Trang chủ Đối tượng Khi “thợ toán” Ngô Bảo Châu không thích làm toán mà lại...

Khi “thợ toán” Ngô Bảo Châu không thích làm toán mà lại thích làm chuyên gia y tế

309
0

Trong khi cả nước đang chung tay chống dịch covid, thì đâu đó vẫn có những người phủ nhận, xuyên tạc về những nổ chống dịch mà chúng ta đã triển khai. Thay vào việc cùng chung tay chống dịch thì những cá nhân này lại đưa ra những ý kiến phản khoa học, không mang tính xây dựng. Số cá nhân này không chỉ đến từ những đối tượng có tư tưởng bất mãn, hay những cá nhân có tư tưởng chống phá mà nó còn đến từ nhứng người được coi là thành công, có vị trí xã hội.

Sự thiếu hiểu biết của những người được coi là trí thức đã làm cho dư luận không khỏi suy nghĩ và thất vọng.

Và thất vọng bởi lẽ, trong lúc cả nước đang quyết tâm chống dịch Covid-19, để phòng tránh lây lan nhanh trong cộng đồng trước diễn biến dịch quay trở lại, việc chính quyền một số địa phương đang phát lệnh phong tỏa các quán ăn, vũ trường để phòng chống dịch bệnh. Lẽ ra, với vị trí là một con người nổi tiếng, có ảnh hưởng nhất định trong xã hội, thì Ngô Bảo Châu phải biết ủng hộ, động viên nhân dân chấp hành chủ trương ấy, trong khi đại đa số người dân chấp hành tốt thì Ngô Bảo Châu lại có những phản ứng ngược lại.

Khi “thợ toán” Ngô Bảo Châu không thích làm toán mà lại thích làm chuyên gia y tếKhi “thợ toán” Ngô Bảo Châu không thích làm toán mà lại thích làm chuyên gia y tế

Trong một diễn biến mới nhất, Ngô Bảo Châu đã có những phát biểu trên trang facebook cá nhân “Châu Ngô” khi tự cho mình là một chuyên gia y tế chống dịch đã có những phê phán chính quyền trong việc sử dụng các biện pháp chống dịch, Ngô Bảo Châu viết lên trang facebook cá nhân của mình rằng: Tôi không hiểu lệnh cấm ăn uống vỉa hè để chống dịch. Hầu như chắc chắn không gian đóng kín, thiếu đối lưu không khí, mới là môi trường thuận lợi cho virus corona lây lan, nhất là khi có đông người ăn uống.

Nới lỏng hạn chế ăn uống vỉa hè là cách để các quán ăn bình dân có thể sống sót qua mùa dịch. Vỉa hè có gió và có nhiều không gian hơn để tuân thủ quy định các bàn ăn phải giãn cách nhau ít nhất 1m.

Rõ ràng với luận điệu đưa ra như: “không gian đóng kín, thiếu đối lưu không khí, mới là môi trường thuận lợi cho virus corona lây lan” rồi lại mớm lời rằng “nới lỏng hạn chế ăn uống vỉa hè là cách để các quán ăn bình dân có thể sống sót qua mùa dịch…” . Thật không hiểu nổi Ngô bảo Châu nghĩ gì mà đưa ra luận điểm như vậy:

Không có lẽ những bài học về “miễn dịch cộng đồng”, “đây chỉ là cúm mùa”, “mở tiệc covid” và hậu quả của nó như thế nào tại Châu Âu và Mỹ chưa khiến nhà toán học của chúng ta thấy được sự nguy hiểm và khả năng lây lan chóng mặt của dịch covid 19. Mà Ngô Bảo Châu quên mất rằng biện pháp hiệu quả chống dịch covid nhất là cách ly. Việc bán hàng vỉa hè là yếu tố nguy hiểm dẫn đến việc lây lan dịch bệnh, vỉa hè là nơi việc vệ sinh và đảm bảo phòng dịch còn hạn chế nhất.

Từ khi đạt giải thưởng Fields cùng với việc bùng nổ mạng xã hội facebook, có lẽ rằng, nhà toán học Ngô Bảo Châu đang bị ảo tưởng, ngộ nhận với chính mình. Sự cổ xúy từ những cá nhân trên mạng xã hội và những lời lẽ nịnh nọt từ cộng đồng mạng xã hội đã biến Ngô Bảo Châu từ một nhà khoa học chân chính, nhà toán học với những phát ngôn bị dư luận lên án.

Có lẽ đến lúc Giáo sư toán học Ngô Bảo Châu nên tự xem lại chính mình./.

Huyền Pha

Nguồn: Người con Đất Mẹ

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây