Sự thẳng thắn của Bí thư Nên

Sự thẳng thắn của Bí thư Nên

Đã lâu lắm rồi, không muốn viết! Thế thái nhân tình, theo quy luật trôi xuôi. Cát bụi như mình, chen vô chi cho nặng dòng đời! Nhưng, hôm qua đọc báo thấy hình ảnh Bí thư Nguyễn Văn Nên tới kiểm tra công tác tiêm vắc xin tại huyện Hóc Môn và chia sẻ thẳng thắn với bà con lại khiến tôi phải biên đôi dòng. Bởi…

Tôi thích cái cách Bí thư Nên hỏi cặn kẽ lãnh đạo địa phương rằng: “không phân biệt là người đăng ký lưu trú, người ở đâu đến tiêm phải không?”. Hay khi ông đứng tại khu vực bà con ngồi chờ tiêm trò chuyện, hỏi han rằng: “có ai là dân tỉnh khác tới tiêm không?” cùng với đó là hành động nhoái người nhìn về phía bà con của Bí thư Nên.

Sự thẳng thắn của Bí thư Nên
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên thăm hỏi người dân tiêm vaccine tại huyện Hóc Môn.

Sau đó là cách ông thẳng thắn nói rằng: “Mình cũng nên rút kinh nghiệm là nên thông tin trước loại vắc xin, nếu bà con nào đồng ý thì cứ đến tiêm. Thời gian qua mình tiêm rất nhiều loại nhưng đó là từ nguồn hỗ trợ, phân bổ bao nhiêu mình tiêm bấy nhiêu chứ mình đâu có chọn”.

Tôi thích cách giải thích cặn kẽ như vậy, chẳng đao to búa lớn hay gào thét gì! Người dân họ chưa hiểu về công dụng của từng loại vắc xin, thì kiên nhẫn giải thích cho họ hiểu! Và cả cái cách ông Nên tôn trọng sự đắn đo của bà con bởi suy cho cùng chính quyền nắm thế chủ động, còn người dân ở thế bị động chưa nắm rõ hết thông tin các nguồn vắc xin. Vậy nên, cứ rõ ràng, minh bạch và đàng hoàng tử tế với người dân thành phố như ông Nên thì tôi nghĩ người dân sẽ không ai phản ứng, ngược lại họ sẽ bình tâm suy xét để có sự lựa chọn đúng đắn cho sức khỏe của mình. Người dân chỉ cần thế, chắc chắn họ sẽ thấy thoải mái để chọn lựa.

Thời gian này theo dõi báo đài cũng thấy Bí thư TP.HCM luôn ân cần thăm hỏi, đi thị sát chỉ đạo sớm dập tắt dịch đưa nhịp sống trở lại trạng thái bình thường. Khi dịch bệnh diễn biến phức tạp, phải áp dụng Chỉ thị 16, có rất nhiều khó khăn, ông là người đứng lên nhận lỗi trước dân và mong bà con thông cảm, tôi thực sự ấn tượng với người lãnh đạo cầu thị, gẫn gũi đó.

Sự thẳng thắn của Bí thư Nên
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên cùng Phó Chủ tịch UBND TP Dương Anh Đức hỏi thăm, động viên người dân tại điểm tiêm Trường THCS Nguyễn An Ninh.

Rồi những ngày qua chứng kiến cảnh tang thương của thành phố, ai cũng vô cùng đau lòng, không để người ra đi vì Covid -19 phải lạnh lẽo, cô quạnh, ông Nên lên tiếng khẳng định chi phí hậu sự cho các trường hợp tử vong do dịch bệnh sẽ được trích từ ngân sách thành phố; chỉ đạo lực lượng Quân đội quy tập tro cốt người mất để chuyển cho thân nhân các gia đình. Đây là nghĩa cử rất đáng trân trọng. Tôi vô cùng cảm phục người lãnh đạo bình dị đó, chắc hẳn ông luôn đau đáu vì nỗi khổ của người dân trong đại dịch.

Mấy ngày qua, tốc độ tiêm cao và dân chúng ở TP.HCM tiêm nhiều nên tôi tin kỳ vọng của mình không quá viển vông. Với những gì đang diễn ra, đã được nghe và đang thấy, dù rất khó khăn và cực kì nhiều trở ngại nhưng tôi vẫn mong đến 15/9. Từng ngày, từng giờ tôi mong con số không vui xuống nhanh, tiêm vắc xin tăng nhiều, hai cái đó tỷ lệ nghịch với nhau để TP.HCM cùng cả nước sớm thoát khỏi đại dịch, cuộc sống của chúng ta sẽ trở lại như xưa!

Trực Ngôn


Nguồn: Cánh cò

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *