Trang chủ Bản tin Dân chủ “Tri ân” hay để khơi gợi lòng hận thù dân tộc

“Tri ân” hay để khơi gợi lòng hận thù dân tộc

284
0

Càng đến gần ngày 30/4, các thế lực thù địch, phản động lại ráo riết tăng cường các hoạt động chống phá bằng những luận điệu xuyên tạc bẻ cong ý nghĩa lịch sử của sự kiện 30/4/1975 và không ngừng tuyên truyền cho rằng quân xâm lược là quân Bắc Việt hay cuộc chiến tranh giải phóng miền Nam Việt Nam thực chất là cuộc nội chiến.

Không những vậy, ở nước ngoài, đám vong nô phản quốc đu càng theo Mỹ lưu vong nơi đât khách quê người bày vẽ đủ trò tưởng niệm này nọ, coi ngày 30/4 là ngày quốc hận, cùng với những trò hề được họ tung hứng, diễn xiếc trên mạng xã hội để vớt vát chút tiền tài trợ từ Mỹ và các nước phương Tây trong vai trò là một con rối để chống phá Việt Nam.

Tuy nhiên, gần đây, một trong những hành động mà họ lấy vỏ bọc là để “tri ân” hay hỗ trợ cho những cựu binh của quân lực tay sai – VNCH, hoạt động này được họ đẩy mạnh hơn trong tháng 4 này, điều đó cũng cho thấy rõ dã tâm đen tối, muốn lợi dụng việc làm từ thiện, rất có thể các đối tượng sẽ tuyên truyền những luận điệu nhằm khơi gợi lòng hận thù dân tộc với những người cựu binh, thương phế binh của quân lực tay sai.

Tri ân hay để khơi gọi lòng hận thù dân tộc

Bên cạnh đó, dưới góc độ nhân văn và khách quan, những người trước đây từng tham gia quân lực VNCH đang sinh sống trên đất nước Việt Nam, hiện nay, họ cũng là công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, được hưởng mọi quyền và nghĩa vụ như nhau và cũng được hưởng những chính sách hỗ trợ đối với những người không có khả năng lao động.

Cho nên, với những con người này, sau hơn 40 năm thống nhất, vấn đề mà họ quan tâm đó là làm sao có một cuộc sống no ấm, đầy đủ, con cái được học hành, phát triển thành người. Nên có lẽ, thời gian trôi qua, họ cũng chẳng còn nghĩ tới nhiều đến việc hòa hợp, hòa giải dân tộc, vì thống nhất đất nước là đã hòa hợp dân tộc, mọi vết thương của chiến tranh cũng sẽ được vá lành theo thời gian, và quan trọng hơn cả là bản thân và gia đình họ, tất cả đều đang sống trong một bầu không khí yêu thương lẫn nhau là truyền thống của dân tộc Việt Nam.

Danh sách những địa phương được các đối tượng thực hiện chiêu trò “Tri ân”

Thế nên, chúng ta lên án mạnh mẽ những chương trình thiện nguyện với vỏ bọc nhằm giúp đỡ các thương phế binh từng tham gia quân lực VNCH  để phù phép thành những vấn đề nhạy cảm, ẩn chứa những mưu đồ đen tối nhằm kích động hận thù, chia rẽ khối đoàn kết dân tộc.

Chẳng nhạn như trên fanpage “TRI ÂN TPB VNCH” có nhiều bài viết về hoạt động này. Đọc các bài viết của page này, có thể thấy đây chỉ là hoạt động mang tính chất hỗ trợ để những người TPB đã từng tham gia quân đội VNCH bớt chút gánh nặng trong cuộc sống, chứ đâu phải là tri ân hay vinh danh.

Hơn nữa, dùng từ “tri ân” này có lẽ khiến nhiều vị sẽ không vui vì họ cảm thấy tổn thương do trước đây vì hoàn cảnh mà bắt buộc phải theo ngụy, trở thành đội quân tay sai của chế độ bù nhìn cho Mỹ xâm lược Việt Nam. Vì “tri ân” chỉ dành cho những người có công với cách mạng, có công với dân tộc và đất nước. Còn những người dù tự nguyện hay bị ép buộc làm tay sai cho Mỹ – Ngụy để gây tội ác với dân tộc thì không xứng đáng.

Xét dưới góc độ nhân văn, những người từng là binh lính VNCH họ cũng đã già yếu, có những người mất sức lao động, cho nên không ai dám phủ nhận những hành động mang tính nghĩa tình đẹp để hỗ trợ cho cuộc sống của những người TPB từng là quân nhân của quân lực VNCH. Đó là truyền thống “lá lành đùm lá rách” của người Việt Nam chúng ta. Nhưng xin hãy thay từ “tri ân” bằng từ “hỗ trợ” hoặc “sự giúp đỡ”, có như vậy, khi cầm những đồng tiền giúp đỡ đó mới cảm thấy yên lòng và thanh thản. Đừng cố tình khơi gợi nhưng đau thương của chiến tranh và chia rẽ mà trước đây người Mỹ đã cố tình dựng nên nhằm chia cắt dân tộc Việt Nam.

Mã Phi Long

Nguồn: Bản tin Dân chủ

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây