Việt tân xuyên tạc phát biểu của anh Phong Hà Nội

Việt tân xuyên tạc phát biểu của anh Phong Hà Nội

Việt tân xuyên tạc phát biểu của anh Phong Hà Nội

Trang Fanpage của tổ chức phản động, khủng bố Việt tân đang bỉ bôi, xuyên tạc phát biểu của anh Phong, phó bí thư Hà Nội về ý “tránh việc lợi dụng vấn đề biển Đông để chống phá Đảng và Nhà nước”. Theo đó, Việt Tân bỉ bôi anh Phong phát biểu như thế chứng tỏ anh là tay sai Tàu Cộng, là xác Việt, hồn Tàu, làm gì có chuyện lợi dụng biển Đông để chống Nhà nước, toàn quy chụp cho người dân yêu nước.

He he, tôi thì nghĩ rằng, những cái gì mà Việt Tân phản ứng thì tự khắc đúng.

Anh Phong Hà Nội nói có sai không? Tôi cho rằng không sai đâu.

Chẳng phải vẫn có đầy kẻ lợi dụng vấn đề tranh chấp biển Đông để vu cáo, xuyên tạc Nhà nước nhu nhược, hèn nhát, rồi đòi phải theo Mỹ, chống Tàu, đòi phải thay đổi chính sách 3 không trong quốc phòng, thậm chí đòi oánh nhau với Tàu sao?

Ai chẳng biết ý đồ của anh chị là nhằm phá hoại chính sách đối ngoại khôn khéo của Việt nam, muốn Việt Nam trở thành bãi chiến trường cạnh tranh đối đầu của các nước lớn, phá vỡ đi môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Chẳng phải có đầy kẻ vẫn núp dưới chiêu bài “phản đối Trung Quốc” để hô hào người dân xuống đường biểu tình, gây rối an ninh, trật tự hòng gây mất ổn định chính trị, thậm chí mưu toan tiến hành cách mạng màu, cách mạng đường phố tại Việt Nam sao

Chẳng phải có kẻ núp dưới chiêu bài phản đối Trung Quốc để mưu toan tập hợp lực lượng, thành lập các tổ chức hội nhóm bất hợp pháp như NO-U hay sao???

Điểm qua vài điểm như thế để thấy anh Phong Hà Nội nói chẳng sai tý nào.

Chỉ có những kẻ như Việt Tân là cảm thấy “có tật giật mình” thôi.

Viễn

Nguồn: Dân quyền

1 Comment

  1. Mai Ha Mai Ha

    Với bản thân một quốc gia như Việt nam thì việc ngoại giao phải hết sức mềm mỏng, khéo léo và làm sao dung hòa được tất cả. tôi thì không nghe những lời mõm chó của mấy anh như Việt Tân, vì thở câu nào là thối đít câu đấy, không nghe được. Còn việc bọn chúng muốn phá hoại thì quá rõ rồi, mình tự nhận mình phải nghiêm nhường nhưng chính sách ngoại giao của mình luôn mềm dẻo nhưng cũng cứng rắn. Vậy nên đừng bỉ bôi ngoại giao việt nam, đừng chê “cộng sản hèn với giặc, ác với dân” vì những lập luận đó bị lịch sử đá văng, thực tế chứ bao giờ trung quốc thắng nổi việt nam và thực tế chưa bao giờ Việt Nam chịu đầu gối, quỳ hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *