Trang chủ Đối tượng Sau linh mục Guse Nguyễn Văn Toản, LM Nguyễn Ngọc Nam Phong...

Sau linh mục Guse Nguyễn Văn Toản, LM Nguyễn Ngọc Nam Phong làm hoen danh Thiên Chúa!

168
0

Có một sự thật mà có lẽ nhiều người đã hay, đó là trong khi dư luận gần như đồng tình tuyệt đối với việc Công an bắt giữ hình sự đối với mẹ con Cấn Thị Thêu – Trịnh Bá Tư về tội tuyên truyền chống nhà nước thì các Linh mục DCCT Việt Nam lại công khai ủng hộ số này. Vấn đề càng trở nên đáng nói, đáng bàn khi sự ủng hộ đó không chỉ diễn ra đơn thuần mà họ lại nhân danh “chức thánh”, phẩm trật của mình để dành cho ả mẹ con hành nghề “Dân oan” kiếm tiền này những từ ngữ (ngợi ca) vốn dĩ dành cho những đấng đáng kính và được vinh danh bởi giáo hội.

Cụ thể nếu như trước đó, Lm Trưởng ban Truyền thông DCCT Thái Hà, Hà Nội không ngần ngại gọi họ (mẹ con Cấn Thị Thêu – Trịnh Bá Tư) là những “ngôn sứ” (một từ vốn dĩ để chỉ, ngợi ca những người dấn thân cho công lý, sự thật của Giáo hội) thì mới đây vẫn là những lời ngợi ca như thế, một Lm khác là Nguyễn Ngọc Nam Phong đã cho rằng mẹ con Thêu “đang cùng đi với Chúa” trong bài viết cùng tên.

Sau linh mục Guse Nguyễn Văn Toản, LM Nguyễn Ngọc Nam Phong làm hoen danh Thiên Chúa!

Bài viết trên Fb của Linh mục Nguyễn Ngọc Nam Phong, DCCT (Nguồn: FB)

Phong viết: “Mặc dù không phải là người có đạo, nhưng từ nhiều năm nay, gia đình chị cùng bà con Dương Nội đã đến nhà thờ Thái Hà, để gửi gắm những nỗi oan khiên, những bất công mà gia đình chị cùng láng giềng phải gánh chịu.

Chị cũng đã đến đây nhiều lần khác để cùng những tín hữu công giáo yêu chuộng hoà bình tự do, thắp lên những ngọn nến để cầu nguyện cho quê hương được ấm no, hoà bình, cầu nguyện cho những anh chị em cùng chung cảnh ngộ đang sống vất vưởng khắp mọi miền tổ quốc.

Chị cùng các thành viên trong gia đình đã kiên nhẫn như thế trong nhiều năm nhiều tháng để cầu xin cho mình và gia đình được vững chí trên con đường đã chọn, vì biết rằng, sớm muộn những kẻ thủ ác sẽ ra tay.

Hôm nay, chị cùng các con đã được “cùng đi với Chúa Giê-su” trên một con đường như dòng chữ thể hiện trên chiếc áo mà con chị – Trịnh Bá Phương vẫn thường mặc. Đó là con đường của đau khổ, nhưng cũng là con đường để cứu rỗi, đường dẫn tới vinh quang.

Mong chị và gia đình vững bước!

Còn bạn và tôi, chúng ta phải làm gì đây cho quê hương, cho những con người đau khổ này?”.

Thực sự mà nói thì không quá bất ngờ bởi những điều ông này nói. Bởi sự ngoa ngôn, bất chấp sự thật trong nhiều bài viết phản ánh trên Kênh Việt Nam trước đây về ông này đã nói lên tất cả. Nhưng bất ngờ ở chỗ, đã là Linh mục, nhất là Lm Dòng thì việc giữ đức tin, hình ảnh Giáo hội được đề cao và chăm chút hơn cả. Vậy mà chỉ vì để đạt được những toan tính của mình, Linh mục Nguyễn Ngọc Nam Phong *(tất nhiên cả Lm Toản) đã dám làm những điều chưa có như thế. Bởi vô tình với cách ca ngợi đó vô tình người khác khi tiếp cận sẽ hiểu rằng: Thiên chúa/Giáo hội Công giáo đang cổ suý cho những tên tội phạm; đang vinh danh những kẻ đi ngược lại Giáo lý đáng kính, tôn thờ và ngưỡng vọng của Giáo hội Công giáo. Sự thể vấn đề vì thế cũng trở nên khác và khó hiểu hơn!

Giáo hội Công giáo luôn đề cao tinh thần dấn thân, bảo vệ công lý, sự thật và đấu tranh cho những bất công… Nhưng có lẽ cái tinh thần đó cần được phân biệt rạch ròi với những điều ngược lại, đó là nhân danh và làm liều, bất chấp sự thật… Chỉ tiếc là 2 Linh mục DCCT Thái Hà đang đi ngược lại điều đó một cách vô lý, khó hiểu….

PHƯƠNG NAM

Nguồn: Non sông Việt Nam

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây