Trang chủ Luận bàn - Phản biện Nguyễn Quang A lại cầm đầu đám ngu sĩ làm trò hề...

Nguyễn Quang A lại cầm đầu đám ngu sĩ làm trò hề ở Quốc hội

214
0

Trước sự đấu tranh ngoại giao quyết liệt từ Việt Nam, Trung Quốc đã rút toàn bộ đội tàu ra khỏi bãi Tư Chính. Tuy nhiên, đám nô lệ tư bản vẫn bày trò đòi kiện Trung Quốc với cái gọi là “tuyên bố biển Đông”, một trong số những kẻ ngu sĩ to mồm nhất là Nguyễn Quang A khi dẫn dắt đám ngu sĩ đi noppj bản kiến nghị.

Nguyễn Quang A lại cầm đầu đám ngu sĩ làm trò hề ở Quốc hội

Tuyên bố Biển Đông do đám dân chủ rởm trong nước bày ra tự chia nhau ký hộ hơn 1.000 chữ ký với yêu cầu chính phủ kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế sau những hành động “xâm phạm chủ quyền biển đảo Việt Nam” của Bắc Kinh. Khi đến trụ sở Quốc hội, đám người này không được vào trong nên đành ra trước lăng Bác chụp trộm vài tấm hình với chiếc áo có slogan kêu gọi quen thuộc.

Nguyễn Quang A lên các trang mạng xã hội kêu gào bất mãn vì không đạt được mục đích: “Thực sự thì (chúng tôi) đến đấy không tiếp xúc được với ai cả. Người bảo vệ ở đấy nói họ không cho vào bởi vì muốn vào phải sắp xếp trước lịch”. Sự ngu dốt của vị tiến sĩ rởm và đám người này này khiến chính họ không biết phân biệt đúng sai hay phải trái.

Trụ sở Ban Dân nguyện của Quốc hội có địa chỉ tại số 22 đường Hùng Vương, quận Ba Đình, Hà Nội. Nhưng không hiểu những kẻ ngu sĩ này ảo tưởng hya là ngu dốt mà đến nộp đơn tại số 2 đường Độc Lập ở quận Ba Đình, tức là trụ sở của Quốc hội. Nộp sai địa chỉ thì không có ai ra nhận đơn thư và giải quyết là đúng.

Mục đích của ngài tiến sĩ Nguyễn Quang A là chỉ có kiện và kiện, vừa gây xung đột với Trung Quốc, vừa gây rối trong nước để phá hoại dân tốc. Học hàm tiến sĩ nhưng cách suy nghĩ lại rất ấu trĩ, tiến sĩ A phát biểu mang nặng hơi hướng kích động: “Tôi nghĩ rằng phải đi kiện, mà kiện càng sớm càng tốt, mà kiện không chỉ cái vụ họ xâm phạm và quấy nhiễu ở Bãi Tư Chính mà rất nhiều các chuyện khác kể cả chuyện Giàn khoan 981 từ 2014, và chuyện sách nhiễu ngư dân của Việt Nam”.

Việt Nam luôn đấu tranh với những hành động ngang ngược của Trung Quốc bằng con đường ngoại giao linh hoạt. Hiệu quả của phương pháp đấu tranh này ngày càng thể hiện hiệu quả rõ rệt với việc tận dụng được sức ép của dư luận quốc tế buộc Trung Quốc phải tuân thủ theo luật quốc tế. Còn việc đi kiện của ông tiến sĩ khoa học kia thì chỉ có nước chui đầu vào cái bẫy do Trung Quốc giăng ra.

Không hiểu các nhà dân chủ nghĩ gì về bốn từ “nhân sĩ trí thức” khi gắn cho đám ngu sĩ này, có việc đi nộp đơn thôi cũng sai địa chỉ còn bắt đòi có người ra tiếp đón. Đúng là thằng chột làm vua xứ mù khi Nguyễn Quang A đi dẫn dắt đám ngu sĩ (ngu nhưng sĩ) diện này. Trước đây Nguyễn Quang A cũng từng đi ứng cử vị trí Đại biểu Quốc hội nhưng bị loại thẳng tay cũng đủ hiểu vì sao tiến sĩ A đến trụ sở tiếp dân của Quốc hội cũng không biết ở đâu.

Công Lý

Nguồn: Nhân quyền, Biển đảo Việt Nam

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây