Trang chủ Luận bàn - Phản biện Có xứng đáng là nhân sĩ, trí thức?

Có xứng đáng là nhân sĩ, trí thức?

174
0

Ngày 11/8/2019, Đài Á châu tự do RFA có bài viết tường thuật như sau:

“Một nhóm các vị nhân sĩ – trí thức ở Sài Gòn được nhiều người biết đến vào ngày 10 tháng 8 tiến hành một cuộc biểu tình chống Trung Quốc xâm lược Việt Nam trước Tổng lãnh sự Trung Quốc ở TP Hồ Chí Minh.

Những vị tham gia gồm các giáo sư Hoàng Dũng, giáo sư Tương Lai, ông Võ Văn Thôn, ông Lê Công Giàu, ông Hà Thúc Huy, ông Nguyễn Thanh Văn, ông Huỳnh Tấn Mẫm… Và giáo sư Hoàng Dũng vào tối ngày 10 tháng 8 xác nhận tin vừa nêu với Đài Á châu tự do.

Giáo sư Hoàng Dũng cho biết dù trong thời gian qua tư gia của một số vị như giáo sư Tương Lai … bị lực lượng chức năng canh phòng chặt chẽ; nhưng những người tham gia vẫn tìm cách liên lạc và đến được địa điểm biểu tình.

Những người biểu tình mang theo băng rôn, biểu ngữ và hô “đả đảo” Trung Quốc xâm lược. Giáo sư Hoàng Dũng nhắc lại thực tế trước đây trong một số cuộc biểu tình chống Trung Quốc gây hấn, xâm lược Việt Nam có một số người tham gia bị lực lượng chức năng đánh đổ máu.

Đó là một trong những lý do mà kỳ này khi Trung Quốc xâm phạm Bãi Tư Chính của Việt Nam nhiều người dân tỏ vẻ thờ ơ. Dẫu thế theo Giáo sư Hoàng Dũng, cuộc biểu tình của những vị nhân sĩ – trí thức Sài Gòn vào ngày 10 tháng 8 cũng nhằm đánh động tinh thần “nước mình, mình giữ””.

Có xứng đáng là nhân sĩ, trí thức?

Một số “nhân sĩ”, “trí thức” tụ tập trước Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại TP. Hồ Chí Minh

Quả thực, khi nhìn hình ảnh trên, sẽ không khó để nhận ra đây chỉ là một màn diễn trò khi lộ rõ dấu hiệu tuổi tác và đương nhiên kèm theo đó là sự lẩm cẩm của các cụ được gọi là “nhân sĩ”, “trí thức” Thành phố Hồ Chí Minh.

Quý độc giả thường xuyên cập nhật các thông tin thời sự đều biết rằng, trước đó, ngày 8/8, tàu thăm dò Hải Dương 8 của Trung Quốc đã rút ra khỏi bãi Tư Chính. Ngày 9/8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao và truyền thông trong nước, quốc tế đều đã công bố công khai trên các phương tiện truyền thông. Chắc không nghe đài, đọc báo nên các cụ “nhân sĩ”, “trí thức” kia mới làm động tác thừa, 5 đến 7 cụ hẹn nhau mò ra trước Tổng lãnh sự quán Trung Quốc để mà hô hào phản đối. Rõ là việc làm vô thưởng vô phạt, chỉ mỗi thêm hao hơi, rát cổ chứ được ích lợi gì?

Chúng ta đều biết rằng: Việc người dân thể hiện tình yêu đối với Tổ quốc, với đất nước là hành động thể hiện bổn phận và trách nhiệm của công dân đối với vận mệnh, tương lai của dân tộc. Điều đó thật cao quý và xứng đáng được trân trọng, ngợi ca và tôn vinh. Song tình yêu với đất nước, với Tổ quốc cũng cần được thể hiện đúng lúc, đúng chỗ, đúng cách và hành động bằng lý trí và con tim chứ không thể theo cảm tính, nông nổi, nhất thời. Bởi thực tiễn đã cho thấy, lòng yêu nước của nhân dân đã có lúc, có nơi bị các đối tượng thù địch lợi dụng vào hoạt động chống đối Đảng và Nhà nước.

Hành động ngang ngược bất chấp luật pháp quốc tế của nhà cầm quyền Trung Quốc đã khiến không chỉ đồng bào cả nước, kiều bào Việt Nam ở nước ngoài mà cả dư luận, cộng đồng quốc tế lên tiếng phản đối. Việc đấu tranh, yêu cầu Trung Quốc rút tàu Hải Dương 8 ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam để bảo vệ chủ quyền lãnh hải cần phải kiên trì, kiên quyết, khéo léo, kết hợp giữa đấu tranh ngoại giao với tranh thủ sự ủng hộ của công luận quốc tế. Chứ không thể túm năm tụm ba kéo nhau tới la hét trước Tòa lãnh sự như thế kia là Trung Quốc rút tàu ra đâu. Điều đó chỉ làm cho tình hình thêm phức tạp, căng thẳng, ảnh hưởng đến quan hệ hai nước, môi trường hòa bình, ổn định để phát triển và nhiều khi tác dụng ngươc, gây bất lợi cho chúng ta trong quá trình đấu tranh giành công lý và lẽ phải.

Thứ nữa, việc các cụ rủ nhau đi biểu tình chủ yếu là để chụp ảnh, đăng tải tuyên truyền ầm ĩ trên mạng, thực ra là nhằm đánh bóng tên tuổi cho bản thân và để chứng tỏ với mọi người là các cụ thể hiện lòng yêu nước, dám xuống đường biểu tình, chứ chả có mục đích bảo vệ chủ quyền đất nước gì hết.

Tác giả tự đặt ra cho mình câu hỏi: “Liệu rằng cái mác nhân sĩ trí thức kia là hàng thật hay giả?”. Bởi để được gọi là nhân sĩ trí thức, tức là phải có trình độ chuyên môn nhất định trong một lĩnh vực nào đó và được xã hội công nhận. Nhận thức của họ về chính trị có thể khác nhau nhưng những điều tối thiểu là họ phải ý thức được hành động của mình có giải quyết được vấn đề gì không, hay chỉ kiểu “cố đấm ăn xôi”. Ấy là còn chưa kể đến tuổi tác của các vị, già đến bạc cả đầu rồi mà hành động thì thật là ấu trĩ? Phải chăng đây là một chiêu bài núp dưới danh nghĩa nhân sĩ trí thức của các đối tượng thù địch khi lợi dụng vấn đề chủ quyền biển đảo để kích động nhân dân biểu tình chống đối chính quyền?

Cuối cùng, mong các cụ “nhân sĩ”, “trí thức” hãy bình tâm suy nghĩ để hành động cho đúng, đừng để đám con cháu cười chê là bị lẩm cẩm nên hành động bột phát, nhất thời, biến lòng yêu nước thành phá hoại!

  • Hoa sữa

Nguồn: Người con Đất Mẹ

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây