Trang chủ Dân quyền Phong trào dân chủ, nghề dân chủ hay cuộc tranh ăn vì...

Phong trào dân chủ, nghề dân chủ hay cuộc tranh ăn vì tiền

199
0

Phong trào dân chủ, nghề dân chủ hay cuộc tranh ăn vì tiền

Mới đây, một nhà “dân chủ” kỳ cựu và có tiếng là Phạm Đoan Trang đã viết trên mạng xã hội bài viết tựa đề “Nghề kinh doanh dân chủ”. Trong bài biết này, Phạm Đoan Trang lên tiếng “cảnh báo” với cộng đồng về một kiểu làm giàu, trục lợi bất chính mang danh “đấu tranh dân chủ”.

Nhân vật chính được Phạm Đoan Trang đề cập trong bài viết, không ai khác đó chính là bà Nguyễn Phương Hoa, một thành viên cốt cán của Nhà xuất bản Tự do. Theo Trang thì bà Nguyễn Phương Hoa đã thâu tóm quỹ của nhà xuất bản tự do, nhận các khoản tiền tài trợ tử nước ngoài cũng như tiền bán sách của tổ chức này nhưng lại bỏ túi cá nhân mà như Trang nói là tham nhũng vặt, ăn chia không đều. Trong khi đó những người như Trang và anh em khác vất vả thì không có tiền tương xứng.

Hãy nghe Trang viết những dòng đầy chua xót “Đòi quả là thật tuyệt đẹp, khi ta tự cho mình là giám đốc điều hành của một nhà xuất bản đối kháng hàng đầu Việt Nam, có đứa cứ nai lưng nai xác viết sách để ta bán, có đội ngũ shipper cứ sống chết với công an trên từng chặng đường, để giao sách tới tay độc giả, còn ta chỉ việc ngồi rung đùi đếm tiền, và tìm cách khác nhau để giải ngân số tiền đó. Cho dù thế nào thì ta cũng đã có tài khoản ngân hàng ở Nhật, ở Úc rồi.

Và Trang đau đớn thốt lên: “Kinh doanh dân chủ, làm giàu trên xương máu con người là như thế đó”.

Đọc những dòng viết này của Trang, nhiều người tỏ ra ngạc nhiên, tại sao Trang lại đi bóc phốt đồng bọn trong phong trào dân chủ như vậy, tại sao Trang lại vạch áo cho người xem lung???

Câu trả lời thực ra cũng không quá khó: chung quy cũng bởi chữ tiền.

Các bạn nghĩ Trang tốt đẹp khi vạch trần những cái thối nát, xấu xa của phong trào dân chủ? Không phải vậy, chẳng qua cũng bởi vì Trang cay cú, bực tức vì ăn chia không đều, vì bị bà Nguyễn Phương Hoa ăn chặn tiền liên quan tới quỹ của nhà xuất bản Tự do mà thôi.

Từ câu chuyện của Trang ta thấy mấy điều:

Thứ nhất, quả đúng trên đời có một nghề gọi là nghề kinh doanh dân chủ. Những người tự xưng là “nhà dân chủ” thực ra chẳng phải đấu tranh vì dân chủ, nhân quyền gì. Họ chỉ lợi dụng cái mác dân chủ để kiếm tiền, để làm giàu bất chính. Nói cách khác, họ xem chống Nhà nước như một cần kiếm cơm. Vì tiền mà chống và chống vì tiền.

Thứ hai, cũng vì tiền mà các nhà “dân chủ” sẵn sàng đánh nhau, chửi nhau, bóc phốt nhau đủ kiểu, kể cả trên mạng. Nói chính xác hơn, họ đang tranh nhau miếng ăn “dân chủ”.

Đây không phải lần đầu cộng đồng mạng chứng kiến những màn đấu tố nhau như thế này. Trước đây, đã từng chứng kiến nhóm “dân oan” tố Trần Khải Thanh Thủy ăn chặn tiền hay tranh cãi nảy lửa vì chuyện tiền giữa nhóm Dũng Info và Thúy Hạnh, Tường Thụy…

Thứ ba, qua câu chuyện này mới thấy, phong trào dân chủ Việt quả thực như một nồi cám lợn như lời thừa nhận của Hồng Thái Hoàng với rất nhiều con lợn tham ăn.

Hỏi, cứ thế này, phong trào dân chủ bao giờ mới thành công???

Viễn

Nguồn: Dân quyền

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây