Trang chủ Từ Facebook Tưởng thế nào!

Tưởng thế nào!

238
0

TƯỞNG THẾ NÀO!

Trác Thúy Miêu sinh năm 1975

Quê quán gốc ở Huế, tự khoe bỏ học năm 16 tuổi và trở thành một nhà báo dù chưa tốt nghiệp cấp 3?

Một kẻ sinh năm 75 chưa nếm trải được nửa phút về Sài Gòn xưa nhưng luôn miệng nói về Sài Gòn xưa, chụp ảnh, phong thái luôn gắn mác Sài Gòn xưa? Đã vậy không phải sanh đẻ ở Sài Gòn nay lại còn thay mặt dân Sài Gòn gốc phải thế này thế kia và kích động đuổi đoàn công tác chống dịch được Bộ đưa tới chống dịch.

À trước đây mụ này còn phát biểu “đàn bà không làm việc nhà thì làm được cái gì; đừng ai đấu tranh giải phóng tôi khỏi gian bếp của mình, đó là đặc ân của mình, của riêng đàn bà”

Chị em nhanh nhẹn share bài của mụ chắc bị tính mau quên.

P/s: Cho những ai chưa biết thì đây là con mụ đang drama phân biệt vùng miền, miệt thị đoàn Sinh viên Y Hải Dương tăng cường cho TP. Hồ Chí Minh đợt vừa rồi!
Mọi người vào fanpage con mèo hoang ba khoang này bem nó tiếp đi, loại phá hoại tình đoàn kết dân tộc, cố ý công kích phá hoại cuộc chiến chống dịch của cả Nhà nước, Chính phủ, mỉa mải cả ngày giải phóng, thống nhất đất nước, loại này không thể để yên cho nó được, link đây ạ.

Tưởng thế nào!
Tưởng thế nào!
Tưởng thế nào!
Tưởng thế nào!

Nguồn: Trang thông tin chống phản động

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây