Trang chủ Đối tượng Vụ Đồng Tâm: Lê Đình Công lên tiếng phản pháo và cách...

Vụ Đồng Tâm: Lê Đình Công lên tiếng phản pháo và cách đáp trả của dư luận

155
0

Viết về động thái mới nhất của đám Đồng Thuận sau cuộc đối thoại vừa qua giữa Thanh Tra Chính phủ, UBND Tp Hà Nội với dân Đồng Tâm, trang Việt Nam Cộng hòa cho biết: “Chiều hôm qua, cộng đồng mạng lại thấy con trai của “thủ lĩnh” Lê Đình Kình, nhân vật số 2 trong nhóm Đồng Thuận, Lê Đình Công quay livestream trên face cá nhân về cái gọi là “phân định đất quốc phòng và đất nông nghiệp xứ Đồng Sênh”.

Theo videoclip thì Lê Đình Công lôi kéo một số nhân vật nữa trong nhóm Đồng Thuận đi ra khu đất quốc phòng rồi tuyên truyền rằng “nhân dân Đồng Tâm” đang phân định đất quốc phòng và đất nông nghiệp”.

Điều nhiều người dễ cảm nhận về động thái mới nhất này của Lê Đình Công như nhận xét của trang này là “Điều đáng nói là dù Công cho rằng phân định đất quốc phòng và đất nông nghiệp nhưng Công chẳng có căn cứ nào để phân định, cứ nói vu vơ và chỉ trỏ loạn xạ rằng đây là đất quốc phòng, kia là đất nông nghiệp kiểu như Cuội bán vịt giời.

Mồm Công vẫn cứ leo lẻo rằng, đây là 59 ha đất nông nghiệp xứ Đồng Sênh, quân đội phải tôn trọng”.

……………………………………….

Trên thực tế mà nói, sau tất cả thì những động thái kiểu này từ Lê Đình Công và nhóm Đồng Thuận không mang ý nghĩa thay đổi cục diện đã được xác lập. Có chăng, nó có ý nghĩa vớt vát phần nào cái danh dự của đám Đầu Lĩnh trong những diễn biến mới nhất. Chúng (tôi xin được dùng từ này để chỉ về Cha con ông Kình và đám đầu lĩnh tại Đồng Thuận) vẫn dường như đang quá tiếc nuối về những điều chúng đã cố tạo dựng, xác lập suốt thời gian qua…

Vụ Đồng Tâm: Lê Đình Công lên tiếng phản pháo và cách đáp trả của dư luận

Lê Đình Công (Nguồn: FB)

Và trong quãng thời gian không phải là ngắn chúng thực sự đã được quan tâm. Những nguồn tiền từ bên ngoài cũng đã cập bến “túi” của đám này và xảy ra những trò tố nhau do ăn chia không đều như đã đề cập trước đó…

Và nay, khi mà mọi thứ đã “sập tiệm”, lòng tin của một số ít dân Đồng Tâm chân chính cũng suy giảm đi, thậm chí họ không tin vào bất cứ điều gì từ đám Cha con ông Kình thì chúng đã thấy rõ hơn cái tương lai đang chờ đợi chúng. Cái suy nghĩ không thể “nằm để chờ những điều sắp đến” khiến cho những kẻ bạo miệng, còn sức khỏe và cũng lắm trò như Lê Đình Công quyết định lên tiếng…

Vì lẽ đó, sự lên tiếng vì thế mang nặng tính hình thức; là cách đám này phản pháo lại những gì đã được Thanh tra Chính phủ, UBND TP Hà Nội công bố và tinh thần tại cuộc đối thoại diễn ra tại trụ sở UBND huyện Mỹ Đức (Tp Hà Nội). Đó còn là sự cố đấm ăn xôi của những kẻ đã sa cơ, lỡ vận và đang cố cứu lấy được phần nào hay phần ấy…

Qua theo dõi thì không có nhiều người lên tiếng ủng hộ Công, đả kích, lên án chính quyền như trước đó, mà thay vào đó đã xuất hiện những tiếng nói lên án chính Công, đám Đồng Thuận. Họ không quên gọi đó là trò cố đấm ăn xôi của Công và đám đồng đảng của mình. Họ cũng dẫn ra những bằng cớ khẳng định, tố cáo và vạch trần trò làm tiền bẩn thỉu và nhơ nhớp của đám này.

Không hiểu có phải vì ông Đại biểu QH DƯơng Trung Quốc có “Thư giải trình” mà Công đủ dũng khí, bản lĩnh để công khai livestream để tái nói về nguồn gốc đất đai Đồng Tâm không? Nhưng nếu đó là động lực thì xin thưa với Công và những kẻ như Công, đang nuôi ước mơ tái diễn lại viễn cảnh cũ rằng, đến ông Quốc còn sống dở, chết dở với những phát ngôn vô tiền khoáng hậu, công khai bảo vệ đám Đồng Thuận, thì những ngữ người như Lê Đình Công nên thu vòi lại, nếu không muốn chịu trận và nhận thêm sự bực tức từ dư luận.

TRƯỜNG GIANG

Nguồn: Kênh Việt Nam

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây