Trang chủ Dân quyền Vụ cháu bé đứng nắng ở Hải Phòng: Nạn nhân của người...

Vụ cháu bé đứng nắng ở Hải Phòng: Nạn nhân của người mẹ và truyền thông bẩn

183
0

Vụ cháu bé đứng nắng ở Hải Phòng: Nạn nhân của người mẹ và truyền thông bẩn

CHÁU BÉ ĐỨNG NẮNG-SỰ THẬT PHƠI BÀY

Vậy là sự thật về câu chuyện “cháu bé tiểu học không được đi học sớm, phải đứng nắng ngoài trời, không được vào trường” cuối cùng cũng đi đến hồi kết với kết quả không thể bất ngờ và cay đắng hơn. Tất cả chỉ là một vơ kịch do đạo diễn là chính người mẹ của cháu dựng nên và post lên mạng xã hội.

Hình ảnh trích xuất camera của người dân trước cổng trường đã khẳng định rõ: chị này đưa con đến trường, cho con xuống trước cổng, đứng chụp ảnh, thế là xong. Chẳng có màn đứng nắng nào cả.

Ấy thế nhưng, chiêu trò của chị đã làm rúng động dư luận và đặc biệt là lôi kéo được hàng chục cơ quan báo chí cũng như cư dân mạng vào một cuộc lên đồng tập thể, quay vào tổng xỉ vả cô giáo chủ nhiệm cũng như mạt sát ngành giáo dục không tiếc lời.

Trong câu chuyện này, trách nhiệm của chị phụ huynh thì đã quá rõ, cố tình vu khống, hạ uy tín cô giáo và nhà trường. Tuy nhiên, để đẩy sự việc lên cao trào, phải nói tới vai trò của báo chí bẩn.

Báo chí, nguyên tắc hoạt động hàng đầu là phải đưa tin khách quan và minh bạch. Thế nhưng, trong vụ việc này, báo chí đã hoàn toàn không có hoạt động kiểm chứng thông tin mà họ chỉ viết bài theo cảm tính, theo suy đoán với cách làm báo ngồi phòng lạnh chém gió, thế nên đã bị chị phụ huynh dắt mũi vào cơn lên đồng tập thể.

Đọc lại hàng loạt bài báo có liên quan tới vụ việc này, phê bình chỉ trích cô giáo và ngành giáo dục mà tôi thấy khóe mắt cay cay.

Một cô giáo với cả đời cầm bút, cầm phấn, cần mẫn chèo đò, tự dưng trở thành tâm điểm chỉ trích của dư luận. Nhìn đôi mắt trĩu nặng lo âu, buồn phiền của cô tôi biết mấy ngày qua cô đã hứng chịu áp lực dư luận như thế nào.

Nghề giáo, vốn dĩ là nghề cao quý, đâu phải là nơi để người ta mạt sát.

Người mẹ kia, với tư cách là một phụ huynh, dù với bất lý lý do gì thì màn dàn dựng con đứng nắng để vu cáo cô giáo là điều không thể chấp nhận.

AI LÀ NẠN NHÂN?

Rốt cuộc, suy cho cùng, trong vụ này, có hai nạn nhân đau đớn đó là cô giáo và đứa trẻ.

Cô giáo, thì như đã nói, chịu búa rìu dư luận một cách oan ức.

Còn đứa trẻ, chắc chắn cũng sẽ bị tổn thương tinh thần nếu biết được sự thật câu chuyện, nếu biết rằng chính mẹ mình là người đạo diễn màn vu cáo cô giáo. Liệu sau này cháu đi học, ai dám chắc các bạn bè cùng lớp không bỉ bôi, chê trách cháu.

Tại sao, cả người mẹ kia và báo chí, có thể táng tận lương tâm như vậy?

Qua đây cũng thấy rất rõ một điều, một khi báo chí chính thống bị dẫn dắt bởi mạng xã hội, điều đó quả thực nguy hiểm.

Viễn

Nguồn: Dân quyền

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây