Trang chủ Từ Facebook Đau xót trước sự hy sinh, mất mát của các đồng chí...

Đau xót trước sự hy sinh, mất mát của các đồng chí Công an, chúng ta càng căm thù trước sự khốn nạn của” đám khủng bố Kình – Công, đám rận chủ và bồi bút”

208
0

Sức nóng từ vụ việc gây rối an ninh trật tự tại Đồng Tâm đã lên tới đỉnh điểm, khi Bộ Công an thông tin: từ ngày 31/12/2019, một số đơn vị của Bộ Quốc phòng phối hợp với lực lượng chức năng xây dựng tường rào bảo vệ Sân bay Miếu Môn, thành phố Hà Nội theo kế hoạch. Trong quá trình xây dựng, sáng 9/1 “một số người chống đối, sử dụng lựu đạn, bom xăng, dao phóng… tấn công lực lượng chức năng, chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng”. Hậu quả là đã có những cán bộ, chiến sĩ công an hy sinh, một người chống đối chết, một trường hợp bị thương. Các đơn vị chức năng đã khống chế, bắt giữ những người có hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Trưa cùng ngày, thiếu tướng Tô Ân Xô – Chánh văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an nói “vụ việc ở Đồng Tâm đang nằm trong tầm kiểm soát, lực lượng chức năng tiếp tục có mặt ở hiện trường để ổn định tình hình”. Về số người bị bắt, khởi tố, ông Xô cho hay “sẽ thông báo sau”.

Quả thực, khi đọc những thông tin trên cảm thấy đau lòng, xót xa cho những sự hy sinh của các chiến sỹ công an. Đó không còn là sự phản kháng xã hội mà đích thực đây là tấn công có vũ trang khi số đối tượng chống đối đã chuẩn bị sẵn đầy đủ các công cụ như: súng, lựu đạn, dao phóng, bom xăng…, khiến cho tính chất của sự việc trở nên hết sức nghiêm trọng. Vậy mà không thấy mấy ông “ Dân Túy” lên tiếng về sự việc này. Lịch sử không có chữ nếu, nhưng “nếu như mấy ông Dân Túy đừng quan tâm một cách mù quáng” thì sự việc thì có lẽ không nghiêm trọng như ngày hôm nay.

Cũng thông tin về sức nóng của sự việc, các cơ quan báo chí đều đã đưa tin theo thông báo từ Cổng thông tin điện tử của Bộ Công an đến với người dân, nhưng chúng ta vô cùng bức xúc về sự cẩu thả của một số tờ báo chính thống khi dùng từ “Đụng độ” thay cho hành vi dùng lựu đạn và mìn tấn công vị trí bảo vệ sân bay Miếu Môn! Cách đưa tin này chẳng khác nào cổ xúy cho tội ác của đám giặc cỏ tại Đồng Tâm, làm cho bản chất vụ việc thay đổi hẳn theo ý bọn bồi bút! 3 chiến sĩ hi sinh! Nỗi đau nào hơn 3 gia đình khi Tết đang về! Những phóng viên đưa tin này, chắc họ không có trái tim và năng lực, hiểu biết quá yếu kém, cần phải thanh loại khỏi ngành báo chí.

Khốn nạn hơn cả, đó là giọng điệu của đám rận chủ quốc nội, đám phản động, số “dân oan” như Trịnh Bá Phương, Nguyễn Tường Thụy, Bùi Thị Minh Hằng, Trịnh Bá Tư, JB Nguyễn Hữu Vinh và đám cặn bã hoạt động trên các diễn đàn mạng xã hội đang bóp méo tình hình, vẽ ra một viễn cảnh hàm hồ, ác ý khi cho rằng công an “khủng bố” người dân.

Đặc biệt, tận cùng của sự khốn nạn là hả hê xuyên tạc về sự hy sinh của các cán bộ chiến sỹ công an, cổ xúy hành động của đám giặc cỏ tại Đồng Tâm. Họa từ miệng mà ra, những kẻ không có lương tri kể trên đã và đang “khẩu nghiệp”, họ nói cho sướng miệng, nhưng dùng toàn những lời cay cú chửi bới nhục mạ người khác, thì sớm muộn cũng sẽ có ngày phải trả giá cho những nghiệp chướng đã gây ra. Tuy vậy, đánh giá thực chất có thể thấy đám rận chủ này cũng chỉ “theo đóm ăn tàn”, mặc dù trên mạng thì rận chủ ra sức kêu khóc, nào là hướng về Đồng Tâm, nào là tỏ ra thương xót… nhưng trên thực tế thì chẳng thấy đứa rận chủ nào bén mảng xuống Đồng Tâm để “đồng hành cùng bà con” cả. Những rận chủ như Bùi Thị Minh Hằng còn tỏ ra lố bịch hơn khi thông báo việc mất ăn, mất ngủ để ngóng tin từ Đồng Tâm; những rận chủ như Nguyễn Tường Thụy, Trần Thị Thảo, Nguyễn Lân Thắng… thì liên tục cập nhật những diễn biến, tỏ ra sốt sắng trước tình hình Đồng Tâm. Bên cạnh đó, những rận chủ này còn công khai cổ vũ cho việc chống đối đến cùng, bằng những hành động bạo lực, “chiến cho đến chết”… Do vậy, khi có thông tin thương vong về cán bộ công án, chúng cười hả hê sung sướng, chứ chẳng quan tâm xem “thằng giặc cỏ” nào đã chết, tính mạng bố con Lê Đình Công và tổ Đồng thuận ra sao như trước đó đã kêu gào thảm thiết. Qua đó càng thấy rõ tâm can đen tối của những “ký sính trùng”.

Với động thái manh động của nhóm Đồng thuận như trên, không thể gọi đó là những người dân lương thiện bị lợi dụng được nữa. Lòng tham đã làm mù mắt chúng, khiến chúng hành động bất chấp mọi thủ đoạn, bất chấp luân thường đạo lý và bất chấp cả pháp luật.

Vì sự nghiêm minh của pháp luật, vì cuộc sống bình yên, hoạt động bình thường của nhân dân Mỹ Đức nói chung và xã Đồng Tâm nói riêng, các cơ quan chức năng, đăc biệt là cơ quan công an cần có những động thái cứng rắn, nhanh chóng điều tra rõ hành vi tội phạm của đám lưu manh “đội lốt dân Đồng Tâm” và những kẻ “”sủa thuê” xuyên tạc sự thật tại Đồng Tâm ra xử lý nghiêm minh trước pháp luật, không để sự việc này tái diễn bất cứ nơi nào trong cả nước. Đồng thời Ban Tuyên giáo TW, Bộ 4 T nên có biện pháp chấn chỉnh kịp thời, nghiêm khắc các tờ báo “ngu dốt cả về chuyên môn cũng như chính trị” để đừng lặp lại sự “ngu dốt” đó khi đưa tin các vấn đề khác.

Câu chuyện Đồng Tâm có lẽ như vậy là quá đủ, và rất cần thiết phải chấm dứt ngay và luôn !

– Hình 1. Đồng chí công an được cho là hy sinh .

– Hình 2 . Bảng thống kê chia tiền của bè lũ khủng bố Kình già – đơn vị tính là trăm triệu.

– Hình 3. Thông báo của Bộ Công an về vụ việc tại Đồng Tâm.

– Hình 4,5,6 là bài viết của một số tờ báo.

Đau xót trước sự hy sinh, mất mát của các đồng chí Công an, chúng ta càng căm thù trước sự khốn nạn của” đám khủng bố Kình - Công, đám rận chủ và bồi bút”
Đau xót trước sự hy sinh, mất mát của các đồng chí Công an, chúng ta càng căm thù trước sự khốn nạn của” đám khủng bố Kình - Công, đám rận chủ và bồi bút”
Đau xót trước sự hy sinh, mất mát của các đồng chí Công an, chúng ta càng căm thù trước sự khốn nạn của” đám khủng bố Kình - Công, đám rận chủ và bồi bút”
Đau xót trước sự hy sinh, mất mát của các đồng chí Công an, chúng ta càng căm thù trước sự khốn nạn của” đám khủng bố Kình - Công, đám rận chủ và bồi bút”

Nguồn: Fanpage Cờ Đỏ Tp. Hồ Chí Minh

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây