Trang chủ Luận bàn - Phản biện Nghĩ Về Chuyện Nói Lắm Của Ông Nghị Quốc

Nghĩ Về Chuyện Nói Lắm Của Ông Nghị Quốc

162
0

Người xưa có câu: “Rượu lạt uống lắm cũng say/Người khôn nói lắm, dẫu hay cũng nhàm”. Xem chừng câu này thật đúng với cách Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc đăng đàn Quốc hội thời gian gần đây!

Không phủ định ông Quốc là người giỏi, hơn người và tầm tư duy của ông cũng thật sự đáng nể. Ông nhiều lần đăng đàn và cũng khá nhiều lần ông khiến cho cử tri của mình, thậm chí của các đại biểu khác cũng phải tấm tắc, ông nói đúng điều cử tri nghĩ nên theo lẽ thường ông được ca ngợi, biểu dương. Tên tuổi của ông vì thế cũng được nhiều người biết đến, đó cũng là lí do khi hỏi ai đó về điểm tên một số đại biểu Quốc hội thì đa số những đáp án có tên ông…

Và có lẽ điều đó sẽ được tiếp tục; tên tuổi của ông sẽ được hậu thế lưu danh với vai trò làm nóng nghị trường và khiến cho nghị trường thực chất hơn nếu như ông biết tiết chế cảm xúc, biết đâu là điểm dừng trong bài phát biểu của mình!

Nói ra điều này không hoàn toàn là ngẫu nhiên hay vô căn cứ. Bởi công luận sẽ không khó để nhận ra khá nhiều phát biểu của ông nghị này tầm phào, không đâu và thậm chí khiến cho dư luận hiểu sai, biến tướng sự việc.

Xin được lấy ra một vài ví dụ: Xung quanh phiên thảo luận tác hại của rượu bia để chính thức ra nghị quyết chuyên đề về nội dung này của quốc hội… Lẽ ra ông Quốc với tầm học thức, địa vị của mình, không ai khác ông phải là người tán dương. Và nếu có phát biểu thì đấy cũng là những văn từ có ý nghĩa cảnh tỉnh, góp thêm lời để khi ra nghị quyết gì đó nó cũng phải đạt được đa số phiếu tán thành. Đằng này, ông Quốc lại cố tình rẽ lái vấn đề khi nói rằng: “Chống tác hại của rượu bia thì có chống tác hại của gạo không?”.

Nghĩ Về Chuyện Nói Lắm Của Ông Nghị Quốc

ĐBQH Dương Trung Quốc nêu vấn đề xung quanh tác hại của bia rượu (Nguồn: FB).

Có thể dưới phương diện của học thuật thì đấy là vấn đề khi chẻ chữ sẽ phải được đặt ra. Song trong câu chuyện này thì nó trở nên kệch cỡm. Ai chẳng biết rượu từ gạo mà ra, đó là một chuyện hễ có chút trí tuệ thì ai cũng biết. Nhưng trong chuyện bia rượu với gạo thì không hẳn và không cần thiết phải đặt ra điều đó. Bởi đơn giản, vấn đề nói tới là rượu bia chứ không phải là gạo…

Ông Quốc đã xỏ xiên và sử dụng cái sự “uyên thâm”, đạo học của mình để nêu, nói lái vấn đề. Kẻ khôn ngoan thì sẽ chẳng sao nhưng biết đâu điều đó lại rơi vào tai của một kẻ lắm điều, ít học thức những thừa sự tinh ranh của kẻ phá bĩnh…

Ông Quốc đang khiến cho nghị trường trở nên đa dạng, khó lường và cũng dân chủ hơn. Nhưng ông đừng quên, thái quá, lạm dụng nó thì sẽ biến không chỉ vấn đề được chỉ ra mà biến cả Quốc hội trở thành trò cười. Bản thân ông cũng sẽ không được đánh giá cao, thậm chí bị chửi rủa trong chuyện này!

PHƯƠNG NAMNguồn: Non sông Việt Nam

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây