Vì sao đám rận chủ vẫn đeo bám xuyên tạc vụ Đồng Tâm

Vì sao đám rận chủ vẫn đeo bám xuyên tạc vụ Đồng Tâm

Liên quan đến vụ Đồng Tâm, một số nhà rận chủ quốc nội như anh em Trịnh Bá Phương, Trịnh Bá Tư, Nguyễn Quang A… và số linh mục cực đoan như Đặng Hữu Nam, Nguyễn Ngọc Nam Phong vấn kiên trì theo đuổi vụ việc với hy vọng sẽ làm sáng tỏ những uẩn khúc của vụ án giết người nghiêm trọng của bố con ông Kình và đồng bọn khiến cho 3 cán bộ, chiến sỹ công an hy sinh. Dù biết rằng sự thật không thể thay đổi nhưng tại sao họ vấn cố gắng bấu víu, bênh vực cho cái sai, cái ác, nắn dòng dư luận, bẻ lái về sự ra đi trong đau đớn của các liệt sỹ công an. Có rất nhiều lý do, nhưng cốt lõi là cũng chỉ vì đồng tiền nhơ bẩn đã mua chuộc lương tri, mua chuộc danh dự khiến cho họ bất chấp tất cả khi đã được “đặt hàng” để thực hiện.

Vì sao đám rận chủ vẫn đeo bám xuyên tạc vụ Đồng Tâm

Bài viết xuyên tạc của Việt Tân

Trong khi đó, ngày 12-6 vừa qua, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra kết luận điều tra vụ án Giết người, Chống người thi hành công vụ xảy ra tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội vào ngày 9-1-2020.

Sự thật được phơi bày, nhưng những con người đã bị “quỷ ám” bởi thứ tà ma được dụ dẫn bằng đồng đô la nhơ bẩn vẫn đang hàng ngày lên mạng xã hội kêu oan cho hành động man rợ, không còn tính người của nhóm ông Kình. Bất chất sự oán giận của xã hội, sự đau khổ của thân nhân các gia đình liệt sỹ công án, họ vẫn ngang nhiên lên tiếng, bóp méo mọi vấn đề một cách bệnh hoạn.

Dân trí của nhân dân ta đã được nâng cao, biết phân biệt được đúng, sai nên trong sự việc liên quan Đồng Tâm, những tiếng kêu oan, những bài viết nắn dòng xuyên tạc của đám rận chủ, số cực đoan cũng không thể tác động làm lung lay niềm tin, nhận thức của nhân dân vào các thông báo chính thống từ báo chí và từ bên phía cơ quan công an.

Hơn nữa, nhân dân ta có quyền đặt niềm tin vào kết luận điều tra của cơ quan công an, vì vụ án xảy ra ở Đồng Tâm đã được cơ quan thực thi pháp luật tiến hành điều tra một cách công tâm, thận trọng, tạo được sự đồng thuận rộng rãi trong nhân dân xã Đồng Tâm và trên cả nước. Hơn nữa, các phương tiện truyền thông đại chúng cũng đã kịp thời đưa tin một cách công khai khi những kẻ phạm tội đã thừa nhận những tội lỗi của mình gây ra những mất mát, hy sinh to lớn của 3 chiến sỹ công an, gây mất an ninh chính trị địa bàn, cản trở các cơ quan thực thi pháp luật, chính quyền địa phương, các đơn vị Quân đội thực hiện công vụ.

Vì sao đám rận chủ vẫn đeo bám xuyên tạc vụ Đồng Tâm

Anh em Trịnh Bá Tư, Trịnh Bá Phương tích cực đeo báo xuyên tạc vụ Đồng Tâm

Thủ đoạn gần đây của các đối tượng liên quan đến vụ Đồng Tâm đó là muốn chính trị hóa, quốc tế hóa vụ án, kêu gọi sự can thiệt của nước ngoài. Như trang lề trái BBC đã dẫn thông tin một chiều từ phía các đối tượng chống đối trong nước như Trịnh Bá Phương, nên trong bài đăng mới đây của BBC Tiếng Việt có tiêu đề “Đồng Tâm: Một số nhà hoạt động phản đối kết luận điều tra” đã trích lời của một số người tự khoác lên mình chiếc áo là “nhà văn, nhà hoạt động xã hội, luật sư…” ở trong và ngoài nước cho rằng: “Đây không phải là bản kết luận điều tra đến từ cơ quan độc lập có sự giám sát của Quốc hội hay các tổ chức quốc tế” hay “Về cái chết của 3 viên cảnh sát tham gia tấn công vụ Đồng Tâm, nhiều người đã phân tích chặt chẽ rằng không phải do người dân Đồng Tâm gây ra”.

Vì sao đám rận chủ vẫn đeo bám xuyên tạc vụ Đồng Tâm

Vì sao đám rận chủ vẫn đeo bám xuyên tạc vụ Đồng Tâm

Anh em Trịnh Bá Tư, Trịnh Bá Phương tích cực đeo báo xuyên tạc vụ Đồng Tâm

Thật là nực cười, khi họ vẫn đang dùng “tấm vải thưa che mắt thánh”. Còn nhớ cách đây không lâu, ngay sau khi sự việc xảy ra tại Đồng Tâm, chính quyền đã đồng ý cho một số cơ quan thông tấn báo chí vào đưa tin tại hiện trường, họ đã không còn gì để phàn nàn khi sự thật về tội ác của bố con ông Kình đã bị phơi bày.

Thế mà nay, một số kẻ mặt dầy như hội “nhà văn, nhà hoạt động xã hội, luật sư…” ở trong và ngoài nước vẫn mặt dầy xuyên tạc khiến chúng ta càng thấy thật nực cười. Không hiểu tại sao họ lại không hiểu được những lý lẽ đơn thuần nhất, những sự thật hiển nhiên mà người “bình thường” nào cũng hiểu. Toàn bộ vụ việc đã được cơ quan điều tra kết luận rõ ràng với những chứng cứ xác thực và sự thừa nhận của chính những kẻ phạm tội. Theo kết luận điều tra, khoảng rạng sáng ngày 9-1, khi thấy lực lượng công an vừa đi đến cổng thôn Hoành thì nhóm người đang ở nhà ông Kình đánh kẻng báo động, đồng thời bắn pháo hiệu, pháo hoa, ném bom xăng, gạch đá về phía lực lượng thực thi nhiệm vụ. Một tổ công tác gồm ông Nguyễn Huy Thịnh – phó trung đoàn trưởng E22 – Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động, anh Phạm Công Huy – cán bộ Phòng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an Hà Nội, anh Dương Đức Hoàng Quân – cán bộ Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động – tiến vào khu vực nhà ông Kình để trấn áp, ngăn chặn, bắt giữ những người vi phạm.

Kết luận điều tra cho biết: “Khi cả ba người di chuyển qua cửa sổ nhà Lê Đình Hợi để sang mái nhà Chức thì bị Chức dùng tuýp gắn dao phóng lợn chọc từ trên xuống, những người khác ném “bom” xăng, gạch đá từ mái nhà ông Kình nên bị rơi xuống hố sâu 4m nằm giữa nhà Lê Đình Hợi và Lê Đình Chức”. Cũng theo kết luận điều tra, khi 3 cán bộ, chiến sỹ công an bị rơi xuống hố thì bị can Lê Đình Chức và Lê Đình Doanh bê chậu xăng lên đổ xuống hố và châm lửa đốt. Mặc dù các chiến sĩ liên tục gọi đàm ra ngoài kêu cứu nhưng khi thấy lửa chuẩn bị tắt, bị can Chức tiếp tục nhiều lần đổ xăng xuống hố làm cho lửa bùng cháy lớn làm 3 cán bộ, chiến sĩ tử vong. Như vậy cơ quan điều tra đã thu thập chứng cứ rất xác đáng, kết luận rất rõ ràng về nguyên nhân 3 chiến sỹ hy sinh là do bị các đối tượng tấn công rơi xuống hố sâu 4m và bị các đối tượng đổ xăng châm lửa đốt dẫn đến tử vong. Vậy mà những “luật sư, những nhà văn, nhà hoạt động xã hội…” của “Việt Tân” chỉ ngồi trong phòng và dựa vào những “phân tích” trên mạng xã hội để kết luận về nguyên nhân tử vong của 3 chiến sỹ là không phải rơi xuống hố.

Những kẻ tự nhận mình là đại diện cho một bộ phận người dân Đồng Tâm đã dùng lựu đạn, bom xăng chống đối lại lực lượng thực thi pháp luật. Đó là hành động vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

Bản chất sự việc đã quá rõ ràng, khi một nhóm nhỏ đối tượng từ lâu đã âm mưu lên kế hoạch chống người thi hành công vụ, giết người với bom xăng, lựu đạn và hung khí tự chế. Hình ảnh thực tế, nhiều tang vật thu giữ được cũng như hành vi, thủ đoạn tàn độc ở hiện trường và lời khai của các đối tượng là minh chứng không thể chối cãi cho điều đó.

Sự thật vẫn là không thể thay đổi và hiện nay, một sự thật vẫn đang theo bám khi mà cái giá phải trả cho cuộc sống bình yên này quá lớn đó là sự hy sinh của 3 chiến sỹ, là nỗi đau của những người thân của họ. Những kẻ như Trịnh Bá Phương, đám rân chủ giả hiệu, số linh mục cực đoan có bao giờ dám nhìn thẳng vào nỗi đau của thân nhân gia đình các liệt sỹ công an, họ dám nhìn thằng vào hình ảnh cháu bé mới chưa tròn 1 tuổi phải đeo chiếc khăn tang dài trong lễ tang đầy nước mắt. Chỉ có nhưng con quỷ khát máu, nhửng kẻ bám rẻ lương tri cho đồng đô la nhơ bẩn mới nhẫn tâm bỏ ngỏ nỗi đau của thân nhân các liệt sỹ công an để bênh vực cho cái ác, cổ xúy cho hành động vô nhân tính. Thế nên, rất mong chính quyền cần có biện pháp xử lý cứng rắn, nhân dân Việt Nam luôn ủng hộ và đồng hành cùng chính quyền trong đấu tranh với những kẻ bán nước cầu vinh.

Mã Phi Long

Nguồn: Bản tin Dân chủ

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *