Nền Quân chủ lập hiến Thái Lan đối diện với biểu tình “cải cách nền dân chủ” chưa có tiền lệ Tối ngày 10/08, khoảng 3.000-4.000 sinh viên đã tụ tập tại khuôn v…

Nền Quân chủ lập hiến Thái Lan đối diện với biểu tình “cải cách nền dân chủ” chưa có tiền lệ Tối ngày 10/08, khoảng 3.000-4.000 sinh viên đã tụ tập tại khuôn v…

Tối ngày 10/08, khoảng 3.000-4.000 sinh viên đã tụ tập tại khuôn viên trường Đại học Thammasat trong 1 sự kiện tuần hành mới nhất và đông nhất kể từ sự kiện đảo chính 2014, kêu gọi chính phủ Thủ tướng Prayuth Chan-Ocha từ chức, chấm dứt sự thống trị của chính quyền quân đội. Đám đông sinh viên hô to khẩu hiệu: “Nền Dân chủ muôn năm”.

Tuy nhiên, chuỗi biểu tình này không chỉ dừng ở việc bất mãn với Chính phủ Prayuth. Những người biểu tình bắt đầu mở rộng lập trường sang việc chỉ trích Vương thất và kêu gọi cải tổ. Nhóm Ủng hộ Dân chủ Đại học Thammasat đưa ra lời kêu gọi 10 điểm về việc cải cách nền quân chủ, đây là nhóm sinh viên thứ ba phá vỡ cấm kỵ kéo dài hàng thập kỷ qua khi chất vấn vai trò và quyền hạn của vương thất. Một buổi biểu tình mới được tổ chức trong ngày 12/8, đúng dịp sinh nhật của Vương thái hậu Sirikit, khiến những người trung thành với vương thất thêm tức giận. Trong số những người bị bắt hôm 6/6 có Luật sư Arnon Nampa, ông này đã từng công khai đưa ra lời kêu gọi đòi: thu lại các sắc lệnh giúp tăng quyền lực cho Quốc vương Mahâ Vajiralongkorn.

Đây là 1 đợt biểu tình “chưa từng có tiền lệ”, vì hơn 20 năm qua, các phong trào biểu tình ở Thái Lan hầu hết là do việc đối đầu giữa các nhân tố chính trị có sức ảnh hưởng lớn chứ ko phải từ vương thất. Kết thúc cuộc biểu tình 10/8, Thủ lĩnh sinh viên Panusaya Sithijirawattanakul đã tuyên bố yêu sách 10 điểm đòi cải cách nền quân chủ lập hiến, trong đó y/c: tách bạch tài sản cá nhân của Quốc vương vs khối tài sản khổng lồ của Vương thất do Văn phòng Bất động sản Vương thất quản lý; Vương thất ko đc tham gia chính trị hay ủng hộ đảo chính quân sự; xóa bỏ các nghi lễ, đặc quyền hoang phí; điều tra về cái chết những người từng lên tiếng chỉ trích nền dân chủ quân chủ lập hiến…

Ngày 16/8, phong trào Free People đã thu hút đc 10.000 người biểu tình xuống đường hô vang “đất nước thuộc về nhân dân” tại Bangkok, lớn nhất kể từ 2014, tiếp tục kêu gọi: kiềm chế Vương thất; thay Hiến pháp mới (Hiến pháp Thái Lan đã thay mới 20 lần trong 88 năm kể từ 1932); chất dứt đàn áp các nhà hoạt động đối lập là sinh viên. Nhiều người biểu tình còn cả gan giơ bảng phản đối Luật Lese Majeste… Nói thêm thì Thủ lĩnh của phe sinh viên là Tattep Ruangprapaikitseree từng tham gia chương trình “Sáng kiến thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á” – YSEALI do cựu Tổng thống Barack Obama sáng lập năm 2016, đồng thời cũng là một trong những thủ lĩnh của cộng đồng LGBT Thailand, và ủng hộ nhiệt thành phong trào dù vàng của Hong Kong.

Hiện nay, Vương thất và Quốc vương được “bảo vệ” bởi Hiến pháp Thái Lan 2007 quy định trong Điều 6: “Quốc vương sẽ được tôn lên vị trí sùng bái tôn kính và không được phép phạm đến. KHÔNG AI CÓ QUYỀN CÁO BUỘC NHÀ VUA VỀ BẤT CỨ TỘI TRẠNG HAY HÀNH ĐỘNG NÀO”; cũng như trong bộ Luật Lese Majeste (Luật Chống khi quân) quy định: bàn tán, phán xét Quốc vương và thành viên vương thất là điều cấm kị, người vi phạm có thể ngồi tù tới 15 năm cho mỗi tội danh.

Mặc dù Thủ tướng Prayuth đã đưa ra một số thông điệp mang tính hòa giải, nhưng các cuộc biểu tình vẫn ngày một nóng lên. Hiện Văn phòng Vương thất chưa đưa ra thông báo gì, ông Prayuth đã yêu cầu người biểu tình không đc nhắc đến Vương thất nhưng cũng cho biết Quốc vương Rama X đã yêu cầu ông ko đc bắt giữ ai theo Luật Lese Majeste. Quốc vương Rama X lên ngôi sau cái chết của cha ông Rama IX năm 2016, trở thành 1 trong số vị vua giàu nhất thế giới với tổng tài sản khoảng 30 tỷ USD. So với hình tượng sùng bái của người dân Thái với vị cố Quốc vương Rama IX thì nhà vua Rama X có vẻ ko đc lòng người dân và chủ yếu đc biết đến qua những hình tượng xấu trong quá khứ.

Đám đông sinh viên biểu tình đã sử dụng nhiều biểu tượng khác nhau để thể hiện quan điểm. Một trong số đó là cosplay các nhân vật trong bộ truyện phù thủy Harry Potter. Nhiều thanh niên vận áo choàng và khăn quàng cổ nhà Gryffindor và sử dụng đũa phép, hô to các “câu thần chú cho nền dân chủ” như tượng trưng cho cuộc đấu tranh “chống lại phe hắn ám” của mình. Một số sử dụng những con bù nhìn rơm được hóa trang thành Voldermort với hàm ý chỉ trích chính phủ và vương thất. Nguồn cơn đợt phản kháng này xuất phát từ việc chính quyền bắt giữ nhiều thủ lĩnh sinh viên hoạt động dân sự, đấu tranh cho nhân quyền (trong đó một số đã được thả tự do sau khi đóng đủ số tiền bảo lãnh).

nguồn: tổng hợp từ Tuoitre, Zingnews, Bloomberg

-Tổng hợp: Ann Dova-

Nền Quân chủ lập hiến Thái Lan đối diện với biểu tình

Nguồn: Facebook Bão Lửa

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *