Việt Tân hãy ngừng xuyên tạc văn học Việt Nam

Việt Tân hãy ngừng xuyên tạc văn học Việt Nam

Bài viết này cũng thể hiện góc nhìn lệch lạc và phản động của người viết về giá trị của nền văn học nước nhà. Đồng thời thể hiện suy nghĩ và hành động vô ơn; sự thâm độc của tác giả khi xuyên tạc ý nghĩa tốt đẹp của ca giao, thành ngữ thành méo mó, lệch lạc, cổ xúy cho sự dung tục và thấp hèn.

Ca dao tục ngữ cha ông ta đã dạy:

“Cây có gốc mới nở cành xanh lá,

Nước có nguồn mới bể cả sông sâu.

Người ta nguồn gốc từ đâu,

Có tổ tiên trước rồi sau có mình”.

Vậy mà trên trang Facebook Việt Tân này 26/12/2022 có bài viết với tựa đề: Chuyện noel “ăn cháo đá bát” của Nguyễn Xuân Nghĩa. Trong bài viết đã có những lời lẽ xuyên tạc về ý nghĩa của câu thành ngữ “ăn cháo đá bát”. Từng câu, từng chữ trong bài viết đều thể hiện sự vô ơn của Nghĩa đối với nơi đã sinh ra mình và dòng máu mình đang chảy. Quan điểm về cái đẹp, về hình ảnh người tốt trong bài viết đều là xuyên tạc và sai trái.

Việt Tân hãy ngừng xuyên tạc văn học Việt Nam

Trước tiên người viết bài đã không dùng đúng câu thành ngữ mà cha ông đã lưu giữ lại, câu chính xác phải là “ăn cháo đá bát”; câu thành ngữ này có nghĩa là “Một ai đó, khi được người khác giúp đỡ thoát khỏi khó khăn, hoạn nạn mà sau đó lại phụ ơn, bội nghĩa thậm chí phản lại ân nhân của mình. Người viết đã có đóng góp gì cho dân, cho nước, cho sự phát triển của nước nhà trong giai đoạn hiện nay như ý nghĩa câu thành. Xấu hổ thay cho một người tư xưng là nhà văn lại xuyên tạc chính nền văn học của cha ông để lại. Vậy ai mới là người vô ơn???

Làm người tốt không khó, chỉ khó khi không phải người tốt mà nhận mình là người tốt. Xuyên tạc, chống phá lại thành ngữ cha ông để lại; chống phá chính nơi mình sinh ra, lớn lên. Tác giả còn vi phạm pháp luật đến mức bị điều tra, truy tố. Đáng lẽ như thế phải thấy xấu hổ, đằng này đi rêu rao với người khác và còn xem mình như người tạo công ăn việc làm cho người khác. Đây là sự trơ trẽn đáng kinh ngạc của người viết bài này. Bạn đọc cần tỉnh táo với những thông tin như thế này.

Bài viết này cũng thể hiện góc nhìn lệch lạc và phản động của người viết về giá trị của nền văn học nước nhà. Đồng thời thể hiện suy nghĩ và hành động vô ơn; sự thâm độc của tác giả khi xuyên tạc ý nghĩa tốt đẹp của ca giao, thành ngữ thành méo mó, lệch lạc, cổ xúy cho sự dung tục và thấp hèn. Đây cũng là sự nguy hiểm của Việt Tân khi đánh chủ ý vào giới trẻ, thế hệ ham tìm tòi cái mới nhưng ít kinh nghiệm sống dễ bị lôi kéo, dụ dỗ. Sựu nham hiểm còn thể hiện ở chỗ người viết đồng lõa với cái xấu, cho rằng đó là anh hùng.

Bạn trẻ hãy cảnh giác với những bài viết đánh tráo giữa đúng và sai; giữa anh hùng và kẻ tội đồ, bọn lưu manh. Đấu tranh với những quan điểm sai trái lệch lạc, xã hội Việt Nam luôn luôn độ lượng với những ai biết ăn năn hối cải, biết quay đầu là bờ; đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại. Hãy tỉnh ngộ và quay về với lẽ phải, quay về với chính nghĩa đừng “ăn cháo đá bát” với nơi mình đã sinh ra và nuôi lớn như vậy.

BÌNH NHẬT

Nguồn: Đấu trường Dân chủ

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *