Trang chủ Bản tin Dân chủ Trung Quốc lại vừa ăn cắp vừa la làng

Trung Quốc lại vừa ăn cắp vừa la làng

0
0

Mưu đồ của Trung Quốc từ xưa đến nay là muốn xâm chiếm lãnh thổ Việt Nam, đó là điều không phải bàn. Giới lãnh đạo Trung Quốc đã nhìn thấy vai trò vô cùng to lớn của Biển Đông vì đó sẽ là nơi quyết định đến việc vươn ra thế giới với vai trò bá chủ của họ, bởi vậy để thực hiện “Giấc mộng Trung Hoa” họ có thể làm bất kể hành động gì, bất chấp thủ đoạn vô liêm sỉ.

Trung Quốc lại vừa ăn cắp vừa la làng

Lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc là phi pháp

Mới đây, Bộ Nông nghiệp Trung Quốc lại thông báo điều chỉnh quy chế cấm đánh bắt cá trên biển bao gồm một số vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 1/5đến 12h ngày 16/8. “Lệnh cấm đánh bắt” này tuy không mới, nhưng đáng nói là nó xâm phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam.

Ngay lập tức, ngày 8/5, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Việt Nam, bà Lê Thị Thu Hằng, đã tiến hành bác bỏ quyết định đơn phương cấm đánh bắt cá của Trung Quốc. Đồng thời khẳng định: “Việt Nam phản đối và kiên quyết bác bỏ quyết định đơn phương này của phía Trung Quốc. Quy chế này xâm phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, vi phạm các quyền và lợi ích pháp lý của Việt Nam trên các vùng biển của mình, vi phạm luật pháp quốc tế”.

Với bản tính hống hách, vô liêm sỉ của mình và trước sự phản ứng mạnh mẽ của Việt Nam và cộng đồng quốc tế, thế nhưng ngày 11/5 vừa qua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh đã tuyên bố rằng Việt Nam “không có quyền bình luận về lệnh ngừng đánh bắt cá vào mùa hè này của Trung Quốc trên vùng Biển Nam Trung Hoa vì các biện pháp này thuộc quyền hành chính của Trung Quốc.”  Không những vậy, còn nói rằng Việt Nam “không nên khuyến khích ngư dân của mình vi phạm các quyền và lợi ích của Trung Quốc cũng như làm suy yếu sự phát triển bền vững của các nguồn lợi thủy sản” trên Biển Đông.

Cũng tại cuộc họp báo, bà Hoa Xuân Oánh còn ngang ngược tuyên bố “không thể chối cãi rằng quần đảo Hoàng Sa (Trung Quốc gọi là Tây Sa) là một phần của lãnh thổ Trung Quốc”, “Trung Quốc được hưởng các quyền chủ quyền và quyền tài phán ở vùng biển có liên quan của Biển Đông theo luật pháp quốc tế và luật pháp trong nước của Trung Quốc”, “việc thực hiện lệnh cấm đánh bắt cá mùa Hè ở vùng biển có liên quan của biển Đông là một biện pháp hợp pháp của Trung Quốc để thực hiện các quyền hành chính và thực hiện các nghĩa vụ quốc tế có liên quan theo luật pháp”…

Rõ ràng đây là một vu cáo trắng trợn theo kiểu vừa ăn cắp vừa la làng. Hoàng Sa và Trường Sa là thuộc chủ quyền của Việt Nam. Một lần nữa chúng ta cần khẳng định rõ lại một lần nữa rằng, các vùng nước phía Bắc kéo đến 12 độ Vĩ Bắc của Biển Đông thuộc chủ quyền của Việt Nam mà người Trung đã đánh chiếm trái phép bằng vũ lực, điều mà luật pháp quốc tế nghiêm cấm. Họ còn ngang nhiên tiến hành nhiều hoạt động bồi đắp, xây dựng và quân sự hoá cái gọi là thành phố Tây Sa. Chính vì sự chiếm đóng bất hợp pháp như thế, nên đã hơn 40 năm qua, không một quốc gia nào công nhận Hoàng Sa thuộc về Trung Quốc.

Ý đồ của Trung Quốc rất thâm hiểm: muốn đặt mình cũng vào thế tương xứng với Việt Nam trên quần đảo Trường Sa, từ đó đòi chia sẻ chủ quyền của Việt Nam trên quần đảo này. Nhưng trên phương diện pháp lý, Việt Nam có đầy đủ bằng chứng, luận chứng để kiện “láng giềng tốt” ra Tóa quốc tế. Bởi vì, các hành động của Trung Quốc đã vi phạm các quyền và lợi ích pháp lý của Việt Nam, vi phạm luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 và các văn bản pháp lý quốc tế liên quan, đi ngược lại với tinh thần và lời văn của Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) ký giữa ASEAN và Trung Quốc năm 2002.

Trở lại với vấn đề “lệnh cấm đánh bắt cá” của Trung Quốc, hơn ai hết và bất kỳ lúc nào, Việt Nam cần phải tự đấu tranh để chống lại luận điệu “khai thác chung” theo kiểu Trung Quốc là “gác tranh chấp cùng khai thác trên biển đảo” vốn là một thông lệ quốc tế. Tư tưởng đó của người Trung chẳng khác nào việc “họ” nhảy vào sân nhà riêng của chúng ta, rồi bảo đó là sân của “họ” và đề nghị “khai thác chung”. Đó là trò “đánh lận con đen” về chủ quyền của Trung Quốc, chúng ta không bao giờ chấp nhận điều đó.

Suy cho cùng thì “lệnh cấm đánh bắt cá” cũng chính là hình thức gián tiếp tuyên bố chủ quyền bất hợp pháp của người Trung trên biển Đông mà thôi. Những hành động thô thiển ấy của Trung Quốc, cùng những hành vi vừa ăn cắp vừa la làng ngày càng làm họ trở nên đáng khinh ghét trong mắt các quốc gia khác.

Điều quan trọng nhất lúc này là mọi người dân hãy bình tĩnh, tin tưởng vào chủ trương giải quyết, xử lý của Đảng, Nhà nước, kiên định đấu tranh pháp lý và tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng quốc tế để góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Ngọc Lan

Nguồn: Bản tin Dân chủ

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây