Trang chủ Luận bàn - Phản biện Khi Cảnh Sát Giao Thông Bị Báo Chí Tước Sạch Vũ Khí...

Khi Cảnh Sát Giao Thông Bị Báo Chí Tước Sạch Vũ Khí Bảo Vệ Pháp Luật Và Tính Mạng

204
0

Khi Cảnh Sát Giao Thông Bị Báo Chí Tước Sạch Vũ Khí Bảo Vệ Pháp Luật Và Tính MạngBáo chí phải chịu tội gì khi đưa tin theo kiểu đánh tráo khái niệm, giật tít, để qua đó làm người đọc hiểu sai bản chất vấn đề. Giường như báo chí đã dần đánh mất chắc năng thông tin, định hướng dư luận, thay vì đó là thông tin theo kiểu câu like với nội dung cướp, giết, hiếp để thu hút, nhiều lực lượng thời gian gần đây bị báo chí đánh tơi tả theo hướng hội đồng khi mà những vụ việc bị đánh tráo sự thật; những hình ảnh đẹp những gương người tốt việc tốt khi không thấy thấy đâu mà thay vào đó là nhan nhản nội dung bạo lực xuất hiện dày đặc trên các mặt báo.

Sự kiểm duyệt của các nhà quản lý các tờ báo đang ở đâu. Khi mà phóng viên cho mình cái quyền hơn cả pháp luật, đăng tải bất cứ cái gì mà họ thích miễn sao câu view là được mà không nghĩ đến lợi ích thông tin lâu dài.

Ngày 20/4/2019 xuất hiện trên mạng xã hội và các tờ báo điện tử một clip được cho rằng xuất hiện tại TP.HCM, khi một đối tượng đi ngược chiều, lạn lách và đâm vào người khác bị thương, bị CSGT không chế thì báo chí lại làm ầm lên “CSGT đá và chĩa súng vào dân”!

Khi Cảnh Sát Giao Thông Bị Báo Chí Tước Sạch Vũ Khí Bảo Vệ Pháp Luật Và Tính Mạng

Theo thông tin, tối 17/4/2019, tổ công tác thuộc Đội CSGT Bình Triệu đang làm nhiệm vụ trên quốc lộ 1 gần với giao lộ đường Vườn Lài, quận 12 thì phát hiện một nhóm quái xế tụ tập chuẩn bị đua xe. Lúc này, tổ công tác tiến hành ngăn chặn thì nhóm đối tượng rồ ga tháo chạy.

Sau đó, nhóm quái xế hú còi, nẹt pô, chạy ngược chiều vào làn đường xe máy theo hướng từ quận Thủ Đức về ngã tư An Sương để tẩu thoát. Trong quá trình bỏ chạy, xe của 2 thanh niên tông trúng 1 xe máy đi trên đường.

Sau khi ngã xuống đường bị thương, hai quái xế đứng dậy vứt xe bỏ chạy thì tổ công tác gồm CSGT và CSCĐ đi lại gần. Tuy nhiên, cả 2 thanh niên không hợp tác nên CSGT đuổi theo khống chế. Nam thanh niên còn lại bị CSGT chĩa súng yêu cầu ngồi xuống đường và dùng chân đá vào mặt.

Rõ ràng theo dõi clip cũng như thông tin vụ việc thì những những kẻ đó không phải là dân những tờ báo giật tít mà đó chính là những kernguy hiểm, những con quỷ đang lưu thông trên đường và trực chờ lấy đi tính mạng của người khác, đua xe ngược chiều đi trong thành phố có khác nào giết người đâu?

Việc CSGT khống chế sử dụng biện pháp mạnh đối với những đối tượng này là hợp lý. Tôi đồng tình và ủng hộ với cách xử lý này của lực lượng CSGT, bởi nếu những đối tượng không bị khống chế thì chắc chắn nhiều người dân lượng thiện sẽ chết dưới bánh xe của những đối tượng này.

Trong trường hợp này, các “nhà báo” đã áp đặt suy nghĩ cá nhân mà không xem xét bối cảnh thực tế, xem xét đến các đối tượng này là ai và hành vi của chúng là gì, thậm chí không thèm để ý đến khả năng các đối tượng có hành vi chống đối người thi hành công vụ, gây nguy hiểm cho những người xung quanh mà chỉ cần coi camera đen trắng, thấy có hành vi của CSGT là auto “Cảnh sát đánh dân”!. Đây là cái cách nhà báo ở nhà mà vấn có tin để viết bài.

Có thể bạn đã biết, chỉ trong 2 ngày trong tháng 4 đã có 1 đồng chí CSGT ở Bà Rịa – Vũng Tàu hy sinh và 1 đồng chí CSGT ở Hà Nội bị đâm trọng thương trong khi làm nhiệm vụ bởi các đối tượng vi phạm luật giao thông. Điểm chung của hai vụ việc này đều xuất phát từ các đối tượng vi phạm luật giao thông đường bộ, không chấp hành hiệu lệnh của CSGT và phía CSGT không có bất cứ công cụ nào để trấn áp một cách hiệu quả!

Nếu như là vụ việc ở Bà Rịa – Vũng Tàu, đối tượng lái xe điên đâm hàng loạt xe khác rồi bỏ chạy, thậm chí xe nổ lốp vẫn cố tình chạy, CSGT dùng mô tô đuổi theo thì bị đối tượng cố tình tông trúng, 1 đại uý CSGT hy sinh, trong khi đó khi xuống xe đối tượng tiếp tục dùng hung khí tấn công CSGT tham gia trấn áp và người dân hỗ trợ bắt đối tượng cũng bị tấn công dẫn đến thương tích. Phía CSGT gần như không thể khống chế ngay lập tức vì đối tượng thì có rìu sắt còn CSGT lại chỉ có dùi cui nhựa. Phải rất khó khăn thì các đồng chí CSGT mới có thể khống chế đối tượng, đương nhiên không phải bằng cách “dùng viên gạch ném toác đầu” như anh Phó tổng biên tập của báo nào đó.

Đối với vụ việc ở Hà Nội, đối tượng lái xe máy đã không chấp hành hiệu lệnh của CSGT, cố tình lái xe thông chốt và đâm trọng thương CSGT.

Và chắc chắn, trong mấy ngày gần đây đã có rất nhiều đồng chí CSGT gặp cảnh ngộ tương tự, có thể là bị thương thậm chí trọng thương khi ngăn cản các đối tượng vi phạm bằng tay không.

Với chức năng quan trọng được xã hội giao cho, thay vì cứ chăm chăm vào lợi ích của cá nhân mình thì nhà báo hãy làm việc lương tâm và trách nhiệm, việc tìm mọi cách để tấn công lực lượng bảo vệ pháp luật, thì rồi cũng có ngày các anh các chị hứng chịu hậu quả từ việc làm ngu ngốc ấy.

Một thông tin đưa ra liên quan đến vụ gian lận thi cử tại Sơn La thì các nhà báo đã tìm cách tống tiền phụ huynh thí sinh nâng điểm nếu không thì sẽ công bố danh tính các thí sinh trong Học bạ. Và khi các phụ huynh trên không đồng ý thì hình ảnh Học bạ của các thí sinh đã được thông tin trên mạng, nếu thông tin đó là chính xác thì đạo đức nhà báo đang hết sức báo động. Phải chăng các nhà báo đang sử dụng các công cụ nhà nước, xã hội trao quyền cho họ để kiếm lợi cho cá nhân./.

  • Huyền Pha

Nguồn: Người con Đất Mẹ

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây