Trang chủ Dân quyền Lương Thế Huy, em đừng buồn nếu trượt

Lương Thế Huy, em đừng buồn nếu trượt

168
0

Lương Thế Huy, em đừng buồn nếu trượt

Ngày hôm nay cử tri cả nước đi bầu cử và hết ngày hôm nay, kết quả bầu cử sẽ được công bố, ai vào Quốc hội, ai vào Hội đồng nhân dân các cấp sẽ rõ.

Với ứng viên đại biểu Quốc hội Lương Thế Huy, tôi biết em và các cộng sự của minh cũng đã làm hết sức mình để em có thể lọt vào Quốc hội. Nhưng suy xét toàn diện, tôi thấy cơ hội của em hơi mỏng manh.

Em ở đơn vị bầu cử số 6, cùng với các ứng viên Phạm Đức Ấn, Đỗ Đức Hồng Hà, Nguyễn Kim Sơn, Lê Thị Thu Trang…

Nếu nói theo ngôn ngữ của bóng đá thì đây được xem là bảng đấu khó nhằn.

Hãy so sánh tương quan lực lượng của Lương Thế Huy và các ứng viên còn lại.

Về tuổi đời, Huy sinh năm 1988, trẻ nhất trong số các ứng viên còn lại. Đây là điểm bất lợi bởi bầu làm đại biểu Quốc hội, người ta rất cần người có kinh nghiệm quản lý, kỹ trị.

Về học hàm, học vị, Huy chỉ có trình độ thạc sĩ, kém hai ứng viên khác có học hàm phó giáo sư

Về trình độ lý luận chính trị, Huy đứng cuối cùng vì 4 ứng viên khác đều có trình độ cao cấp lý luận chính trị.

Cũng cần nói thêm, 4 người còn lại đều là đảng viên, trong khi Huy thì không. Tất nhiên đảng viên hay không đảng viên không phải yếu tố quyết định bầu vào Quốc hội.

Chưa kể Huy còn dính líu tới một số chuyện thị phi khác trên mạng.

Thế nên xem chừng tương quan lực lượng của Huy mỏng quá.

Cơ hội cho Huy mong manh quá.

Huy mà có trượt, chắc cũng là lẽ thường tình thôi.

Mà đương nhiên bầu bán thì có đỗ có trượt, Huy có trượt thì cũng là bình thường thôi.

Lại cố gắng lần sau vậy.

Viễn

Nguồn: Dân quyền

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây