Nhà văn Nguyễn Trung Kiên viết về gã trở cờ Nguyên Ngọc

Nhà văn Nguyễn Trung Kiên viết về gã trở cờ Nguyên Ngọc

Nhà văn Nguyễn Trung Kiên viết về gã trở cờ Nguyên Ngọc

Được sự cho phép của tác giả NGUYỄN TRUNG KIÊN, tôi chia sẻ suy nghĩ rất chân thật của ông.

Ông đã nói thay hàng triệu người Việt chân chính. Xin cám ơn ông!

Ông Nguyên Ngọc có nghe các bị cáo trong vụ án xảy ra ở Đồng Tâm nói lời sau cùng trước khi HĐXX Toà Án Hà Nội tuyên án vào ngày 14-9-2020 (thứ hai) không?

NGỌC không NGUYÊN nữa, nát tả tơi

Đốt Rừng Xà Nu cháy bời bời

Mạc vận cuối đời Trung Thành phản

Báu chi ngử âý NGỌC nát rơi …

Năm trước khi Nguyên Ngọc xuống đường tham gia biểu tình. Tôi có bài thơ gửi ông:

Thời ĐẤT NƯỚC ĐỨNG LÊN ông xung phong đứng

Giờ già rồi, chân đi không vững

Tội tình chi ông lọ mọ xuống đường

Trời có lúc nắng mưa trên hình chữ S yêu thương

Tổ tiên ta bao đời gìn giữ

Nay ông xuống đường bọn Việt Tân hả hê

Đề nghị ông trở về

ĐƯỜNG CHÚNG TA ĐI

Lấy võng móc ở RỪNG XÀ NU

Đem ĐẤT NƯỚC ĐỨNG LÊN đọc lại …”.

Đường link vào trang FB cá nhân của NHÀ VĂN NGUYỄN TRUNG KIÊN:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100016253207658

Nguồn: Tre làng

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *