Trang chủ Luận bàn - Phản biện Bạo động tại Mỹ, vì sao?

Bạo động tại Mỹ, vì sao?

186
0

“Ánh sáng trên đầu thần Tự Do tỏa rộng khắp trời xanh, còn dưới chân tượng thần Tự Do thì người da đen đang bị chà đạp…”. Câu nói trên tôi xin trích dẫn lại lời nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi đến thăm tượng Nữ thần Tự do vào 15/12/1912, trải qua 108 năm cho đến nay câu nói lại một lần nữa khẳng định được giá trị khi vạch trần bản chất xấu xa, thối nát của thứ “dân chủ giả hiệu” nơi xứ sở cờ hoa.

Xả súng vào đám đông biểu tình phản đối phân biệt chủng tộc ở Mỹ ...Biểu tình đang lan rộng ở Mỹ, ảnh internet

Trong những ngay qua, cả nước Mỹ rúng động vì các cuộc buổi biểu tình liên quan đến cái chết của George Floyd và những vụ việc tương tự đã vượt ngoài tầm kiểm soát, biểu tình đã trở thành bạo động và lan ra nhiều thành phố của Mỹ. Mỹ trở thành chiến địa, cảnh đốt phá, cướp bóc diễn ra triền miền. Các cuộc biểu tình bắt đầu tại Minneapolis bang Minnesota sau khi George Floyd một công dân Mỹ gốc Phi bị cảnh sát ghì cổ trong hơn 8 phút dẫn đến thiệt mạng vào ngày 25/5. Điều đáng nói, George Floyd được cho là bị cáo buộc vì dùng 20USD tiền giả trong một cửa hàng tiện lợi, nhân viên cửa hàng khẳng Floyd ở trong tình trạng say xỉn và không có vũ trang. Trong video được ghi lại trong tình trạng hai tay đã bị còng và liên tục cầu xin “xin đừng, tôi không thở được” tuy nhiên viên cảnh sát hoàn toàn phớt lờ lời van xin của anh và tiếp tục cưỡng chế cho đến khi giọng nói trở nên yếu ớt dần, Floyd được đưa lên xe và tử vong sau đó.

Tại sao biểu tình lại trở thành bạo động?

Những điều diễn ra ở Minneapolis đã nhanh chóng trở thành một làn sóng đấu tranh phản đối cảnh sát dùng bạo lực với những người da đen không vũ trang, hàng trăm nghìn khẩu hiệu “justice for George Floyd”, “stop kill black people” được giương cao trên khắp nước Mỹ, làn sóng biểu tình, bạo động lan rộng khắp các thành phố New York, Denver, Houston(quê hương của Floyd), Chicago… khiến cho hầu khắp các bang trên nước Mỹ trở nên điêu đứng, Nhà trắng bị phong tỏa…,các thành phố buộc phải ra lệnh giới nghiêm ngay sau khi vừa có được phép trở lại hoạt động sau lệnh phong tỏa dài ngày vì dịch covid. Tại Los Angeles biểu tình đã bùng nổ thành bạo lực khi lực lượng cảnh sát địa phương dùng dùi cui đánh vào người biểu tình, hay tại Chicago người biểu tình bị lực lượng hành pháp kéo lê, sử dụng lựu đạn cay, đạn cao su nã vào dòng người biểu tình. Trước đó một phóng viên người da đen của CNN khi đang làm nhiệm vụ tại Minnesota đã bị bắt giữ, hành động này sau đó chính thống đốc bang Tim Walz gửi lời xin lỗi và trả tự do cho phóng viên tuy nhiên thể hiện rõ được tính chất xảo trá, bưng bít của giới cầm quyền. Quyền tự do ngôn luận thật sự bị đe dọa khi hàng loạt các nhà báo được cho là bị cảnh sát bắn đạn cao su ngăn cản tác nghiệp.

Thị trưởng Minneapolis đã tuyên bố trước báo giới rằng sự giận giữ của người dân chính là nỗi đau âm ỉ suốt 400 năm lịch sử, có thể nói rằng vụ án George Floyd chỉ như “giọt nước tràn ly” trước hàng loạt các vụ án trước đó như Jamar Clark (24 tuổi) năm 2015 và vụ giết Philando Castile năm 2016, một người đàn ông da đen 32 tuổi bị cảnh sát bang Minnesota bắn chết trong khi dừng giao thông… Cuộc biểu tình phản ánh nỗi uất ức của người dân da màu về nạn phân biệt đối xử, sự bất bình đẳng kinh tế trong nhiều thế kỷ qua.

Đại dịch Covid và những con số biết nói….

Cách đây vài tuần, thế giới được phen kinh ngạc trước những số liệu thống kê về tỉ lệ người mắc và tử vong vì đại dịch Covid. Theo số liệu thống kê của Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh công bố hồi tháng 4, tỉ lệ người Mỹ gốc Phi mức Covid-19 chiếm 30% tổng số ca nhiễm và ở một số nơi tỉ lệ tử vong của người da màu cao bất thường so với tỉ lệ số dân. Một ví dụ cụ thể như tại Wisonsin 36% ca tử vong là người da đen trong khi số dân chỉ chiếm 4,6% dân số, hay tại Comlubia có tới 81% ca tử vong là người da đen. Lý giải điều này là tỷ lệ thất nghiệp của người Mỹ gốc Phi luôn nằm ở tỉ lệ cao nhất cả nước, họ chủ yếu là lao động tay chân bắt buộc họ phải đi làm trong cả thời gian phong tỏa khiến nguy cơ lây nhiễm cao hơn. Thêm vào đó, chắc hẳn chúng ta vẫn còn nhớ những tờ hóa đơn nghìn đô về chi phí điều trị mà các bệnh nhân nước này phải chi trả cho việc xét nghiệm và điều trị Covid-19, chính vì vậy thần chết một lần nữa lại gọi tên những người da màu. George Floyd đã may mắn sống sót khỏi bàn tay tử thần, song chính những kẻ lẽ ra phải là người bảo vệ cho tài sản, tính mạng của anh lại thẳng tay cướp đi quyền được sống của Floyd. Trước tình trạng rối ren tại Minnesota Tổng thống Donal Trump lại có vẻ thờ ờ khi lảng tránh câu hỏi của phóng viên về tình hình tại Minnesota cũng như thể hiện quan điểm cổ vũ bạo lực khi do rằng sẽ dùng tới quân đội và vũ trang để trấn ấp tình hình. Chỉ cho đến khi Joe Binden ứng cử yên Đảng Dân chủ lên tiếng phản đối bạo lực và bảo vệ cho những người Mỹ gốc Phi lúc này ông Trump mới lên tiếng với thái độ mềm dẻo hơn. Như vậy, có thể nhận thấy rằng đối với giới cầm quyền của nước này thì công bằng, dân chủ, việc làm và an sinh xã hội chủ là những thủ đoạn chèo kéo, chào mời những lá phiếu của nhân dân.

Nguồn: Non sông Việt Nam

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây