Trang chủ Luận bàn - Phản biện Xét xử AVG: Đám dân chủ lộ rõ bản mặt dựng chuyện

Xét xử AVG: Đám dân chủ lộ rõ bản mặt dựng chuyện

177
0

Sáng nay như báo Công an nhân dân cho biết, TAND TP Hà Nội mở phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử hai cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) là Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn cùng 12 đồng phạm trong vụ án xảy ra tại Tổng Công ty Viễn thông MobiFone (viết tắt là MobiFone) mua 95% cổ phần của Công ty cổ phần nghe nhìn Toàn Cầu (AVG).

Trong đó, Cựu Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son (66 tuổi), Trương Minh Tuấn (59 tuổi), cựu Tổng Giám đốc MobiFone Cao Duy Hải (58 tuổi), cựu Chủ tịch HĐTV MobiFone Lê Nam Trà (58 tuổi) bị truy tố về hai tội Vi phạm các quy định về quản lý đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng và Nhận hối lộ (điều 220, 354 Bộ luật Hình sự 2015) với khung hình phạt cao nhất từ 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Ông Phạm Nhật Vũ (46 tuổi) bị truy tố về tội Đưa hối lộ (điều 364), đối mặt hình phạt 12-20 năm tù.

9 người còn lại bị truy tố về tội Vi phạm các quy định về quản lý đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng (điều 220), khung hình phạt 10-20 năm tù. Hiện đây mới chỉ là ngày thứ nhất phiên toà hình sự sơ thẩm được nói đến. Và những tội danh được truy tố thì hứa hẹn sẽ có một bản án thực sự nghiêm khắc cho các bị cáo. Đấy cũng sẽ là lời cảnh tỉnh cho bất cứ ai lợi dụng chức vụ quyền hạn để thu vén lợi ích cho bản thân và gia đình.

Trang Việt Nam mới sẽ theo dõi phiên toà để có những phản ánh bên lề.

Tuy nhiên xung quanh phiên toà và sự có mặt của hai bị cáo chính là ông Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn, xin được chỉ ra một sự việc có tính liên quan không kém; nó cũng có thể xem là bằng chứng cho những trò thêm và bịa chuyện không kém phần tinh vi, sinh động của đám dân chủ cuội xứ ta lâu nay… Có điều không phải ai cũng nhận ra và kiểm tra, xét đoán được sự việc trước khi phiên toà sơ thẩm hôm nay được diễn ra…

Xét xử AVG: Đám dân chủ lộ rõ bản mặt dựng chuyện

Chuyện là, trước thời điểm phiên toà này không quá lâu, chừng 2 – 3 tuần gì đó, trên nhiều trang mạng đã xuất hiện bức ảnh được là chụp cựu bộ trưởng Trương Minh Tuấn trên dường bệnh (ảnh bên).

Trong ảnh, ông Tuấn khá gầy và được cho là đang điều trị bệnh, có người thân chăm sóc bên cạnh. Nhiều người cũng đã tung tin ông Tuấn bị ung thư và hiện đang điều trị tích cực trước ngày hầu toà tới đây….

Và cũng chỉ cần có thể, đám độc mồm, độc miệng đã thi nhau bình phẩm. Trong số đó đa phần là đám dân chủ, chúng đã căm tức ông từ thời ông Tuấn còn là thứ trưởng phụ trách báo chí và sau đó là bộ trưởng vì đã nhiều lần thẳng mặt chỉ tên, lên án họ (đám dân chủ), nên nhân cơ hội chúng đã tấn công không thương tiếc tới ông… Nhiều kẻ trong số đó đã cho rằng, việc ông Tuấn bị bệnh (ung thư) là minh chứng cho việc ông bị trả giá cho những điều làm trái ngược lương tâm, đạo đức của mình. Họ cũng vội vàng lấy ra những ví dụ như hình ảnh ông Tuấn cùng nhiều lãnh đạo TƯ, Hà Tĩnh ăn hải sản trong thời điểm ngay sau sự cố Fomorsa để trấn an dư luận và ổn định tình hình…

Với những điều được chỉ ra, nhiều người cơ hồ đã tin vào những gì đã được nói đến. Người ghét ông thì nói đấy là quả báo, là điều ông đáng phải nhận. Còn người biết ông qua qua hoặc đã có tình cảm, yêu mến thì dành cho ông Tuấn sự thương cảm sau chuyện này…

Nhưng với những hình ảnh được phản ánh trên báo Công an nhân dân về sự xuất hiện của ông tại phiên toà sáng nay thì mọi thứ là chuyện phịa chứ không phải là sự thật…

Xét xử AVG: Đám dân chủ lộ rõ bản mặt dựng chuyện

Hình ảnh ông Tuấn tại phiên toà sáng nay tại Hà Nội (Nguồn: FB).

Trong bức ảnh thì ông Son không có nhiều thay đổi. Tóc không hề rụng và không khác là mấy so với thời điểm ông đang đương chức… Và nếu có bệnh thì cách khoảng 2 – 3 tuần sẽ khó mà có sự bình phục nhanh như thế…

Rõ ràng, bức ảnh chụp người đàn ông đang ngồi trên dường bệnh chỉ là chuyện phịa, là cách để làm nóng tình hình và tạo sự thu hút từ dư luận.

Chỉ có điều tất cả đã bị bạch hoá, bóc mẽ sau khi chính ôn Tuấn xuất hiện tại phiên toà như đã được nói đến. Thế mới biết, cái gì là giả dối thì theo thời gian nó cũng có cách để hiện nguyên chính bản chất mà thôi…

Bộ mặt của đám dân chủ thêm một lần nữa nhơ nhuốc đến độ thê lương!

An Chiến

Nguồn: Việt Nam mới

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây