Trang chủ Chính trị Khi người đứng đầu thành phố trải lòng và không ngại nhận...

Khi người đứng đầu thành phố trải lòng và không ngại nhận sai

0
0

12 ngày sau khi thành phố nới lỏng các biện pháp chống dịch, Bí thư Nguyễn Văn Nên đã có những chia sẻ rất thật lòng và thẳng thắn về những khó khăn, bài học trong buổi giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM.

Khi người đứng đầu thành phố trải lòng và không ngại nhận sai

Không né tránh, không vòng vo, người đứng đầu thẳng thắn thừa nhận, thành phố đã sai lầm trong việc lựa chọn “vũ khí” chống dịch. Tức là với sự thiếu hụt về mặt nhân lực và vật chất, nhưng thành phố vẫn sử dụng vũ khí xét nghiệm chậm PCR. Chính vì thế, trước khi có kết quả chính xác thì F0 vẫn có rất nhiều thời gian tung tăng ngoài cộng đồng.

Vũ khí sai cộng thêm tư duy “Zero Covid-19” dẫn đến tình trạng, “TP.HCM chưa có vaccine nên chỉ tập trung xây dựng bệnh viện dã chiến. Ai khỏe vượt qua, ai bệnh nằm viện, cái đó tạo ra căng thẳng cực lớn. Phải ngăn chặn nguồn lây, giữ F0 lại nhưng giữ không biết làm gì”.

Chúng ta thấy gì từ lời chia sẻ ấy, đó là sự thừa nhận lúng túng trong cách chống dịch. Đúng là dịch bệnh không phải là điều không ai mong muốn, nhưng cái người dân cần là chính quyền làm để kiểm soát nó. Bởi suy cho cùng mọi trận chiến, kể cả quá khứ đến hiện tại thì nhân dân vẫn là người bị ảnh hưởng nhiều nhất.

May mắn rằng, sự lúng túng chỉ tồn tại ở thời gian đầu. Khi thành phố có diện tích và dân số lớn nhất cả nước phải đối diện một làn sóng F0 khổng lồ chưa từng có từ trước đến nay. Khi mà chúng ta vẫn còn ảnh hưởng bởi dư âm quá lớn của phương pháp chống dịch cũ. Khi mà ở thời điểm đó, các nước trên thế giới cũng không có một phương thuốc nào điều trị Covid-19. Có triệu chứng thì nhập viện điều trị, còn không có thì cách ly theo dõi. Khi mà phương pháp duy nhất được các nước áp dụng là nâng cao hệ miễn dịch cộng đồng mà tỉ lệ tiêm vaccine của Việt Nam thấp nhất trong khu vực. Bởi vậy mới có chuyện “ai khỏe thì vượt qua, ai bệnh thì nằm viện”. Nhưng sau đó…

Thành phố đã có những thay đổi lớn trong tư duy từ đó đưa ra những quyết sách vô cùng táo báo. Trong đó có thể kể đến là việc cho phép sử dụng thử các thuốc đặc trị Covid-19 đang trong quá trình thử nghiệm. Ví dụ như thuốc Kovir vừa được Hội đồng đạo đức thông qua nhưng ít ai biết trước đó nó đã hỗ trợ hàng trăm nghìn bệnh nhân được ra viện sớm. Hay chủ động phát thuốc kháng viêm, kháng đông cho F0 điều trị tại nhà ngay khi chưa có hướng dẫn của ngành y tế.

Nhờ việc thay đổi điều trị từ bị động sang chủ động mà chỉ trong thời gian ngắn, thành phố đã đón nhận những bước chuyển biến vô cùng tích cực. Số ca tử vong giảm dần là một minh chứng rõ ràng nhất. Bên cạnh đó, với việc áp dụng các biện pháp khẩn cấp mặc dù không tuyên bố, hàng nghìn lực lượng y tế, quân đội, công an đã đến hỗ trợ. Từ đó, thành phố đã áp dụng triệt phương pháp sàng lọc và theo dõi F0 tại nhà. Cộng thêm việc ưu tiên vaccine từ Chính phủ. Cho đến nay, tình hình dịch bệnh đã có cơ bản kiểm soát được.

Khi người đứng đầu thành phố trải lòng và không ngại nhận sai
Thành phố ngày hôm nay đã trở lại với cuộc sống bình thường mới

Ngày hôm nay dịch tạm lắng, lãnh đạo cúi đầu thừa nhận sai lầm. Điều này thể hiện tinh thần cầu thị, nhận sai và mong người dân tha lỗi. Dù là không thể sửa chữa hết những nỗi đau trong 5 tháng qua nhưng ít nhất người dân cũng phần nào nhẹ lòng trước sự cúi đầu đó. Và xin đừng vì những hằn học cá nhân, núp dưới vỏ bọc đồng cảm với nỗi đau của người dân để cắt xén, xuyên tạc tấm lòng ấy. Có thể không tha thứ, có thể không đồng cảm nhưng đừng lợi dụng, kích động. Vì người dân vẫn rất cần những những tinh thần của lãnh đạo như vậy để ổn định cuộc sống. Nếu không giúp gì thì làm ơn đừng ở đằng sau bàn phím khủng bố thêm tinh thần của họ nữa!

Ông bà ta vẫn có câu, “đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại”. Tin rằng với sự thẳng thắn nhìn nhận sai lầm, khuyết điểm từ chính người đứng đầu sẽ là một tín hiệu tốt để có những chính sách giúp người dân nhanh chóng trở lại cuộc sống bình thường mới. Biết rằng dịch bệnh đi qua để lại quá nhiều đau thương mà mất mát thế nhưng dù sao vẫn phải sống tiếp. Sống bằng kinh nghiệm rút ra từ quá khứ, những định hướng chắc chắn cho tương lai chứ không phải bằng sự hằn học, kích động.

Thu An


Nguồn: Cánh cò

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây