Trang chủ Bản tin Dân chủ Vụ học sinh đứng nắng ngoài cổng trường và sự tởm lợm...

Vụ học sinh đứng nắng ngoài cổng trường và sự tởm lợm của Bạch Hoàn

184
0

Vụ học sinh đứng nắng ngoài cổng trường và sự tởm lợm của Bạch HoànBạch Hoàn

Chuyện là, ngày 18-5, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh về một nữ học sinh tại Trường tiểu học Quang Trung (Q.Ngô Quyền, Hải Phòng) phải ‘phơi nắng’ ngoài cổng trường vì đi học sớm. Sự việc chưa biết cụ thể thế nào thế nhưng cùng với một số người khác, Bạch Hoàn đã ngoạc miệng ra mà rú trên Facebook của mình với những lời lẽ miệt thị đáng phỉ nhổ rằng:

“…Phải nói luôn rằng, đây là hành vi phản giáo dục, vô nhân tính. Và đây chính là ngược đãi trẻ em, bạo lực học đường. Cấm cãi!

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng vừa làm việc với trường tiểu học Quang Trung. Và một bản thông báo kết luận về vụ việc dã man kia đã được tung ra, không khác nào một lời thách thức đối với những ai còn quan tâm đến giáo dục và con người.

Tôi đọc văn bản thông báo kết luận ấy, thấy thật bi kịch khi phải sống dưới sự cai trị của những người lãnh đạo như vậy. Và tột cùng bi kịch là con em chúng ta, tương lai của đất nước chúng ta, lại giao vào tay những người làm giáo dục mà vô giáo dục như họ”.

Chưa dừng lại ở đó, Bạch Hoàn còn tự cho mình cái quyền ngồi xổm lên danh dự, nhân phẩm của người khác, của ngành Giáo dục, cho mình cái quyền muốn nói gì thì nói, muốn chửi ai thì chửi. Ả ngoạc miệng ra phán xét: “Một môi trường giáo dục thiếu lắng nghe, thiếu thấu hiểu, cùng với bè lũ làm giáo dục không nhân văn, không chia sẻ, sẽ làm thối rữa chồi non mới nhú, làm vấy bẩn tâm hồn con trẻ, làm lệch lạc nhận thức trong xã hội sau này. Suy cho cùng, đây vẫn là đặc trưng của một nền giáo dục đã bốc mùi, đậm đặc bản sắc của một lũ vô luân”.

Chưa cần biết câu chuyện trên thế nào, thế nhưng khi đọc những lời vơ đũa cả nắm này của Bạch Hoàn thì rõ ràng đó là điều không thể nào chấp nhận được. Từ một vụ việc chưa được xác minh, từ một vụ việc chưa biết thực hư thế nào, ấy thế nhưng Bạch Hoàn đã tự cho mình cái quyền làm “mẹ của thiên hạ” khi xúc phạm cả ngành giáo dục, xúc phạm nền giáo dục của đất nước và xúc phạm những con người đang làm trong ngành giáo dục.

Vụ học sinh đứng nắng ngoài cổng trường và sự tởm lợm của Bạch Hoàn

Sự bỉ ổi và đáng khinh bỉ của Bạch Hoàn càng tởm lợm hơn khi mới đây xuất hiện một đoạn video clip từ một camera an ninh của hộ dân ở cạnh cổng trường Trường tiểu học Quang Trung ghi lại hình ảnh về việc chính người mẹ của em học sinh kia đã tự dàn dựng, tự chụp hình rồi tạo nên câu chuyện “học sinh phải đứng nắng ngoài cổng trường vì đi học sớm.

Theo đó, những hình ảnh trong video cho thấy bà mẹ của cháu bé đã chở cháu bằng xe máy đến cổng Trường tiểu học Quang Trung rồi bảo cháu đứng ở cổng trường để chụp ảnh. Sau khi chụp ảnh con đứng ở cổng trường xong, mẹ của cháu bé đã đưa cháu đi.

Tưởng rằng, khi xem đoạn video này, Bạch Hoàn phải úp mặt vào bồn vệ sinh để tự vấn lương tâm, nhưng ả lại tiếp tục lên Facebook cá nhân của mình và gào thét:

“Mẹ cháu bé có đưa cháu đến để chụp hình thì cũng là dựng lại sự việc đã có thật (cô giáo phê phán trong nhóm chat). Nhân đây, nếu mẹ cháu bé dựng hiện trường để chụp hình, mà không nói rõ thì mẹ cháu cũng sai. Có rất nhiều cách để đấu tranh và bảo vệ con em mình.

Tuy nhiên, lấy hành vi của mẹ cháu bé để lập liếm, lập lờ đánh lận con đen, lờ đi việc nhà trường không cho trẻ vào trường sớm nếu không học bán trú, càng cho thấy bản chất lưu manh không che đậy nổi. Mũi của tôi, tồn tại không phải để bị dắt”.

Thật đúng là không còn gì để nói về loại “gái đĩ già mồm” này. Quá tởm lợm.

Trong vụ việc này, tôi không có ý bênh vực ai, sự việc thế nào, tại sao người mẹ cháu bé lại dàn dựng ra sự việc? Những điều này sẽ được các cơ quan chức năng có trách nhiệm làm rõ. Chỉ mong chúng ta khi phản ứng về sự kiện, vấn đề gì cần khách quan, suy tính kỹ càng, đừng chạy theo đám đông, dư luận và mạng xã hội. Bởi, những lời bình luận (coment), những nút like, share của chúng ta có thể làm tổn hại đến danh dự, uy tín và cuộc sống của những người khác.

Việt Nguyễn

Nguồn: Bản tin Dân chủ

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây