Từ chuyện anh da đen ở Mỹ, nhìn lại vụ cô bán rau: Đừng rao giảng dân chủ, nhân quyền Mỹ ở Việt Nam làm gì!

Từ chuyện anh da đen ở Mỹ, nhìn lại vụ cô bán rau: Đừng rao giảng dân chủ, nhân quyền Mỹ ở Việt Nam làm gì!

Cảnh sát Mỹ lấy đùi kẹp người đến tử vong. Đây là một hành vi vô nhân tính, đánh giá đạo đức của ngành thực thi pháp luật Mỹ bấy lâu nay. Thế nhưng, đám “giả cầy” không hề lên tiếng bênh vực cho người xấu số hay lên án hành vi vô đạo đức, miệt thị người da đen của viên cảnh sát.

Còn nhớ ở vụ cô bán rau Quảng Quảng Ninh vì vi phạm quy định cách ly dịch Covid – 19 của Thủ tướng Chính phủ đến ba lần buộc chính quyền ra tay ngăn chặn thì “giả cầy” mọc lên như nấm tấn công vào chế độ, lân la đổ lỗi cho chính quyền vi phạm nhân quyền… Bây giờ Mỹ vi phạm nhân quyền sờ sờ ra đấy thử hỏi có ai so sánh cách xử lý các vụ việc của ngành công an Việt Nam với “Công an” Mỹ không? Khập khiễng thật!

Tóm lại, các nhà dân chủ Việt Nam lấy nước Mỹ làm mục tiêu dân chủ nhân quyền để rao giảng đạo đức nhân quyền của Mỹ với nhân dân Việt Nam thì xin thưa, các vị đã quá thất bại rồi. Người Việt Nam không ưa thứ rác rưởi này đâu!

Từ chuyện anh da đen ở Mỹ, nhìn lại vụ cô bán rau: Đừng rao giảng dân chủ, nhân quyền Mỹ ở Việt Nam làm gì!

Nguồn: Facebook Nguyễn Thị Lý

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *