Lê Anh Hùng tâm thần và các cụ “lão thành” cũng thần kinh

Lê Anh Hùng tâm thần và các cụ “lão thành” cũng thần kinh

Lê Anh Hùng tâm thần và các cụ “lão thành” cũng thần kinh

Ngày hôm nay, đọc được cái gọi là “Thư ngỏ” kêu gọi trả tự do cho nhà “dân chủ thần kinh” Lê Anh Hùng của một số người tự xưng là “lão thành cách mạng” như ông Nguyễn Khắc Mai, Nguyễn Vũ Bình mà tôi thấy không nhịn được cười. Cười, bởi vì Lê Anh Hùng đã bị tâm thần mà xem ra các cụ “lão thành cách mạng” cũng thần kinh đến nơi.

Thư ngỏ đề ngày 8/6 được ho là gửi đến tổng bí thư, chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. ĐIểm đáng chú ý nhất trong thư này đó là các cụ “lão thành” như Nguyễn Khắc Mai chẳng những cho rằng Lê Anh Hùng không bị bệnh tâm thần mà còn ca tụng anh này là người có trình độ, ứng xử chuẩn mực, ngoại ngữ tốt, biết phản biện… Đồng thời không quên vu cáo rằng các lực lượng chức năng đang “đầu độc” Lê Anh Hùng bằng thuốc điều trị…

Hãy xem Nguyễn Vũ Bình nói về Lê Anh Hùng:

“Cá nhân tôi thì tôi thấy Hùng rất bình thường, nói năng nhỏ nhẹ, lịch sự. Trước đó, khi chưa bị bắt thì Lê Anh Hùng cũng hay lên sinh hoạt với các cụ này, bàn luận về tình hình đất nước rồi chia xẻ thông tin các thứ. Các cụ đều biết Lê Anh Hùng tố giác tội phạm và bị bắt mấy lần và bị truy tố. Đợt cuối cùng là ngày 5/7/2018 thì Lê Anh Hùng bị bắt tạm giam và truy tố. Thế nhưng việc khởi tố rồi sau đó không khởi tố nữa mà đưa chuyển sang bệnh viện tâm thần làm cho những người quan tâm rất bức xúc. Các cụ cũng trong tâm trạng chung như thế”.

Còn đây là ý kiến của Nguyễn Khắc Mai

Mình có ký tên vào thư của các cán bộ lão thành, đề nghị trả tự do cho Lê Anh Hùng. Hùng là một thanh niên rất tốt, rất tĩnh táo, ôn hòa, dám tố cáo những sai trái của một số cán bộ trong chế độ này. Thế nhưng người ta muốn bao che cho những cán bộ cao cấp ấy và họ vu cho Lê Anh Hùng là người bị tâm thần. Thực ra bọn cầm quyền muốn bao che những tội lỗi của đồng đội mới là bọn điên khùng. Lê Anh Hùng tĩnh táo, sáng suốt, chỉ muốn đất nước này không tham nhũng, không cậy quyền, không ức hiếp nhân dân. Đấy là cái suy nghĩ hết sức lành mạnh của một thanh niên đáng trân trọng đáng kính phục”.

Đọc những dòng này mà thấy rằng Lê Anh Hùng đã bị tâm thần nhưng khả năng các cụ như Nguyễn Vũ Bình, Nguyễn Khắc Mai cũng bị thần kinh đến nơi rồi.

Lê Anh Hùng có bị tâm thần không???

Lê Anh Hùng đích xác bị bệnh tâm thần dạng hoang tưởng. Không tâm thần, sao anh ta lại có thể nghĩ ra những câu chuyện quái đản như có chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, ông Hoàng Trung Hải là gián điệp Tàu, rồi có đường dây mafia do ông Hải cầm đầu mà vợ anh ta là một mắt xích trong đó…

Hùng đã có kết luận giám định tâm thần không phải một lần mà đến 3 lần, nếu không anh ta đã bị bắt giam, khởi tố từ những hồi năm 2010.

Nhìn hành động và ứng xử của Hùng, người ta khẳng định được ngay anh ta bị bệnh tâm thần.

Ngay cả bà Niệm, mẹ Hùng cũng biết rõ bệnh con mình.

Thế mà những “lão thành” như Nguyễn Khắc Mai vẫn khen Hùng thông minh, nhanh nhẹn, thân thiện, phản biện tốt… thì chứng tỏ các cụ này cũng thần kinh đến nơi rồi.

Có thương Hùng thì hãy để yên cho Hùng chưã bệnh nhé.

Viễn

Nguồn: Dân quyền

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *