Trang chủ Dân quyền 30/4, kinh tởm những luận điệu phản bội của bà Nguyễn Kim...

30/4, kinh tởm những luận điệu phản bội của bà Nguyễn Kim Chi

192
0

30/4, kinh tởm những luận điệu phản bội của bà Nguyễn Kim Chi

Sắp đến ngày 30/4, ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Theo quy luật, các tổ chức, cá nhân chống phá Nhà nước Việt Nam lại tìm mọi thủ đoạn, đưa ra nhiều luận điệu để xuyên tạc chiến thắng lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước cũng như ý nghĩa của ngày 30/4.

Mùa 30/4 năm nay, trên trang mạng của tổ chức phản động, khủng bố Việt Tân, ngoài việc tuyên truyền cho số ngụy quân, ngụy quyền “tuẫn tiết” ngày 30/4/1975, Việt Tân có cho đăng bức thư của bà nghệ sĩ ưu tú Kim Chi viết về ngày 30/4 (dù viết cách đây mấy năm) với những luận điệu rất kinh tởm.

Xuyên suốt trong bài viết của mình, bà Kim Chi cho rằng trước đây bà từng đi theo cách mạng, từng rất vui khi đến ngày ¼. Tuy nhiên, giờ đây, bà thấy cứ đến ngày 30/4 là cảm thấy đau đớn, là cảm thấy rất buồn, là niêm tin vào Đảng, vào chế độ bị đổ vỡ.

Chưa hết, bà còn bày tỏ mong muốn đất nước sớm có chế độ đa đảng, thể chế phải thay đổi…

Nói thật, đọc hết bức thư của bà Kim Chi, tôi hinh dung lên rất rõ một kẻ phản bội đáng ghê tởm.

Bà đau đớn gì khi tới ngày 30/4? Chẳng lẽ cảnh đất nước thống nhất, cả dân tộc được hân hoan, vui sướng trong niềm vui hòa bình, độc lập làm bà đau đớn hay sao?

Bà đau đớn gì khi hơn 45 năm qua, đất nước thay da đổi thịt từng ngày, đời sống người dân được nâng cao rõ rệt

Bà buồn cái gì nhân ngày 30/4? Hay bà buồn vì chế độ Việt Nam Cộng hòa đã bị đánh đổ. Hay bà muốn quay lại thiết lập chế độ đệ nhất, đệ nhị cộng hòa đó, một chế độ tay sai bán nước đã bị toàn dân tộc đánh đổ.

Non song thống nhất mà bà đau bà buồn ư, vậy bà là loại người gì.

Chẳng lẽ bà muốn đất nước mãi chia cắt, triệu người ly tán nhưng Bắc Hàn-Nam Hàn???

Chưa kể, bà và gia đình bà ăn lộc chế độ này, hưởng không khí độc lập này mấy chục năm qua, vậy mà giờ bà có thể thốt lên những điều kinh tởm vậy sao??

Đọc những dòng viết của bà, không khó để gọi tên ngay bà là một kẻ phản bội đáng ghê tởm.

Bà mong muốn một đất nước đa nguyên, đa đảng tức là đang mong muốn đánh mất đi sự ổn định và hòa bình này.

Thế nên, thực sự bà đang đứng về đâu, ắt hẳn không phải về phía nhân dân mà đang đứng về phía bên kia.

Thực sự cảm thấy rất thất vọng cho bà nghệ sĩ Kim Chi.

Viễn

Nguồn: Dân quyền

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây