thì xem chừng trình độ của những cộng tác viên, quản trị viên của blog Dân làm báo đã ngày càng đi xuống một cách tệ hại.

Tóm lại, xét cho cùng thì mục đích và ý đồ của những trang mạng lề trái như Dân làm báo vẫn là không từ một thủ đoạn nào, không gì là không thể lợi dụng để vu cáo chính quyền hiện nay của Việt Nam. Tuy nhiên, có vẻ như những gì mà đám “bồi bút” đó đang làm đang có xu hướng rơi dần vào bế tắc khi cạn kiệt ý tưởng phải bám vào những tồn tại của xã hội Việt Nam hiện nay để có cái mà “kiếm chác”

SHADOWLESS

Nguồn: Kênh Việt Nam

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây