Trang chủ Luận bàn - Phản biện Những con rối mùa Covid – 19

Những con rối mùa Covid – 19

259
0

Những con rối mùa Covid - 19

Ảnh: những con rối tư tưởng (nguồn Internet)

Bước vào giai đoạn mới của cuộc chiến chống Covid sau ca lây nhiễm trong cộng đồng tại Đà Nẵng và những ca mới phát hiện ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương khác trong cả nước, người dân Việt Nam trên tinh thần đoàn kết, ủng hộ, tin tưởng vào sự chỉ đạo của Đảng, Chính phủ hướng tới thực hiện mục tiêu kiểm soát dịch bệnh và giữ vững ổn định kinh tế, xã hội. Tuy nhiên đâu đó vẫn còn những “con sâu làm rầu nồi canh” đi ngược lại thậm chí phá hoại, xuyên tạc những cố gắng, những mục tiêu của cả nước. Một trong số đó là những kẻ hám lợi, hư vinh dưới sự giật dây của những thế lực thù địch chống phá đất nước- những con rối mùa Covid. 

Con rối đầu tiên phải kể đến là Dư Thị Thành, vợ của Lê Đình Kình kẻ cầm đầu trong vụ chống người thi hành công vụ tại Đồng Tâm. Mới đây, bà ta được các đối tượng giật dây phát biểu thông tin rằng “dù ông Kình đã chết như được loan báo song chính quyền vẫn gây khó khăn, không chứng nhận giấy chứng tử cho chồng bà!” Tuy nhiên, con người “chất phác” này lại cố ý quên đưa thông tin lý do tại sao đến giờ bà vẫn chưa nhận được giấy chứng tử của chồng bà. Thực tế, do sự tư vấn của một số người, bà Thành lên xin giấy chứng tử cho ông Kình nhưng đề nghị ghi vào giấy chứng tử việc “ông Kình bị giết hại” thay vì sự thực cái chết của kẻ khủng bố mà ai cũng biết. Như đã tính toán từ trước, ngay khi chính quyền từ chối ghi thông tin sai sự thật này, bà ta ra về với tâm lý “chính quyền từ chối cấp cấp giấy chứng tử cho công dân”…

Con rối thứ 2 là Trịnh Bá Khiêm, chồng và cha của 3 mẹ con đối tượng Cấn Thị Thêu. Sau khi, 3 mẹ con Cấn Thị Thêu, Trịnh Bá Phương, Trịnh Bá Tư bị bắt tạm giam với cáo buộc tội danh “Làm, tàng trữ, phát tán và tuyên truyền thông tin, tài liệu vật phẩm nhằm chống nhà nước CHXHCN Việt Nam” theo Điều 117 – Bộ luật hình sự năm 2015 ngày 24/6/2020, Trịnh Bá Khiêm lại bị xúi dục, mua chuộc và đang dần nổi lên thay thế vai trò của vợ con mình, tiếp tục các hoạt động chống đối, đúng như những gì mà vợ con mình đã từng thực hiện trước đây. Gần đây, Trịnh Bá Khiêm được giật dây trả lời phỏng vấn số báo đài phản động, những tờ báo không có thiện chí với Việt Nam; sử dụng facebook cá nhân của mình là “Trịnh Bá Khiêm” để tuyên truyền xuyên tạc; tích cực trong việc gặp gỡ, tiếp xúc với số rận chủ, chống đối trong các hội, nhóm trái phép, như Nguyễn Lê Hùng, Trương Văn Dũng, Ngô Duy Quyền, Vũ Văn Hùng trong “Hội Bầu bí tương thân”; Nguyễn Thúy Hạnh bà chủ “quỹ 50K”…

Còn nhiều con rối nữa như Phạm Nhật Bình với những phát biểu vẽ ra những viễn cảnh u ám cho nền kinh tế Việt Nam sắp tới đây như: xuất khẩu lao dốc; thất nghiệp; doanh nghiệp liêu xiêu. Thậm chí, còn thêu dệt “Chính phủ vì muốn lôi kéo các nhà đầu tư nước ngoài đến Việt Nam nên đã nhờ cậy, thay đổi số liệu để WB viết báo cáo về kinh tế VN trong năm nay rất tốt đẹp, qua đó tô hồng thành tích của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chèo lái kinh tế thành công trước thềm Đại hội 13”. Hay như Bùi Thanh Hiếu dựng ngay thuyết âm mưu “Việt Nam có tiền là có dịch” ngay khi báo chí vừa lên tin “EU huy động hơn 900 triệu USD giúp ASEAN chống dịch” và sự việc ở Đà Nẵng…

Vậy đó, trong khi cả nước đang đồng tâm hiệp lực phòng chống dịch bệnh thì đâu đó vẫn còn những con người vì mưu lợi cá nhân, mục đích thấp hèn mà đi ngược lại xu thế cộng đồng. Những con người đó nên bị tẩy chay thậm chí đưa ra trước pháp luật.

Thiên Bình

Nguồn: Non sông Việt Nam

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây