Trang chủ Chính trị Một quyết sách nặng nghĩa và đậm tình của lãnh đạo TPHCM

Một quyết sách nặng nghĩa và đậm tình của lãnh đạo TPHCM

148
0

Những ngày qua, cộng đồng mạng xôn xao câu chuyện chi phí mai táng cho người mất vì Covid-19. Dư luận không khỏi giật mình với con số mà cơ sở mai táng ép giá đẩy lên từ 20- 45 triệu/ca thiêu và lấy tro. Trong thời buổi dịch bệnh khó khăn, người thân mới mất nỗi đau còn chưa nguôi thì nay họ còn phải lo chạy vạy khắp nơi để lo việc hậu sự.

Một quyết sách nặng nghĩa và đậm tình của lãnh đạo TPHCM
Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Văn Nên cùng Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong trong một lần đi kiểm tra công tác chống dịch ở phường An Khánh, TP Thủ Đức

Do dịch bệnh, lượng hậu sự tăng đột biến, phần là do người mất vì Covid-19. Những gia đình có người mất vì Covid-19 thì họ đều là F1, F2 đang phải cách ly, nên không thể ra ngoài để làm tất cả thủ tục mai táng cho người thân. Không còn cách lựa chọn, họ chọn cách ủy quyền cho cơ sở mai táng lo. Thế nhưng, qua câu chuyện của anh B.N.K (ngụ tại phường 15, quận 10) cho biết cha của anh nhiễm Covid-19 và qua đời: “Tổng chi phí mai táng họ báo là 24 triệu đồng. Gia đình tôi thấy mức giá đó khá cao nhưng buộc phải chấp nhận vì không thể để ba tôi nằm như vậy nhiều giờ, gia đình cũng bối rối nên cũng đồng ý để mong lo cho ba tôi sớm nhất có thể”. Còn chị T ở quận Bình Tân, TP.HCM nghẹn ngào chia sẻ: “Quả thật số tiền 30 triệu đồng là quá lớn với gia đình tôi và không biết những tháng ngày kế tiếp chúng tôi phải sống như thế nào. Gia đình đã phải vay mượn khắp nơi để chuyển tiền cho cơ sở mai táng lo hậu sự cho ba tôi”.

Mấy tháng nay, TP.HCM bị đại dịch bủa vây, nhiều người mất việc làm, tiền ăn còn phải lo từng bữa nên khi nghe tin người thân mất họ phải nén đau thương để lo hậu sự. Ấy thế mà, lợi dụng tình hình dịch bệnh các cơ sở mai táng đã chộp giật thời vụ, ép giá để trục lợi trên xác chết của đồng loại trong lúc khó khăn. Hành động này không chỉ khiến cho người không may qua đời do mắc Covid-19 càng thêm bất hạnh mà còn làm cho người sống cũng phải lao đao.

Một quyết sách nặng nghĩa và đậm tình của lãnh đạo TPHCM
Bàn thờ dân, do Bộ đội lập ở nơi lưu tạm tro cốt đồng bào TP mất trong đại dịch, vừa được lập hôm nay ở Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh

Đã có nhiều bài viết lên tiếng về thực trạng đau lòng trên. Rất may, chiều 7/8, Bí thư Nguyễn Văn Nên đã lên tiếng khẳng định “chi phí hậu sự cho các trường hợp tử vong do Covid-19 sẽ được trích từ ngân sách thành phố. Bộ Tư lệnh TP.HCM sẽ tiếp nhận, thắp hương và chuyển giao các phần tro cốt của bệnh nhân Covid-19 tử vong đến từng gia đình một cách chu toàn nhất”. Trước đó, ông Nguyễn Toàn Thắng – giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường TP.HCM cho biết: “Thành phố sẽ lo toàn bộ chi phí hậu sự cho người mất vì Covid – 19, mức hỗ trợ là 17 triệu đồng mỗi trường hợp”.

Một quyết định hết sức nhân văn và kịp thời của lãnh đạo thành phố. Trong thời điểm hoạn nạn này, đây là món quà vô giá, không chỉ làm ấm lòng những người đã khuất mà còn an ủi thân nhân của họ.
Chắc chắn rằng với chỉ đạo này, việc tổ chức hậu sự cho những người không may qua đời vì dịch bệnh sẽ chu đáo hơn. Rồi đây những gia đình khó khăn không may có người thân mất vì Covid-19 sẽ bớt lo lắng nặng lòng về tiền bạc khâu hậu sự vì đã có thành phố lo rồi.

Dù thế nào đi chăng nữa thì cả người ra đi lẫn người ở lại không nên nhận thêm những đau lòng. Và cũng cầu mong không ai trong chúng ta phải nhận trợ cấp này, đó là điều mong mỏi nhất hiện tại của tất cả mọi người!

Thế Khoa


Nguồn: Cánh cò

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây