Trang chủ Diễn đàn dân chủ Tổng kết phong trào dân chủ 2020: Kỳ II – Vụ Đồng...

Tổng kết phong trào dân chủ 2020: Kỳ II – Vụ Đồng Tâm, cái phao hết hơi

206
0

Tổng kết phong trào dân chủ 2020: Kỳ II – Vụ Đồng Tâm, cái phao hết hơi

Như chúng ta đều biết, một trong những cách thức hoạt động của đám dân chủ là lợi dụng các sự việc gây bức xúc trong dư luận để thổi phồng, đưa tin theo hướng xuyên tạc sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Nhà nước, suy đoán để người đọc tiếp cận theo hướng tiêu cực, dẫn tới tâm lý phản kháng, bất mãn… Có rất nhiều vụ việc như vậy: Vụ ô nhiễm môi trường ở Formosa, vụ phản đối dự thảo Luật Đặc khu và Luật An ninh mạng, vụ BOT… Một trong những vụ dai dẳng và thu hút được sự chú ý, lợi dụng nhất đó là vụ việc tại Đồng Tâm.

Sở dĩ nói vụ việc đó bị các đối tượng lợi dụng trong một thời gian dài vì nó diễn ra suốt từ năm 2017 – thời điểm mà số chống đối trong “Tổ đồng thuận” tại Đồng Tâm công khai thách thức chính quyền, bắt giữ 38 cán bộ chiến sỹ CSCĐ – ấy là lúc lũ dân chủ cả nước mó tay vào. Chúng khơi mào cho một chiến dịch truyền thông quy mô lớn nhất từ trước đến nay, thậm chí đến giờ vẫn còn kéo dài. Nhan nhản hàng chục ngàn tin, bài viết, phân tích, bình luận ra vẻ khách quan, đa chiều bênh vực những kẻ trong “Tổ đồng thuận”, đòi chính quyền đáp ứng yêu sách của những kẻ này. Được sự hà hơi, tiếp sức của hai ông nghị kẹ Lưu Bình Nhưỡng và Dương Trung Quốc, đám đồng thuận và lũ dân chủ càng được thể, đã bắt dược Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung phải “đối thoại” và chấp nhận yêu cầu vô lý, chưa từng có tiền lệ, vô pháp: Thỏa hiệp không xử lý hình sự!? Những kẻ hăng hái nhất trong lợi dụng vụ việc này là Nguyễn Quang A, Phạm Thị Đoan Trang, Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Thúy Hạnh, Trịnh Bá Phương, Cấn Thị Thêu…

Tổng kết phong trào dân chủ 2020: Kỳ II – Vụ Đồng Tâm, cái phao hết hơi

Đỉnh điểm của vụ việc chính là ngày 09/01/2020, khi mà lực lượng chức năng sử dụng biện pháp mạnh trấn áp những kẻ chống đối, tiêu diệt kẻ cầm đầu Lê Đình Kình. Đó là một cuộc trấn áp mạnh, nhưng không trọn vẹn – vì 3 chiến sỹ đã phải hi sinh khi lực lượng chức năng huy động quân số được ví như lấy “búa tạ đập ruồi”. Lê Đình Kình chết, 29 đối tượng bị bắt, Tổ đồng thuận đã bị xóa sổ hoàn toàn.

Trước đòn đánh bất ngờ đó, hẳn nhiên đám dân chủ hết sức bất ngờ. Và trước “hậu quả khủng khiếp” xảy ra với Tổ đồng thuận, chúng đã ngay lập tức hành động. Lại một chiến dịch truyền thông nữa được vạch ra quanh vụ việc, nhất là chúng đã khóc mướn cho Lê Đình Kình không khác gì con khóc bố. Facebook tràn ngập ảnh kẻ họ Lê làm hình đại diện, rồi thì phân tích ngờ vực sự hi sinh của 3 chiến sỹ Công an. Phạm Thị Đoan Trang tận dụng khả năng viết lách của mình và mạng lưới phát hành của “Nhà xuất bản tự do” ra hẳn vài đầu sách “Báo cáo Đồng Tâm”, “Ký sự Đồng Sênh”, thuê người viết manga, “Cưỡng bức trước Camera – Thú tội trên truyền hình ở Việt Nam”. Nguyễn Quang A cùng một đám nhân sỹ già đưa đơn tố tội giết người của Công an Thành phố Hà Nội. Nguyễn Thúy Hạnh lập quỹ ủng hộ thân nhân trong “Tổ đồng thuận” được hơn 500 triệu đồng tại Vietcombank. Rồi chúng kỷ niệm 1 tháng, 2 tháng ngày xảy ra sự việc, tổ chức kỷ niệm 100 ngày Lê Đình Kình mất trên mạng linh đình như người thân chúng chết vậy. Trịnh Bá Phương, Trịnh Bá Tư, Cấn Thị Thêu, Nguyễn Thị Tâm lập ra cái nhóm “Hành động vì Đồng Tâm” như một cách đồng cảm của những kẻ khiếu kiện đòi đất… Một bầu không khí mà người ngoài nhìn vào thấy u ám, nặng nề, bàng hoàng, bỡ ngỡ, sững sờ, rồi thì cảm động cho sự đoàn kết trời biển của giới dân chủ. Cả một năm 2020 của đám dân chủ, nếu nói gọn lại không quá thì chỉ thu lại bằng đúng vụ việc này.

Thế mà:

– Đám ma Lê Đình Kình, tuyệt không thấy bóng dáng một kẻ dân chủ nào lảng vảng, độc chỉ có người nhà của Kình đưa đám. Đến giỗ 100 ngày mất cũng chẳng có một con ma dân chủ nào ghé thăm.

– Hôm phiên tòa xét xử 29 kẻ trong Tổ đồng thuận diễn ra, cũng không một kẻ nào bén mảng đến như những phiên tòa trước đây.

Kết cục cho sự cố gắng ấy, là vụ việc được đưa ra xét xử với 2 án tử hình, 1 án chung thân cùng hàng chục hình phạt khác cho những kẻ trong Tổ đồng thuận. Và cho đến giờ, Phạm Thị Đoan Trang cùng Trịnh Bá Phương, Trịnh Bá Tư, Cấn Thị Thêu, Nguyễn Thị Tâm đang ngồi nhà đá; Nguyễn Quang A 2 lần bị triệu tập; Nguyễn Thúy Hạnh bị khóa tài khoản mà không cách gì đòi lại được. Đồng Tâm lại trở về những ngày yên bình xưa cũ.

Chỉ có điều, người thân 3 chiến sỹ Công an đã hy sinh vĩnh viễn mang nỗi đau không gì diễn tả nổi.

Cái phao cứu sinh cho đám dân chủ, bị chọc thủng hết hơi và chìm nghỉm.

Trần Hoàng Chinh

Nguồn: Diễn đàn Dân chủ

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây