Cựu học viên Pháp Luân Công nói về những hậu quả từ giáo phái

Cựu học viên Pháp Luân Công nói về những hậu quả từ giáo phái

Trong suốt cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020, hệ thống tuyên truyền của giáo phái Pháp Luân Công đã liên tục tung các tin đồn sai sự thật để ủng hộ ứng viên Donald Trump, với hy vọng ông Trump sẽ giúp mình lật đổ chính quyền Trung Quốc. Đáp lại, bộ phận chống Trump trong giới “hoạt động dân chủ” đã liên tục có nhiều bài viết, bài dịch để vạch trần các bí mật xấu xí của Pháp Luân Công. Mới đây, một cựu học viên Pháp Luân Công đã trao đổi với FB Nguyễn Trang Nhung về những hậu quả mà mình phải gánh chịu từ giáo phái này. Mời các bạn đọc nguyên văn đoạn chat, để có thể rút ra bài học về cách ứng xử phù hợp với các tôn giáo cực đoan:

Cựu học viên Pháp Luân Công nói về những hậu quả từ giáo phái

“TN: bạn kể thêm cho tôi các hậu quả mà các bạn phải chịu đi

A: bạn tôi chết trẻ, dưới 30 tuổi

A: vì tu PLC và lựa chọn tin sư phụ

A: khi bệnh ko đi viện

A: nằm nhà cầu sư phụ cứu

TN: bạn ấy bị bệnh gì?

A: tôi ko rõ, nó có đi khám đâu

TN: à, phải

A: lúc vào viện thì muộn quá rồi

A: có bệnh mà đi khám là ko tin vào sư phụ

A: là không vượt được quan

TN: còn bản thân bạn, ngoài bị đồng tu hăm dọa, có chịu những hậu quả nào khác?

A: tôi bị mất khoảng 10 năm tuổi trẻ

A: đáng ra phải cố gắng vì sự nghiệp

A: thì tôi làm các hạng mục của PLC

A: để chờ ngày tận thế đến

A: tôi sẽ được làm Phật

A: rất nhiều bạn trẻ ở VN giờ cũng như tôi hồi trước

A: vì ông Lý có dọa là sắp kết thúc đến nơi rồi

A: có người bán nhà, bán công ty để đem tiền đầu tư cho media của PLC để truyền bá và cứu người

A: tôi còn trẻ ko có nhà để bán, thì tôi bán mạng, bán thời gian, sức khỏe, đánh đổi sự nghiệp

TN: bây giờ bạn đã ổn định cuộc sống chưa?

A: chưa, còn nhiều nguyên nhân mà tôi ko tiện nói ra

A: PLC vẫn ám ảnh cuộc sống của tôi

TN: bạn rời PLC bao lâu rồi?

A: chưa tới 1 năm

TN: bên cạnh bạn có những người giúp đỡ để trở về cuộc sống bình thường chứ, ngoài những người cũng rời PLC ra?

A: không có ai

A: cạnh tôi vẫn còn người tu PLC

A: tôi vẫn phải giả vờ là còn tu PLC

A: nếu không họ ko để tôi yên

TN: bạn có chuyên môn hay thế mạnh về công việc gì để mưu sinh lúc này ko?

A: may là tôi còn

A: vẫn sống được :))

TN: vậy cũng đỡ rồi

A: nhưng nghĩ lại đúng là đánh mất cả 10 năm tốt đẹp nhất cho nó

(…)

A: nếu bạn thấy PLC tốt cho sức khỏe mà muốn thử

A: thì bạn cứ tập động tác cũng được

A: tôi vẫn thấy động tác của nó vẫn có tác dụng

A: chỉ có giáo lý quá độc hại

TN: tôi từng có ý định thử song trong giáo lý có nói đây là môn tu tâm tính; tâm tính ko tốt thì sẽ dễ bị can nhiễu nên tôi chưa thử vì nghĩ tâm tính mình chưa đủ tốt

TN: giả như tôi thử rồi thì chả biết thế nào

A: tùy, thường thì dưới 2 năm bạn sẽ thấy rất tốt đẹp

A: vì bạn chỉ đọc Chuyển Pháp Luân, luyện công thôi

A: thấy các đồng tu chân thiện nhẫn phơi phới, ai cũng hiền lành

A: tai họa sẽ đến khi bạn đọc kinh văn và làm hạng mục của nó

A: à, nó có cái trò phát chính niệm,

A: thực ra là để tẩy não

A: diệt hết các ý tưởng chống đối, nghi ngờ PLC ra khỏi đầu

TN: kinh văn có gì?

A: kinh văn là bài giảng ngoài Chuyển Pháp Luân

TN: hình như tôi chưa thấy kinh văn hay ko để ý tới

A: là lúc mà ông Lý nghĩ ra đủ trò sau khi bị Tàu đàn áp cấm đoán

A: CPL ko đáng ngại, kinh văn nó mới tẩy não ghê

A: bạn sẽ dần dần tin rằng bạn là Phật vương, thánh vương trên trời xuống đây

A: bạn đã ký lời thề với phật chủ

A: xuống đây để tu hành PLC và giúp phật chủ cứu độ chúng sinh

A: nói chung cũng khá là nhiều màu sắc, y như 1 cuốn truyện thần tiên trong đời thực vậy

TN: tôi đọc trên Chánh Kiến thì thấy nhiều chuyện thế thật

A: ừ, họ tin là thật 100% đấy

A: khá là giống như bị thần kinh hoang tưởng

TN: à mà có một đối tượng mà các bài viết trên Chánh Kiến nhắc tới là cựu thế lực

TN: là thế lực gì vậy?

A: ừ, tôi này

A: họ cho tôi là cựu thế lực an bài để phá hoại đại pháp của họ =))

A: ha ha, thực ra cựu thế lực chính là Jesus, Thích Ca, và các vị thần trong tôn giáo khác ngoài PLC

A: ông Lý ko nói thẳng ra, và đệ tử PLC thì ko dám nhận

A: ông Lý nói ông ta đang tạo ra vũ trụ mới bằng đặc tính chân thiện nhẫn

A: cựu thế lực, tức là các vị thần của vũ trụ cũ

A: không chịu đồng hóa với vũ trụ mới của ông ta, nói thẳng là không chịu quy hàng ông ta

A: nên bị coi là cựu thế lực, tức là thế lực cũ phá hoại ngáng đường vũ trụ mới

TN: tôi đọc thì cũng nghĩ họ ám chỉ các sinh mệnh cao tầng có thần tính trong vũ trụ cũ

A: ông Lý nói thằng: là các thần bả trì tôn giáo

A: ông ta còn kêu gọi đệ tử dùng thần thông giết các vị thần này đi

A: trong bài kinh văn có đấy

TN: ồ, thế thì đáng sợ quá rồi

A: https://vn.minghui.org/…/2916-giai-the-toan-dien-het…

TN: thế mất bao lâu bạn mới thấy nghi ngại những kinh văn này?

A: bạn đọc xem

A: thần bả trì tôn giáo thì ko phải Jesus và Thích Ca Mâu Ni, Giehova thì còn ai?

A: tôi bị cuốn theo dòng rất lâu

A: khi vào PLC đủ lâu bạn sẽ mất khả năng tư duy độc lập

A: đúng thành sai, trắng thành đen

A: chỉ có 1 điều: Sư phụ Lý là chân lý

A: PLC là chân lý

A: ko bao giờ được nghi ngờ PLC

TN: vậy có lẽ là tôi may khi đã cho là mình chưa sẵn sàng

A: có lẽ vậy

TN: tôi sẽ tìm đọc thêm các kinh văn để hiểu hơn

A: à bạn nên đọc bài này

A: bài ông Lý nói về covid

A: và tự đặt câu hỏi

TN: bạn gửi cho tôi đi

A: https://vn.minghui.org/jw/kinh_van_20200319.html

A: ông Lý nói covid là thần an bài để diệt trừ ai thân thiết với tàu cộng

A: nếu có gì thắc mắc bạn cứ hỏi tôi. Tôi chỉ không muốn thấy ai đó giống mình ngày trước, lạc vào đường tà không biết đến hồi nào mới ra được.

TN: vâng, hôm nay tôi hỏi đến đây; khi có câu hỏi tôi sẽ lại nhắn bạn nhé

TN: cảm ơn bạn nhiều

A: không có gì, chúc bạn mạnh khỏe”

Nguồn: Loa phường

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *