Trang chủ Đối tượng Bản án thích đáng cho các đối tượng trong Hội nhà báo...

Bản án thích đáng cho các đối tượng trong Hội nhà báo độc lập Việt Nam

178
0

Ngày 05/01 vừa qua, TAND TP Hồ Chí Minh đã tiến hành xét xử sơ thẩm vụ án hình sự “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống phá Nhà nước CHXHCN Việt Nam” và tuyên phạt mức án các bị cáo trong cái gọi là “Hội Nhà báo độc lập Việt Nam” như sau: Phạm Chí Dũng 15 năm tù, Nguyễn Tường Thụy và Lê Hữu Minh Tuấn 11 năm tù. Ngoài hình phạt tù, các bị cáo còn bị phạt quản chế 3 năm, đồng thời tịch thu toàn bộ số tiền liên quan đến việc phạm tội của các bị cáo.

Bản án thích đáng cho các đối tượng trong Hội nhà báo độc lập Việt Nam

Các bị cáo tại phiên tòa

Trong đó, bị cáo Phạm Chí Dũng (sinh năm 1966 tại Hà Nội, cư trú tại quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh) được xác định là chủ mưu vụ án, là người thành lập “Hội nhà báo độc lập Việt Nam” để lôi kéo các đối tượng tham gia tuyên truyền, xuyên tạc đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân TP Hồ Chí Minh, từ năm 2014 đến khi bị bắt, Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thụy (sinh năm 1950 tại Nam Định, cư trú tại Hà Nội) và Lê Hữu Minh Tuấn (sinh năm 1989 tại Đắk Lắk, cư trú tại Quảng Nam) thường xuyên tiếp xúc các đối tượng, tổ chức có tư tưởng bất mãn về chính trị trong và ngoài nước. Từ đó, Dũng nảy sinh tư tưởng bất mãn với chính quyền nên đã khởi xướng thành lập một tổ chức có tên là “Hội nhà báo độc lập Việt Nam”; lập trang web, blog “Việt Nam Thời Báo” nhằm tuyên truyền, xuyên tạc, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Sau khi thành lập hội, Phạm Chí Dũng giữ vai trò chủ tịch hội, Nguyễn Tường Thụy làm phó chủ tịch.

Tính từ ngày 4.7.2014 đến 21.11.2019, hai trang web và blog “Việt Nam Thời Báo” đã đăng tải hơn 23.500 bài viết, trong đó Dũng viết và đăng tải khoảng 1.530 tin bài, Nguyễn Tường Thụy 245 tin bài và Minh Tuấn 534 tin bài. Qua giám định, cơ quan chức năng xác định có 25 bài viết của Phạm Chí Dũng, 5 bài viết của Nguyễn Tường Thụy và 6 bài viết của Lê Hữu Minh Tuấn có nội dung tuyên truyền, xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân, bịa đặt, xâm phạm uy tín của Đảng Cộng sản Việt Nam, chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam.

Được biết, hoạt động của “Hội nhà báo độc lập” cũng như web, blog “Việt Nam Thời Báo” đều bất hợp pháp và phi lợi nhuận, không có nguồn thu từ quảng cáo nhưng từ tháng 8/2014 đến gần giữa năm 2018, Dũng trả hơn 400 triệu đồng tiền “nhuận bút” cho Tuấn và chuyển hơn một tỷ đồng cho Tuấn để trả nhuận bút cho các hội viên khác; Thụy cũng được Dũng trả hơn 180 triệu đồng “nhuận bút” và chuyển giúp Dũng 120 triệu đồng cho những người khác. Tiền ấy ở đâu ra nếu không phải được tài trợ từ các tổ chức, cá nhân chống đối chính quyền ở ngoài nước.

Vụ án này theo tác giả thì các đối tượng phạm tội đều có chút “đặc biệt” về thành phần xuất thân. Cụ thể, Phạm Chí Dũng từng là một “hạt giống đỏ”, bản thân là tiến sĩ, sinh ra và lớn lên trong gia đình có truyền thống.

Nguyễn Tường Thụy nguyên là một cán bộ quân đội về hưu, từng theo đuổi sự nghiệp sáng tác, nhưng vì bất tài vô dụng, không có tác phẩm nào ra hồn nên Nguyễn Tường Thụy sớm từ bỏ con đường văn thơ mà trở thành một blogger chuyên săn tin, bài viết cho các trang mạng phản động ở hải ngọai, không đòi hỏi chất lượng, nội dung mà chỉ cần đáp ứng tiêu chí “chống cộng”.

Còn về Lê Hữu Minh Tuấn, y đã tốt nghiệp khoa Lịch sử Trường Đại học Đà Nẵng, tại thời điểm bị bắt đang học tại chức tại Đại học Luật Hà Nội. Đáng lẽ với cái tuổi ngoài 30, là quãng thời gian tràn đầy sinh lực và đẹp nhất của đời người, Tuấn phải làm điều có ích cho xã hội, cống hiến nhiệt huyết tuổi thanh xuân cho quê hương, tham gia chung tay góp sức xây dựng đất nước. Trái lại, Tuấn bị tiêm nhiễm bởi các luận điệu tuyên truyền của các đối tượng xấu để rồi trượt dài trên con đường chống phá Tổ quốc, nhân dân, tham gia điều hành hoạt động của tổ chức phản động.

3 bị cáo bị xét xử ở trên là hình ảnh điển hình cho những kẻ không chịu tu dưỡng đạo đức, có chút học thức là cậy mình cậy vẩy, coi trời bằng vung. Cộng với đó chịu sự tác động lôi kéo của những đối tượng chống đối nên sa ngã vào con đường tội lội, quay lưng lại với đất nước và nhận cái kết đắng như ngày hôm nay.

Bản án của HĐXX là thích đáng cho hành vi phạm tội của các bị cáo. Đồng thời nó cũng là lời cảnh tỉnh cho những đối tượng đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, coi nghề zận chủ là cần câu cơm để kiếm sống qua ngày. Thiết nghĩ Lê Hữu Minh Tuấn tuổi đời còn trẻ nên vẫn có thể có cơ hội làm lại cuộc đời. Chứ còn Phạm Chí Dũng và nhất là Nguyễn Tường Thụy (đã 70 tuổi) e rằng sau khi mãn hạn hơn chục năm bóc lịch thì cũng đến lúc gần đất xa trời./.

Hoa sữa

Nguồn: Người con Đất Mẹ

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây