Trang chủ Luận bàn - Phản biện “Nhà Ngoại Cảm” Mi Còn Chi Để Nói

“Nhà Ngoại Cảm” Mi Còn Chi Để Nói

199
0

Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc rồi đến các cán bộ bộ sậu của Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam (Ngân hàng người nghèo), lãnh đạo UBND tỉnh Bình Phước, Quảng Trị cũng trong đường dây tham nhũng, bòn rút tiền của của Nhà nước cho mục đích không thể tha thứ. Họ câu kết với những kẻ xã hội đen, đi tù về nay bỗng nhận là “nhà ngoại cảm”, chi cho nhà ngoại cảm này 75 triệu đồng/1 bộ hài cốt liệt sĩ mà họ làm giả.. Số tiền 8 tỷ đồng chi cho “nhà ngoại cảm” đã là lớn nhưng cái mất lớn hơn là các vị lừa đảo, kinh doanh trên thân xác liệt sỹ. Các vị phỉ báng vong linh anh hùng liệt sĩ khi cố tình mang xương lợn xương trâu về nghĩa trang LS…

Cảm ơn những anh lính ở Bộ Chỉ huy QS Tỉnh Quảng Trị đã cùng VTV phanh phui vụ này.

Tội ác này không thể tha thứ!

Nguồn: google.tienlang

Nguồn: Mõ làng

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây