Lê Thị Loan lại đánh bóng tên tuổi

Lê Thị Loan lại đánh bóng tên tuổi

Trong ngày giỗ đầu Lê Đình Kình khi Dư Thị Thành và con cái làm 15 mâm cơm tiếp khách đến dự giỗ đầu cho Kình thì Lê Thị Loan lại diễn lại bài cũ, bà ta khóc lóc, than thân, trách phận cho rằng bản thân mình và ông Lê Đình Kình bị “oan ức”. Đây là hành động hết sức lố bịch, cho thấy bản chất lưu manh, phản động, không hề hối cải của thị.

Lê Thị Loan lại đánh bóng tên tuổi

Hình ảnh xấu xí của Lê Thị Loan trong quá trình chống phá chính quyền

Chắc hẳn chúng ta đều biết Lê Thị Loan (biệt danh Loan điên) là kẻ cầm đầu quá khích cùng với Lê Đình Kình, Lê Đình Công, Bùi Viết Hiểu, Bùi Thị Nối và một số người khác liên tiếp thực hiện các hành vi gây mất an ninh trật tự. Bà ta có thể đi đầu chửi bới, lăng mạ cán bộ, tụt quần áo trước đám đông để ngăn cản các lực lượng chức năng bất chấp liêm sỷ của bản thân. Điển hình vào ngày 01/1/2020 Lê Thị Loan còn dùng loa kêu gọi các chiến sỹ quân đội đang xây dựng tường rào sân bay Miếu Môn “đầu hàng”. Khi ngươi dân xã Đồng Tâm ra vận động Loan không được ngăn cản quân đội thực hiện nhiệm vụ thì Loan không những không nghe mà còn tự ý tụt quần áo gây phản cảm, chửi bới, đe dọa bộ đội và người dân xung quanh.

Những hành vi của Lê Thị Loan đã vi phạm pháp luật nghiêm trọng pháp luật Việt Nam, đi ngược lại thuần phong mỹ tục. Những người trong “Tổ đồng thuận” như Lê Đình Kình, Lê Đình Công, Bùi Viết Hiểu đã rất lưu manh khi sử dụng lợi ích kinh tế (gia đình Loan đang chiếm dụng, xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp) để khống chế Loan. Lê Đình Công lợi dụng tính cách “đồng bóng”, sự hạn chế hiểu biết để kích động để sử dụng Lê Thị Loan như là công cụ tích cực đi đầu kích động lôi kéo một số người dân để thực hành vi ngăn cản các lực lượng quân đội xây dựng tường rào sân bay Miếu Môn.

Mặc dù Lê Thị Loan (xóm 13, thôn Hoành) đã được hưởng sự khoan hồng của pháp luật, được Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội cho hưởng án treo trong phiên xét xử sơ thẩm vụ án “Giết người”, “Chống người thi hành công vụ” xảy ra tại xã Đồng Tâm ngày 09/1/2020. Không như những bị cáo khác, thay vì nghiêm túc chấp hành hình án treo theo quy định pháp luật thì Lê Thị Loan lại liên tiếp có hành vi coi thường pháp luật. Chính Loan là kẻ bị cơ quan điều tra bắt khi đang lẩn trốn sau khi thực hiện hành vi phạm tội. Sau khi trở về xã Đồng Tâm chấp hành án treo, Lê Thị Loan lại tiếp tục tiến hành các hành vi coi thường pháp luật. Loan cùng với Trần Thị Phượng (vợ Bùi Văn Tiến), Đào Thị Kim (vợ Nguyễn Quốc Tiến) thường xuyên gặp gỡ với Dư Thị Thành, cùng Lê Thị Thoa (con Lê Đình Kình), Trần Thị Duyên (vợ Lê Đình Công) đăng tải hình ảnh, bài viết trên mạng xã hội với nội dung xuyên tạc, nói xấu Đảng, Nhà nước. Không dừng lại ở đó, Lê Thị Loan còn đến trụ sở UBND xã khóc lóc, kêu gào gây mất an ninh trật tự tại trụ sở xã Đồng Tâm.

Trước đó Lê Thị Loan vẫn tiếp tục cố ý lôi kéo một số người như Bùi Thị Hồng Minh (con gái Bùi Viết Hiểu), Trần Thị Hương, Lê Thị Dung, Lê Thị Dinh (con Lê Đình Kình) tổ chức họp tại nhà Nguyễn Đức Thắng (xóm 8, bố Nguyễn Quốc Tiến, Nguyễn Văn Quân) để thống nhất tiến hành cùng thân nhân Lê Đình Kình mời số đối tượng chống đối chính trị, một số người còn lại trong “ Tổ đồng thuận” đến dự giỗ đầu của Lê Đình Kình. Tuy số đối tượng này không đến, nhưng điều đó cho thấy Lê Thị Loan chưa từ bỏ âm mưu, ý định lợi dụng những sự việc liên quan đến gia đình Lê Đình Kình để tổ chức các hoạt động gây mất an ninh trật tự tại Đồng Tâm. Có thể thấy rằng hành vi của Lê Thị Loan hết sức nguy hiểm, cho thấy bản chất chống đối, phản động, ngoan cố của thị. Nếu Lê Thị Loan không sớm sửa chữa lỗi lầm, thay đổi thì chắc chắn ngày mà thị nhập trại sẽ không còn xa nữa.

Thúy Kiều

Nguồn: Người con Đất Mẹ

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *