Thủ đoạn hèn hạ của những kẻ đứng ngoài cuộc chiến chống Covid 19 tại Việt Nam

Thủ đoạn hèn hạ của những kẻ đứng ngoài cuộc chiến chống Covid 19 tại Việt Nam

Để chống phá Việt Nam, các tổ chức phản loạn ở nước ngoài như “Việt Tân”, “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” và số “chân rết” trong nước không từ một thủ đoạn nào, thậm chí là công khai một cách trơ trẽn, trắng trợn. Đặc biệt, theo quy luật, cứ trước thềm Đại hội Đảng các cấp, hoạt động chống phá của chúng diễn ra một cách ráo riết và manh động hơn bao giờ hết, nhất là việc bôi nhọ, hạ uy tín của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Phương thức hoạt động của các đối tượng này rất tinh vi và xảo quyệt, chúng đã rất ma mãnh khi lợi dụng những vấn đề nổi bật trong xã hội và tạo cho mình một vỏ bọc khác mĩ miều, gia danh lòng yêu nước hòng che mắt thiên hạ.

Chẳng hạn như những ngày vừa qua, khi Việt Nam phải đối mặt vào làn sóng Covid-19 lần thứ 2. Chỉ trong vòng mấy tuần vừa qua, các cơ quan y tế của Việt Nam đã ghi nhận hàng trăm ca nhiễm bệnh mới, trong đó, hàng loạt các ca nhiễm bệnh trong cộng đồng, chưa tìm thấy nguồn F0. Cả đất nước lo lắng trước những diễn biến mới của tình hình dịch bệnh, chính quyền nói chung và ngành y tế nói riêng dồn sức chi viện, dồn mọi nguồn lực để giúp các vùng tâm dịch đối phó với dịch bệnh, phòng ngừa dịch Covid-19 lan ra trên diện rộng.

Thế nhưng, trong tình thế căng như dây đàn, cả đất nước đều vất vả chống dịch, thì tổ chức khủng bố Việt Tân là những kẻ đang đứng ngoài cuộc chiến chống lại Covid 19 lại liên tục đăng tải các bài viết có nội dung sai sự thật, cố tình “lập lờ đánh lận con đen”, lợi dụng dịch bệnh để nói xấu lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Thủ đoạn hèn hạ của những kẻ đứng ngoài cuộc chiến chống Covid 19 tại Việt Nam

Cụ thể. Trong bài viết “Cả nước đang chống dịch, các lãnh đạo đang ở đâu” được chia sẻ trên trang fanpage của tổ chức này đã viết như sau: “Trong giai đoạn đại dịch bùng phát lần này cho thấy đất nước đang trong giai đoạn khó khăn, thế mà không thấy bất kỳ nhà lãnh đạo nào từ cấp trung ương đến địa phương lên tiếng trấn an, chia sẻ với người dân hoặc doanh nghiệp về những thiệt hại mà họ đang gánh chịu” hay “Chưa thấy ai đề xuất gói kích thích kinh tế, giãn nợ hay ít ra thăm hỏi, động viên về mặt tinh thần đối với những người đang ở tuyến đầu chống Đại dịch Covid hoặc hộ dân hay hàng quán tự dưng bị đột ngột cách ly, trong khi lương để trả cho từ ông Chủ tịch ký lệnh phong tỏa thành phố đến anh dân phòng kéo barie lại, đều từ tiền đóng thuế mà ra”.

Đúng là những lời nói thâm độc từ miệng lưỡi không xương của những con diều hâu. Thực tế, Ai cũng biết, ngay từ khi dịch Covid-19 xuất hiện ở Trung Quốc, có dấu hiệu xuất hiện ở Việt Nam, lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã rất quan tâm, thường xuyên chỉ đạo tất cả các ban ngành thực hiện công tác phòng chống dịch. Trên các chương trình tivi, trong các buổi họp lãnh đạo các ban ngành, chúng ta thấy những chỉ đạo rất cương quyết, sát sao của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đốc thúc các cơ quan thực hiện nghiêm việc phòng chống dịch bệnh. Trong bối cảnh dịch bệnh có nguy cơ lan tràn, chính phủ ta đã nhanh chóng yêu cầu giãn cách xã hội, từ đó, ngăn chặn dịch bệnh có nguy cơ lây nhiễm rộng ra cộng đồng. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước cũng thường xuyên xuất hiện nơi tuyến đầu chống dịch, động viên các y bác sỹ, bệnh nhân kiên cường trong việc phòng chống dịch bệnh. Chính sự quyết liệt, chỉ đạo sát sao như vậy đã góp phần đưa Việt Nam được thế giới ghi nhận về những kết quả trong việc phòng chống dịch Covid-19.

Chơi trò té nước theo mưa, đám kền kền nhặt xác thối là những nhà rận chủ quốc nối, đám “///” (3 que xỏ lá) và số admin “Thanh niên Công giáo” cũng hùa theo tích cực chia sẻ các nội dung tương tự nhằm khơi mào cho một chiến dịch chống phá Đảng, Nhà nước trên không gian mạng.

Như admin trang “#TNCG” (Thanh niên Công giáo) giật tít rằng: Trong lúc dịch bệnh gọi mãi Bác Trọng vĩ đại sống mãi ở đâu mà chẳng thấy.

Thủ đoạn hèn hạ của những kẻ đứng ngoài cuộc chiến chống Covid 19 tại Việt Nam

Chắc có lẽ đám chiên cuồng tín này chơi “ma túy đá” nhiều nên thành “chiên ngáo”. Dù không cần quá am hiểu về chính trị thì những người dân bình thường cũng biết rằng việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng không tham gia chỉ đạo trực tiếp trong cuộc chiến chống dịch Covid 19 mà thay vào đó là Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, vì theo chức năng nhiệm vụ, những người đứng đầu Chính phủ sẽ trực tiếp chỉ đạo, thống lĩnh các Bộ, Ban ngành.

Trong những nhiệm vụ của Chính phủ Việt Nam đã nêu rõ: Chính Phủ thống nhất quản lý về kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, khoa học, công nghệ, môi trường, thông tin, truyền thông, đối ngoại, quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; thi hành lệnh tổng động viên hoặc động viên cục bộ, lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp và các biện pháp cần thiết khác để bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm tính mạng, tài sản của Nhân dân.

Với chức năng, nhiệm vụ đó, nên người đứng đầu Chính Phủ như Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trực tiếp chỉ đạo cuộc chiến chống đại dịch sẽ đảm bảo việc chỉ đạo các ban ngành một cách thống nhất, xuyên suốt, tránh trồng chéo mất thời gian.

Còn thử hỏi số cuồng tín trong tổ chức “Việt Tân”, số “chiên ngáo” của trang “Thanh niên Công giáo” đã làm gì có ích cho Việt Nam trong đợt dịch lần này hay chỉ hay chỉ ngồi phòng máy, trở thành “anh hùng cào bàn phím” nghĩ ra những thư “tào lao” để câu like, nhằm nói xấu các vị lãnh đạo cũng như đưa tin sai sự thật rẻ tiền làm rối loạn nhân tâm, gây khó khăn cho công việc phòng chống dịch ở trong nước.

Mã Phi Long

Nguồn: Bản tin Dân chủ

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *