Trang chủ Đối tượng Đồng Tâm: Khi nội bộ tố cáo lẫn nhau

Đồng Tâm: Khi nội bộ tố cáo lẫn nhau

154
0

Nội bộ tố cáo lẫn nhau, đó là dấu hiệu cho một sự bấn loạn và có vấn đề trong tổ chức trước những biến cố sắp ập đến. Và theo dõi những chuyện gần đây, sau cuộc đối thoại giữa Thanh tra Chính phủ, UBND TP Hà Nội với dân Đồng Tâm thì xem chừng điều đó đang xảy ra với nhóm chủ trương giành đất với Bộ Quốc phòng tại khu vực Đồng Sênh này.

Ghi nhận từ nhiều trang thì, mới đây một nhân vật cũng được nhận diện là cốt cán của nhóm Đồng Thuận đã đăng đàn công khai tố cáo chuyện ăn chia không đều sau khi nhận được những khoản tiền từ bên ngoài. Người đó không ai khác là Nguyễn Văn Tuyển (tức “Tuyển cụt”), một nhân vât được cho là tay chân đắc lực của ông Kình, kẻ được giới thiệu “chuyên được giao nhiệm vụ gây rối, chửi bới cán bộ chính quyền”.

Đồng Tâm: Khi nội bộ tố cáo lẫn nhau

Nội dung tố cáo của Nguyễn Văn Tuyển (Nguồn: FB)

Nội dung tố cáo của Tuyển được thuật lại như sau: “Tính đến tháng 11/2019, tổng kinh phí năm 2019 mà nhóm Đồng Thuận nhận được từ tài trợ các nguồn tài trợ trong đó chủ yếu từ các cá nhân, tổ chức bên ngoài được gần 700 triệu đồng. Trong đó, phần lớn số tiền trên chủ yếu rơi vào túi của cha con ông Kình và đám đầu lĩnh của nhóm này. Tỉ lệ ăn chia cụ thể: Cha con ông Kình: 240 triệu, chiếm 34% nguồn thu; 27 người còn lại: 66% số tiền còn lại và có sự phân cấp khá rõ ràng” (Theo Mõ Làng).

Việc nhận được có chưa đầy 10% so với số tiền mà cha con ông Kình được hưởng khiến Tuyển bức xúc và tiến hành tố cáo như đã biết…

Khi thông tin này được đăng tải không ít người đã bất ngờ bởi chuyện này; Việc Tuyển nhanh chóng gỡ bỏ nội dung đăng tải trên Fb cá nhân cũng là nguyên nhân khiến cho nhiều người cho rằng đó chẳng qua là sự cố và cơ bản nhóm này đã lấy lại được thăng bằng sau sự cố. Tuy nhiên đó chỉ là những “ní nuận” kiểu bảo vệ, bênh vực cho đám Đồng Thuận, còn thực tế nó bi đát và bết bát hơn nhiều.

Đây không phải là lần đầu tiên đám người trong Nhóm Đồng Thuận ghi nhận chuyện tương tự. Sự việc tương tự trước đó dù rơi vào quên lãng nhưng nó được hiện diện với tư cách là mầm mống cho những điều bấn loạn sẽ diễn ra trong Đồng Thuận xung quanh chuyện ăn chia mất công bằng.

Nó đã diễn ra và lần này lại tiếp tục diễn ra. Điều đó ít nhiều cho thấy, nó đang là một xu hướng trong nhóm này, nhất là sau cuộc đối thoại được nói đến ở trên; là kết quả của những âm ỉ, những bất đồng mà có thể, ở một thời điểm nào đó, nó chưa được phát lộ vì những lí do khác (có chung một mục đích hướng đến và cần bảo vệ lẫn nhau.

Còn bây giờ, thế cục đã khác xưa rất nhiều. Đồng Thuận bây giờ chỉ còn là cái xác không hồn đúng nghĩa, và cũng sẽ không có ai dám đặt niềm tin hay dại dột đem tiền cho đám này, sau tất cả đã xảy ra. Và trong bối cảnh đó, cái gì đến đã đến khi câu chuyện ăn chia không đều lại tiếp tục tái diễn và chuyện này không khác gì giọt nước tràn li, đẩy sự việc lên đỉnh điểm…

Và chính khi đó, bộ mặt của đám cha con ông Kình hiện rõ lên một cách mồn một, rõ ràng và bẩn tưởi nhất…

TRƯỜNG GIANG

Nguồn: Kênh Việt Nam

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây