Trang chủ Đấu trường dân chủ Nguyễn Lân Thắng ‘già đời đấu tranh dân chủ’ mà vẫn bị...

Nguyễn Lân Thắng ‘già đời đấu tranh dân chủ’ mà vẫn bị chửi là ‘ngu’!

181
0

Đã có nhiều bài viết chúng tôi ‘đưa ra’ khi chính đồng đẳng ‘chửi vỗ mặt’ Nguyễn Lân Thắng-kẻ mệnh danh ‘cây đa, cây đề’ trong làng đấu tranh dân chủ…. là ‘ngu thiểu năng’, nay Bùi Thanh Hiếu lại phải mất công ‘chửi’ để rằn mặt kẻ ngu mà đòi đấu tranh dân chủ.

Lần này, Nguyễn Lân Thắng vẫn không ‘chừa’ được cái tính cào phím ‘nhanh-ẩu và đần’ cũng chỉ vì muốn nổi, muốn nhất so với những kẻ khoác áo đấu tranh dân chủ khác trên mạng xã hội nào ngờ lại bị một kẻ ‘trẻ danh’ đang tị nạn ở chính trị ở Đức ‘chửi đổng’ là ‘ngu và rốt’.

Như Đấu trường dân chủ đã đưa tin, trang facebook Dân biểu chế ảnh ‘phiếu quản lý người bệnh tâm thần’ của bệnh nhân Lưu Văn Minh trong vụ án xảy ra vào năm 2014  để chế thành bệnh nhân ‘Chu Ngọc Anh’… Khi Nguyễn Lân Thắng chộp được bức ảnh này đã vội chia sẻ lên trang cá nhân của mình để cào phím ‘ăn theo’. Ai ngờ, đó lại là bức ảnh giả mà bản thân kẻ đấu tranh dân chủ lão làng như Nguyễn Lân Thắng cũng không nhận ra và hoặc nếu có nhận ra mà chia sẻ lên như vậy thì vẫn là ‘ngu’.

Nguyễn Lân Thắng 'già đời đấu tranh dân chủ' mà vẫn bị chửi là 'ngu'!Bùi Thanh Hiếu không chịu nổi buộc phải lên tiếng chửi đổng những kẻ khoác áo đấu tranh dân chủ Việt Nam

Theo Bùi Thanh Hiếu-một tên tội phạm phản Quốc đang tị nạn chính trị ở Đức đã quá ‘bất bình’ về cái ngu, cái dốt, cái thiểu năng của làng đấu tranh dân chủ trong nước, trong đó có Nguyễn Lân Thắng đã phải đăng đàn bằng một bài viết chửi đổng ‘những kẻ đấu tranh dân chủ mà chia sẻ tin giả hết vụ ông Nguyễn Đức Chung rồi lại đến vụ ông Chu Ngọc Anh’.

Vụ ông Nguyễn Đức Chung bị chế thêm trên nền một bài báo điện tử thành bệnh ‘tâm thần’ tưởng như là một chiến thắng ‘ròn rã’ của làng đấu tranh chủ khi chia sẻ, chửi bới, …. ầm ầm trên mạng. Nhưng ai đâu ngờ khi sự thật bị lột trần đó là việc chỉnh sửa bài ảnh chụp bài báo điện tử thì lúc đó đến ngay người dân Việt Nam còn ‘chửi’ những kẻ đấu tranh dân chủ là táng tận lương tâm, cố tình ‘nặn ra’ để vu cáo chế độ, vu cáo quan chức Việt Nam… 

Nguyễn Lân Thắng 'già đời đấu tranh dân chủ' mà vẫn bị chửi là 'ngu'!

Nguyễn Lân Thắng nhanh nhảu chai sẻ lại thông tin sai sự thật của trang Dân biểu

Chỉ đến khi vụ việc chế ảnh chèn thông tin để ‘chửi bới chế độ’ tiếp tục xảy ra và cũng bị chúng tôi lột mặt về sự ‘vu cáo’ này thì lúc này Bùi Thanh Hiếu phải lên tiếng để ‘chửi’ những kẻ mang danh đấu tranh dân chủ ở Việt Nam.

Nguyễn Lân Thắng 'già đời đấu tranh dân chủ' mà vẫn bị chửi là 'ngu'!Bức ảnh bị chỉnh sửa (bên trái) và bức ảnh gốc đăng tải trên báo Pháp luật và xã hội (bên phải)

Bản chất lâu nay của các nhà đấu tranh dân chủ là vậy. Chủ yếu lên mạng để chửi bới, xúc phạm thông qua việc sử dụng thủ đoạn chế ảnh, cắt ghép, chèn thêm thông tin …. để kiếm tiền cho hoạt động đấu tranh từ hải ngoại tin tưởng rót về. Những kẻ này trơ tráo đến mức họ không từ một ngôn từ nào, thủ đoạn nào để chửi bới, hạ nhục, xúc phạm người khác, nhất là các vị cán bộ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lực lượng vũ trang. Ngoài ra, còn xuất hiện các nhà đấu tranh trộm cướp, lừa đảo, lừa tình, thác loạn,… trên không gian mạng. Thử hỏi, ai giám tin vào những kẻ ô danh như vậy ?

Phải chăng, các nhà đấu tranh dân chủ ở Việt Nam chỉ suốt ngày lên mạng chụp ảnh, chế ảnh, chỉnh sửa rồi bầy đàn chia sẻ, phát tán, bình luận chửi bới hòng để kích động, lôi kéo nhân dân chống phá chính quyền, chống phá Đảng, chống phá Nhà nước. Quả thật, người dân Việt Nam ngoài việc không tin tưởng, không chấp nhận những kẻ la làng, chửi bới, quy chụp, vu cáo suốt ngày cào phím trên mạng xã hội mà còn khinh bỉ những kẻ táng  tận lương tâm ‘bày trò’ để chống phá cả cuộc sống yên ổn của người dân. 

Hải Anh

Nguồn: Đấu trường Dân chủ

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây