Trang chủ Đối tượng Bế tắc, nhóm Trịnh Bá Phương cậy nhờ tâm linh để làm...

Bế tắc, nhóm Trịnh Bá Phương cậy nhờ tâm linh để làm phức tạp Đồng Tâm

186
0

Mặc dù đã vãn hồi nhưng tình hình Đồng Tâm có lẽ vẫn chưa thể yên được khi vẫn còn đó những kẻ không cần nguyên cớ gì cũng cố gợi chuyện để đơm đặt, dựng chuyện. 

Bế tắc, nhóm Trịnh Bá Phương cậy nhờ tâm linh để làm phức tạp Đồng Tâm
Ảnh chụp Fb Trịnh Bá Phương (Nguồn: FB).

Trong câu chuyện mới nhất về Đồng Tâm, một kẻ thường xuyên đến Đồng Tâm, kể cả trước đây và hiện nay là Trịnh Bá Phương, con trai của Mụ Cấn Thị Thêu đã dựng lên những câu chuyện kiểu vô tiền khoáng hậu. Phương viết trên Fb cá nhân: “Một số người dân Đồng Tâm cho biết ngày hôm nay 5.6.2020 có hai xe oto phủ kín bạt chở vàng mã, đồ cúng về chùa Thượng Lâm, huyện Mỹ Đức, mở lễ cúng bái. khoá lễ bắt đầu từ chiều nay, dự kiến kéo dài 2-3 ngày. Người dân cho biết tờ sớ thầy cúng viết có ghi công an, tư pháp và pháp y.
Phải chăng sự sợ hãi, nỗi ám ảnh sau khi giết cụ Lê Đình Kình đã khiến những người liên quan phải về đây mở khoá lễ cúng bái.
Rất có thể sự việc này đúng như người dân Đồng Tâm cho biết, bởi từ khi đảng cầm quyền đến nay việc đưa hàng nghìn cảnh sát trang bị vũ khí đang đêm đến nhà bắn chết một lão đảng viên gần 60 năm tuổi đảng đã gây sự phẫn nộ chưa từng thấy, một kế hoạch tấn công đảng có sự chuẩn bị hai năm, nhưng sau vụ việc, bộ công an lại bối rối trong việc che dấu tội ác, khi trao trả xác cụ Kình, chính quyền còn muốn gia đình cụ phải ký xác nhận là cụ Kình bị chết tại Đồng Sênh cách nhà 3km, chứ không phải chết tại phòng ngủ nhà riêng, và chỉ trong vài ngày sau bộ công an đưa ra 3 kịch bản khác nhau về việc tấn công vào thôn Hoành- Đồng Tâm. Dối trá thì kiểu gì cũng bị phơi bày, che dấu, bao biện làm sao được trước tai mắt hàng triệu người dân và thực tế chỉ có một sự thật mà GS Hoàng Xuân Phú đã chỉ rõ qua hai bài viết ‘Tội Ác Đồng Tâm”.

Như thường lệ, với kiểu kẻ tung người hứng nên những chuyện bịa không có biên độ của Phương được khá nhiều kẻ rảnh háng quan tâm, chia sẻ và bình loạn. Phương cũng tỏ ra hào hứng và cmt liên tục. Nhưng có vẻ như đó chỉ là những trò “chém gió” của những kẻ hết chuyện nên mới vẽ vời ra thế khi nói về Đồng Tâm. Còn thực chất, đó là câu chuyện phịa có một không hai. 

Với giới chức nhà nước mà nói, ông Kình thực sự là một kẻ đáng căm hờn nhất, bởi chính ông, với những mưu toan của mình, ông đã khiến 3 cán bộ Công an hi sinh một cách oan uổng nhất. Cũng chính ông mà nhiều người dân Thôn Hoành, xã Đồng Tâm, trong đó có con trai ông là Lê Đình Công phải vào tù tội với những bản án chưa được định đoạt. Và còn nhiều điều khác chưa được định tên. Cái chết của ông Kình mà nói, theo nhiều người còn tốt chán cho ông ta. Bởi nếu không, còn sống ông ta sẽ chịu nhiều phán xét từ dư luận, giới thực thi pháp luật mà còn nhiều điều khác nữa. 

Do đó, với nhiều người những gì đã diễn ra, ngay cả cái chết của ông Kình xem chừng chưa thực sự thoả mãn họ. Còn với chính quyền thì rõ ràng, nỗi bực tức đối với ông Kình không phải không có. Vậy nên chuyện ai đó vì cái này cái kia mà khấn cầu mong ông Kình gì đó hoàn toàn là chuyện không tưởng.

Đó là chưa nói, như xác nhận của giới thực thi pháp luật, người làm chứng thì ông Kình chết do chính những công cụ mà ông ta chuẩn bị. Nghĩa là không hề có bất cứ bàn tay ai đó sát hại ông ta như những kẻ thích bịa chuyện vẫn cố dựng lên. Chuyện “oan hồn hồn hiện” hay nỗi day dứt của ai đó hoàn toàn không có cơ sở. 

Câu chuyện của Trịnh Bá Phương vì thế cho thấy rất rõ thực tế: Khi mà những câu chuyện khác không hiệu quả, chưa làm nên trò trống gì thì đám thảo khấu gây hấn, sống nhờ vào Đồng tâm đang níu kéo vào vấn đề tâm linh để tạo dư luận và làm phức tạp tình hình Đồng Tâm. Nhưng một lần nữa chúng đã thất bại trông thấy khi những gì chúng nói ra là nửa vời và dễ dàng bị nhận diện, vạch trần.

An Chiến

Nguồn: Việt Nam mới

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây