Trang chủ Luận bàn - Phản biện Trang phục của Vũ nhôm tại tòa tố cáo sự dốt nát...

Trang phục của Vũ nhôm tại tòa tố cáo sự dốt nát của những kẻ thích làm thầy thiên hạ

1
0

Chỉ cần có thế, đám dân chủ cuội đã “xực” vào để tấn công cả một hệ thống chính trị, từ to bé lớn nhỏ chứ chẳng chơi… chỉ vì tại phiên tòa mới đây Phan Văn Anh Vũ (hay còn gọi là Vũ Nhôm) xuất hiện với bộ com-le bảnh bao và mái tóc được chải chuốt khá mượt…

Trang phục của Vũ nhôm tại tòa tố cáo sự dốt nát của những kẻ thích làm thầy thiên hạ

Phan Văn Anh Vũ trước Tòa (Nguồn: FB).

Theo ghi nhận đã có khá nhiều những suy diễn xung quanh chuyện này mà tựu chung lại, đám người này cho rằng, đã có một sự đặc cách dành cho Vũ nhôm và Vũ đi tù nhưng không khác gì đi nghỉ dưỡng khi Vũ vẫn béo tốt, vẫn phong độ như thể việc ra tòa, bị tạm giam không có bất cứ tác động gì tới anh ta… Rồi, những thuyết âm mưu khác cũng được dựng lên như việc, nếu những kẻ, quan chức cỡ bự bên ngoài không chăm lo cho Vũ thì nếu Vũ có khai thì… đi cả nút… Và cuối cùng, họ kêu đòi giới thực thi pháp luật cần có những điều chỉnh như yêu cầu Vũ phải mặc áo phạm nhân khi hầu tòa; rồi tước bỏ những điều kiện sinh hoạt của gã… Vân vân và vân vân…

Nhưng, đó là những ý nghĩ của những kẻ hoặc chỉ chờ có cơ hội là tấn công chế độ và những thành phần trong đó; hoặc ở họ thiếu cả một nền tảng pháp luật sơ đẳng để phán xét những vấn đề liên quan… Và đó là lí do khiến họ khi nhận định, đánh giá vấn đề trở nên lạc tông, lạc pha và gây cười cho dư luận và thiếu đi cái cơ sở pháp lý cần thiết nhất…

Bình luận về điều này, Fbker Lăng Khắc Trọng đã rất đúng khi nói rằng: “Nhiều người thắc mắc tại sao Vũ Nhôm lại mặc com lê ?

Vũ Nhôm ra toà lần đầu, chưa bị kết án lần nào. Đang trong xét xử làm rõ hành vi nên Vũ Nhôm chưa bị kết án nên Vũ có quyền mặc bất cứ thứ gì theo yêu cầu tuỳ thích.

Nhưng: Tuyệt đối Vũ không được thắt giây lưng, đeo cà vạt và bất cứ 1 thứ gì trong người liên quan đến tự sát.

Khi đã tuyên án bị cáo có tội, bất kể thành phần nào trong xã hội đều phải mặc quần áo Juvetut trong trại giam.

Thông thường những phiên toà có nhiều bị cáo công an và toà bố trí cho mặc 1 loại đồng phục để dễ quản lý.

Nếu Vũ đang thi hành 1 bản án nhưng lại xử tiếp 1 tội nữa thỳ lúc đó Vũ mới phải bắt buộc mặc quần áo Juventut

Ta thường thấy hình ảnh khi ra toà bị cáo thường mặc quần áo Juventut là vì bị cáo lúc bị tạm giam thường ngày mặc nên khi ra toà họ cũng mặc nhưng thực tế không bắt buộc”.

Với những người thực thi pháp luật hay theo dõi những mảng pháp luật thì đây không phải là điều gì đó khó hiểu. Nhưng với những kẻ mà lĩnh vực, địa hạt nào cũng “chòi” chân và móng vuốt vào để diên trò thì chắc chắn sẽ không dễ dàng gì… Và chính điều đó khiến cho họ bị lật tẩy hành vi và tự lột cái mặt nạ bẩn tưởi của  mình…

Rằng, thực chất những kẻ lên án giới chức thực thi pháp luật xung quanh câu chuyện được nói đến, không phải họ bất bình vì cái bộ dạng của Vũ, cái cách Vũ chải chuốt và những thứ liên quan khác… Mà bởi họ thấy được mối liên hệ từ những hiện tượng được phô diễn với bàn tay của một kẻ nào đó (dù suy diễn là chính) nên mới có/ nảy sinh những thuyết âm mưu như thế… Chỉ tiếc, sự dốt nát đã khiến họ phải trả những cái giá khá đắt cho cái trò “chơi dao đứt tay có ngày” này…

Đây cũng là một ví dụ minh họa cho việc “gậy ông đập lưng ông” chăng?

An Chiến

Nguồn: Việt Nam mới

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây