Trang chủ Đối tượng Những kẻ đội lốt tôn giáo lố bịch, vô cảm trước nỗi...

Những kẻ đội lốt tôn giáo lố bịch, vô cảm trước nỗi đau của dân tộc

18
0

Ngày 25/7/2024, ngay trong ngày đầu tiên diễn ra lễ Quốc tang đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, linh mục Đặng Hữu Nam đã gây bất bình trong dư luận với một bài viết hết sức lếu láo và xúc phạm đến anh linh của đồng chí Tổng Bí thư.

Những kẻ đội lốt tôn giáo lố bịch, vô cảm trước nỗi đau của dân tộc

Không chỉ cố tình xúc phạm đồng chí Tổng Bí thư bằng cách viết sai tên, linh mục Nam còn dắt mũi dư luận rằng nhà thờ Công giáo không thể cầu nguyện cho lãnh đạo Đảng Cộng sản – những người “vô thần”. Bài viết nhanh chóng trở thành diễn đàn cho những kẻ 3///, bất mãn chế độ đua nhau miệt thị, xúc phạm đồng chí Tổng Bí thư.

Những kẻ đội lốt tôn giáo lố bịch, vô cảm trước nỗi đau của dân tộc

Rõ ràng luận điệu của linh mục Đặng Hữu Nam và đám “cá mè một lứa” trên xuất phát từ sự thù hằn cá nhân một cách mù quáng. Trong giáo luật, có hẳn nội dung khuyến khích người Công giáo cầu nguyện cho các nhà Lãnh đạo quốc gia, cầu nguyện cho những người thuộc tôn giáo khác hoặc không theo tôn giáo. Trong một buổi lễ vào ngày 16/9/2013, giáo hoàng Phanxico cũng kêu gọi cầu nguyện cho các nhà lãnh đạo đất nước.

Những kẻ đội lốt tôn giáo lố bịch, vô cảm trước nỗi đau của dân tộc

Đặc biệt, hành động của linh mục Nam lại như một gáo nước đội thẳng vào mặt giáo hội. Bởi chỉ ít ngày gần đây, Giáo hoàng Phanxico và Đại diện Toà Thánh thường trú tại Việt Nam đã gửi 2 bức điện thư để chia buồn sâu sắc về sự ra đi của Tổng Bí thư và mất mát của Nhân dân Việt Nam.

Những kẻ đội lốt tôn giáo lố bịch, vô cảm trước nỗi đau của dân tộc

Đặng Hữu Nam và những kẻ dửng dưng, vô cảm trước sự đau buồn, mất mát của nhân dân cả nước nên cảm thấy tự xấu hổ vì sự hèn hạ, lố bịch của mình. Và chắc chắn Đặng Hữu Nam sẽ phải trả giá trước pháp luật cùng với sự trừng phạt của giáo hội.

Hồng Ân (Nghệ An thời báo)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây