Đứa trẻ 14 tuổi làm chính trị – Thái Lan đang đi về đâu ???

Đứa trẻ 14 tuổi làm chính trị – Thái Lan đang đi về đâu ???

Nhà trường đâu, gia đình đâu, cảnh sát đâu ? Người lớn không thiếu sao có thể để cho trẻ con làm loạn xã hội được thế này. Mà không những làm loạn lại còn lôi kéo theo hàng chục ngàn đứa trẻ nhận thức non kém nghe theo ???

Một đứa trẻ 14 tuổi ăn còn chưa biết no, sống còn chưa biết nghĩ lại dám bỏ lớp, bỏ trường, nhảy vào làm chính trị, lôi kéo học sinh trung học tập trung rất đông, diễn thuyết và ra các yêu sách cho nhà cầm quyền. Điều này đặt ra câu hỏi lớn cho nền giáo dục Thái Lan đang ở đâu khi các cháu nhen nhóm tư tưởng phải đối chính quyền ? Đất nước Thái Lan rồi sẽ đi về đâu ???

Nhìn lại Việt Nam ta, nếu các bậc phụ huynh quá tập trung lo kiếm tiền, không dành thời gian theo dõi, chia sẻ, quan tâm đến con em mình thì bọn cơ hội, chống phá cũng sẽ tranh thủ quan tâm, dẫn dắt và định hướng cho tương lai của con các bạn đấy. Khi đó người làm bố mẹ có hối hận cũng không kịp nữa rồi.

Đừng để “mất bò mới lo làm chuồng”.

Một khi đất nước loạn lạc như Thái Lan, Hồng Kông thì nỗi đau không chỉ của riêng ai.

Nhìn lại nước bạn ở thời điểm rối ren này mới thấy được rằng chế độ xã hội chủ nghĩa chỉ có duy nhất một Đảng cộng sản lãnh đạo như ở Việt Nam quan trọng và đúng đắn như thế nào. Mình sống trong xã hội nào thì phải biết bảo vệ xã hội đó, đất nước đó và đặc biệt phải biết luôn luôn trung thành với Tổ Quốc Việt Nam này.

Lời nhắn nhủ chân thành đến một số người đứng núi này trông núi nọ và đang mơ một giấc mơ không có thật.

Đứa trẻ 14 tuổi làm chính trị - Thái Lan đang đi về đâu ???Đứa trẻ 14 tuổi làm chính trị - Thái Lan đang đi về đâu ???Đứa trẻ 14 tuổi làm chính trị - Thái Lan đang đi về đâu ???

Nguồn: Mặt trận thanh niên chống phản động

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *