Chế tài của pháp luật cho hành động xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của nhà nước và nhân dân

Chế tài của pháp luật cho hành động xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của nhà nước và nhân dân

Có những thứ vốn dĩ đã rõ như ban ngày nhưng sự vô tâm hoặc vì không chịu hiểu nên khi mọi thứ được phi lộ thì mới giật mình! Những điều này đúng với Linh mục Dòng chúa cứu thế Thái Hà Nguyễn Văn Toản (Facebook Toản Văn Nguyễn) khi mới đây linh mục này được biết một phần lý do khiến ông bị từ chối gia hạn hộ chiếu (PASSPORT), một động thái được cho là đồng nghĩa với việc sẽ không được xuất cảnh nếu có nhu cầu.

Xung quanh chuyện này trên Facebook cá nhân, ông Linh mục phụ trách truyền thông Thái Hà, cũng được biết đến với thái độ cực đoan có hạng, được xếp cùng hàng với Linh mục Dòng chúa cứu thế khác là Nguyễn Ngọc Nam Phong đã viết như sau:

Chế tài của pháp luật cho hành động xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của nhà nước và nhân dân

“Theo giấy hẹn, sáng nay, 29.05, tôi đến Cục quản lý xuất nhập cảnh (44-46 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội) lấy hộ chiếu (passport) mới, do hộ chiếu cũ hết hạn.

Khi đã đưa CMND, giấy hẹn và giấy nộp tiền, cô nhân viên nói tôi đợi. Sau vài phút, cô nói: “trường hợp của anh chưa được cấp”. Tôi có hỏi lý do, cô ta trả lời, “có gì thắc mắc, anh qua bên Công an Hà Nội để khiếu nại”

Đã đoán trước có thể sẽ không được cấp hộ chiếu mới, tôi vui vẻ nói lời cám ơn.

Trong lúc làm thủ tục nhận lại 200 ngàn đồng đã đóng, tôi thấy có tờ giấy kẹp phía dưới có hình của tôi và lý do tôi không được cấp hộ chiếu. Tôi lướt qua thấy nội dung: Công an Hà Nội (PA88?) yêu cầu không cấp Hộ chiếu vì “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”. Tôi lấy điện thoại định chụp lại nhưng chưa kịp chụp, 3 cô nhân viên phát hiện và vội lấy lại”.

Đó là câu chuyện được nói đến, và mặc dù không có nhiều điều để nói nhưng ít nhất, với cá nhân Linh mục Nguyễn Văn Toản nó đã giúp ông xác tín cái điều lâu nay ông chưa biết hoặc cố tình không biết. Và có lẽ vì lẽ đó nên sau bài viết, ông có nói thêm: “Vì hộ chiếu hết hạn nên tôi đi đổi, chứ chưa có nhu cầu đi nước ngoài. Do vậy, khi bị thu hộ chiếu cũ mà không được cấp hộ chiếu mới, tôi không thấy có gì bực tức hay có nhu cầu phản đối, khiếu nại.

Tôi cám ơn cô nhân viên đã vô tình kẹp tờ giấy với lý do tôi không được cấp hộ chiếu. Nhờ đó “tôi yên tâm” không nghĩ đến chuyện đi nước ngoài làm gì, đỡ tốn tiền, tốn sức. Nếu có hộ chiếu, có khi tôi lại muốn đi nước ngoài tham quan, du lịch mà làm thủ tục, mua vé máy bay…ra phi trường rồi bị cấm xuất cảnh, tôi lại mệt hơn gấp bội… Nhờ biết được lý do “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền”, tôi xác tín hơn về một chế độ vô pháp, chụp mũ, tước những quyền cơ bản của công dân đang tồn tại. Tôi quan tâm những vấn đề của đất nước, tôi giảng vài lần trong thánh lễ cầu nguyện cho công lý hòa bình, thể hiện quan điểm trên facebook cá nhân, ủng hộ những anh chị em dấn thân cho nhân quyền, dân oan, các tù nhân lương tâm mà gọi là “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền” thì quả là chụp mũ cách hoảng loạn”.

Theo như những dòng bình luận dưới bài viết này thì Linh mục Toản không phải là cá nhân đầu tiên (là chức sắc một tôn giáo) chịu những chế tài từ cơ quan thực thi pháp luật. Trước đó các Linh mục khác như Đặng Hữu Nam, Nguyễn Đình Thục (Giáo phận Vinh), Nguyễn Duy Tân (Giáo phận Xuân Lộc) bị dừng xuất cảnh khi đang tiến hành các thủ tục ra nước ngoài hay mới đây là những lời nhắc nhở của nhân viên an ninh sân bay Tân Sơn Nhất với Giám mục Micae Hoàng Đức Oanh (nguyên Giám mục Giáo phận Kon Tum) khi ông này có dịp ra nước ngoài giải quyết việc cá nhân. Những động thái trên của cơ quan chức năng đang cho thấy sự việc của Linh mục Giuse Nguyễn Văn Toản không có gì là quá lạ lẫm.

Đó là chưa kể đến, ngay trong đoạn viết ở trên, Nguyễn Văn Toản cũng đã thừa nhận “tôi giảng vài lần trong thánh lễ cầu nguyện cho công lý hòa bình, thể hiện quan điểm trên facebook cá nhân, ủng hộ những anh chị em dấn thân cho nhân quyền, dân oan, các tù nhân lương tâm. Do vậy, nếu nhìn cái vẻ có phần bất ngờ của Linh mục này thì có chăng chỉ cho thấy ông ta hoặc giả vờ (như đã nói) hoặc đánh giá quá thấp những chế tài mà các cơ quan thực thi pháp luật của nhà nước có thể áp dụng với những ai có những hành vi gây phương hại, đe doạ tới lợi ích của Nhà nước.

Sự việc lần này đối với Linh mục Nguyễn Văn Toản cũng cho thấy những ai đang cố tình chống lại Nhà nước, xâm phạm vào quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước, Nhân dân Việt Nam không hẳn là nhà nước không biết, không có động thái đối trọng. Họ chỉ thực sự vào cuộc, có chế tài khi thực sự cần thiết và xin nhớ, những chế tài đó mới chỉ là ngăn chặn, có tính răn đe bước đầu; chưa phải là những chế tài quyết liệt cuối cùng. Cho nên, có thể hiểu việc không cấp hộ chiếu là lời cảnh báo mà giới chức thủ đô dành cho Linh mục Nguyễn Văn Toản. Họ sẽ chưa dừng lại đó chừng nào vị Linh mục thuộc Dòng chúa cứu thế Thái Hà này vẫn có những hành vi gây phương hại, đe doạ tới lợi ích của Nhà nước. Xin vị Linh mục này hãy nhớ mà có những hành xử đúng đắn trong các hoạt động của mình./.

Hoa sữa

Nguồn: Người con Đất Mẹ

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *