Trang chủ Luận bàn - Phản biện Nhân vụ 39 người: Cần sớm xử lý Linh cẩu Đặng Hữu...

Nhân vụ 39 người: Cần sớm xử lý Linh cẩu Đặng Hữu Nam

205
0

Trên fb của mình (Linh mục Anton Đặng Hữu Nam), Linh mục chánh xứ Mỹ Khánh, Giáo phận Vinh Đặng Hữu Nam đã dẫn về 1 bài báo của Tư nghèo trên trang Danlambao với tiêu đề: “Reuter “chơi” bác Hồ!”.

Nhân vụ 39 người: Cần sớm xử lý Linh cẩu Đặng Hữu Nam

Mặc dù không phải là sản phẩm trực tiếp nhưng với việc dẫn, chia sẻ bài viết, Linh mục này đã tấn công vào hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ của dân tộc Việt Nam một cách thô thiển và thiếu văn hoá…

Đó cũng là một cách tấn công trực diện vào nền tảng, người cha tinh thần của chế độ. Câu chuyện cũng được đặt ra rõ hơn khi với rất đông người Việt dù chủ tịch Hồ Chí Minh không phải là “thủ lĩnh”, không phải là người sáng lập ra một tôn giáo nào đó nhưng sự tin yêu, ngưỡng vọng và coi trọng thì không hề kém Chúa Giêsu của đạo Công giáo, Đức Phật Thích Ca Mâu ni của đạo Phật, Thánh Ala của người Hồi Giáo…

Việc xúc phạm của Linh mục Đặng Hữu Nam không khác gì đang xúc phạm phần hồn của rất đông con người VN trong khi đó với tư cách là một thừa tác viên của Chúa Giêsu, Linh mục này được giao phó để chăn dắt phần hồn cho chính đàn chiên của mình! Sẽ là khó chấp nhận khi một người đi chăn dắt phần hồn lại xúc phạm phần hồn của người khác.

Cũng với lẽ đó nên phản ứng sau khi đọc những dòng được dẫn về của Linh mục này trên Fb cá nhân, Fbker Trần Hải, được biết đến là một nhà báo đã viết:

Nhân vụ 39 người: Cần sớm xử lý Linh cẩu Đặng Hữu Nam

Cụ Nam à, không thể như vậy được

Cụ tuổi Thìn, nhà cháu tuổi trâu. Cháu hơn cụ 3 tuổi.

Xưa nay, cháu vẫn bảo vệ cho bà con (Nhắc lại là bà con nhé), những người có đạo, kính Chúa và yêu nước.

Nick này nhà cháu đưa lên, không phải có là nick cụ hay không. Nếu đúng là cụ thì nhà cháu buồn tê tái buồn.

(Xin lỗi anh em, những người Công giáo yêu thương tròn vẹn. Emmanuel)

Cụ đi rao giảng đức tin phần hồn. Cụ hằng mong sự thánh thiện sẽ mãi còn trên trái đất yêu thương. Cụ thay Chúa mà truyền dạy, nhà cháu hiểu chứ. Mỗi lời cụ nói với con chiên là chuyển tải từ Đấng vĩnh hằng, ngài Jesu đã vì vạn kiếp mà thọ nạn. Nhà cháu qua Pháp, qua bức tường than khóc, nhà cháu khóc vì một đấng hy sinh bởi chấp nhận cho nhân loại. Máu Ngài rơi trên đường thọ nạn, kẻ giày xéo Người khi trên đường. Bụi, cát và tấm áo choàng gai hẳn cụ biết.

Vậy, khi cụ đã đi giảng phần hồn của cụ, cụ cũng để cho nhà cháu tý phần hồn với chứ?

Bác Hồ là phần hồn của chúng cháu.

Sao cụ nỡ giảng phần hồn của cụ mà không cho nhà cháu tôn trọng phần hồn nhà cháu. Cụ như vậy, nên suy xét lại đi, thưa cụ.

Cụ đang ở trên đất nào, quê cụ ở đâu? Thưa cụ?

Cụ quậy quá. Sống tốt đời đẹp đạo đi cụ”.

Fbker này cũng dẫn về lời của Giám mục Nguyễn Hữu Long trong tâm tình mục tử gửi cộng đoàn Giáo phận Vinh về vụ 39 người chết ở Anh: “Quê hương chúng ta, tuy còn nghèo khó trăm chiều, vẫn là Người Mẹ Hiền luôn ôm ấp nuôi dưỡng đàn con và dạy bảo đàn con hãy hiệp thông liên đới với nhau. Do đó, mỗi người chúng ta hãy trả lời cho câu hỏi: Chúng ta đã quan tâm chia sẻ và giúp đỡ nhau tới mức độ nào? Đức Hồng Y Đáng Kính Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận đã để lại những vần thơ sau:

Con có một Tổ quốc Việt Nam,

Quê hương yêu quý ngàn đời.

Con hãnh diện, con vui sướng.

Con yêu non sông gấm vóc,

Con yêu lịch sử vẻ vang.

Con yêu đồng bào cần mẫn…

Con phục vụ hết tâm hồn,

Con trung thành hết nhiệt huyết.

Con bảo vệ bằng xương máu,

Con xây dựng bằng tim óc.

Vui niềm vui của đồng bào,

Buồn nỗi buồn của dân tộc…

Là người Công giáo Việt Nam,

Con phải yêu Tổ quốc gấp bội.

Chúa dạy con, Hội Thánh bảo con.

Cha mong dòng máu ái quốc,

Sôi trào trong huyết quản con…” như có ý nhắc nhở về đức vâng lời và về đường hướng Giáo phận Vinh đang đi…

Cái đáng nói hơn ở đây, đây không phải là lần đầu tiên Linh mục này lợi dụng và nhân những sự việc kiểu này để thoá mạ lãnh tụ của nhân dân Việt Nam….
Mọi sự chịu đựng đều có giới hạn và có lẽ với những điều đã qua đã đến lúc giới chức trong nước cần tính sổ sòng phẳng với Linh mục này. Không thể để một “linh cẩu” đột lốt Linh mục muốn nói và làm gì cũng được. Sự vô phép, vô thiên ở những cá nhân bình thường vốn dĩ đã có chuyện với những kẻ nhân danh Thiên chúa, đấng toàn năng để chăn dắt phần hồn lại càng trở nên đáng nói…
Rất mong nhận được sự hiệp ý từ chính Toà Giám mục Giáo phận Vinh nếu Giáo phận này không muốn bị mang tiếng đồng loã với tên chủ chăn mất nết này!

Nguồn: Mõ làng

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây